1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAO THÁNG GIÊNG .......FORGIVE_FORGIVE ........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Oạc. khôngbiếtmình trả lời nó đến 1 tỉ lầnchưa nhỉ? Khiếp cứ làm như là yêu thuơng mình lắm pố khỉ?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cô vừa làm xong rồi đấy, thoả mãn chưa? coinhư tôi cho cô mượn cái mẹt để giải toả bực bội nhé. Côvề tôi ngồi lạiđây post mấy cái nữa cho mai cô điên lênthì thôi,mất hứng đi chơi
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
    [/quote] Oè hay nhở thế cơ đấy..tất nhiên là thoả mãn rùi được tát cơ mà khì Cứ bảo suy nghĩ nhiều gầy mà mẹt phính như lợn ỉn.. tát sướng cả tay.Post bài chẳng thấy điên gì chỉ thấy buồn cười .. vẫn đi chơi như thường thế mới khoái chứ
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Hê llo forgive vậy là đã về đến nhà an toàn rồi hả .Hic sao rồi hả đã xem quà của soidem chưa hả có được không hả vì soidem có óc thẩm mỹ hơi kém lên chẳng biết con gái thường thích được tặng những gì lên cứ mua bừa mà thôi.Hy vọng là sao tháng này thích nhé

    Jindo_love
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Thế nới có nick là Mad à anh ui
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nói dối trẻ em là xấu thế nên chị không nói dối em.Chị không iu em được nhất vì chị nhỡ iungười khác và người khác nhất mất rùi..nhưng mà chị có quý em mờ..Sáng đó thật sự chị bận khôngthể đợi điện c ủa em.1 người bạn của chị .. đang buồn và cần có sự có mặt của chị bên cô ấy khi đó... em đừng giận khi khác gọi nhất định chị sẽ nghe
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    oè cái em này.. chuyện vợ chồng trên mạng mà thế nên chị Chit mới hỏi bao giờ lên xe bông? khì
    Quan niêm về bạn hả?
    bạn cũng như sách ít thôi nhưng phải quý
    Về cuộc sống
    Đứng vững và không nghĩ mình ngã thì sẽ không bao giờ
    ngã
    [blue] nếu bạnnghĩ bạn làm được thì bạn sẽ làm được. còn nếu bạn nghĩ bạn không làm được thì bạn đã nghĩ đúng rồi đấy(chúc mừng)
    về tình yêu_ chỉ nhớ 1 câuvà nói được ngay
    yêu nghĩa là không baogiờ phải nói rất tiếc
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Đền bài khác được không bài đó chị wên mất rùi
    Ai cũng có phút yếu lòng như thế
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
    Em dại dột trẻ con em yếu đuối
    Anh bỗng hoá thành ngườilớn bao dung
    Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
    Vì trái tim anh có thừa người khác
    Những bản tình ca khi bên em anh hát
    Sẽ có1 người diễm phúc sau em
    Em biết rằng rồi anh sẽ quên
    Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
    Cho dù vớiem nó sẽ là mãi mãi
    Anh bận lòng chi với kẻ quađường
    Đừng dằn vặt mình vì đã trót yêu thương
    Ai cũng có phút yếulòng như thế
    Em chẳng trách đâu
    Vì tình yêu có thể
    Đến bên nhau bằng 1 phút yếu lòng
    Thoả mãn chưa em
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chị là chị đủ cả xấu cả tốt như anh Yo_yo chị bảo cái gì cũng vừa đủ... Chị Chit thì bảo chị như trẻ con.... đủ thứ hết tóm lại chị hơi bị "độc" Pic thì có em hỏi HD xem bé ấycó đòng ý post cho em xem không? HD ơi post đê cho T.W vỡ mộng
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Rồi rồi .. vui chơi không quên nhiệmvụ trả lời em nó hết rồi em nhở?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hàng năm em cùng 1 nhóm bạn hay đi chơi vói nhau.. gần đến giao thừa thì về sắp đồ cúng tất niên vớimẹ.Giao thừa đến thì nhận lì xì của bố.... qua giao thừa.. các anh chị em ở xóm rủ nhau đi chùa lấy lộc.cả xóm đi vui lắm ạ.. Năm nay thì không biết thế nào... chắc không đi với xóm được.. Nam nay nhóm em có mấy đứa ở xa về đón tết.. chắc qua giao thừa sẽ rủ nhau đi khì .... con đêm giao thừa em hay ngồi em ước .. khì.. uwóc gì thì bí mật ạ
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này