1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAO THÁNG GIÊNG .......FORGIVE_FORGIVE ........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    nấu ăn tồi á ,thía cả nhà mình trước ai ăn cơm chị FG nấu mà chạy chưa nhẩy
    chị ui nấu ăn đã tồi thì còn cái giè tồi ơn nữa ko thế ,em hỏi biết trước để còn đề phòng mừ
  2. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ ... anh cũng phải đè phòng Hướng Dương ạ ! ... Không ăn cơm lỡ mồm hỏi : " Em nấu cháo à " thì anh die soon
    [​IMG]
  3. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    có chuyện đó sao anh bi bi?sợ quá nhỉ?nhưng mà dù là gì thì chúng ta cũng phải cổ vũ động viên cho chị ấy chứ
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  4. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    à thế các bác sắp tổ chức nấu ăn gì thế cho em ăn với có được không hả? Chắc là ngon lắm nhỉ. Chị FG ơi em ăn với.
    Le Ngoc Hoan
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Anh boy_dau_bac nhầm roài.Nhà em làm giè có ai bít nấu ăn đâu?Chỉ có ăn là nhanh thoai.Thi ăn chứ ko phửi thi nấu ăn anh ạ.
    Chị FG nấu cũng được mờ,làm giè đến nũi.Lần ấy ăn đồ chị FG nấu em chỉ mới suýt phải "chạy" thoai.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chị Fg ơi,em hỏi chị cái này nhá.Chị có thể nói em nghe chuyện chị với anh Bibi gặp nhau lần đầu tiên được ko?Có ly kỳ rùng rợn ko???????????
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    oai đâu rùi ,bà sao tháng này chạy đi đâu rùi hả ,chị ui ,vìa vìa mau .À mà em hỏi 1 câu hơi vô phép và tò mò 1 chút chị có iu anh rể em hông thía
    to an_an : gần chạy thui hả em ,thía chắc trước lúc ăn thì uống thuốc "xổ " rùi hả
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Chính vì không thấy Nhím có kiến gìmà chị phải nhanh chân giành chỗ trước không an_an tranh mất thì sao? Nhưng ma` lọt sàng thì xuống nia rùi ,đi đâumà thiệt cơ chứ nhỉ?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    khì khì cả 2 đều sai, em nói thế làm anh BI anh ấy sợ rồi kìa
    Cực đỉnh?: chưa hẳn.. em nói thế chị ngại có thể nói là được thôi..., Đủ để cho người dễ tính khen ngon. Món tủ củachị là sinh tố(hình như anh Bi thích sinh tố phải không hôm nào thử xem có phải chạy không nhé) Tiếc là lần truớc mọi người sang thăm em chỉ dám uống trà khì khì????
    Cực tồi: không hẳn thế, chắc thấy chị it vào bếpchứgì? Nói chung là không đến nỗi Ai dễ tính thì cũng xơi được .Bố chị hay bảo con gáimà không biết nấu nướng saunày về chồng nó đánh cho tuốt xác ra. he he chị bảolà "trong 2 thứ đó biết1 thứ là được phảikhông bố ?thế thì con biết nướng rồi chồng nó chẳng đánh đâu" Cả nhà có đồng ý là biết nấu 1 bữa cơm không phải sáng luộc rau chiều rau luộc là ổn không? Hôm rồi sang UB an_an còn thổ lộ là không biết nấucơ mà
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Có 1 thứ tồi đấy là hát: thi thoảng nổi hứng hát váng nhà papa chị bảo " giận dữ với aimà cứ gầm lên thế?" Trả lời tỉnh queo" con phun cóc nhả nhái chứ có gầm ghè với ai đâu."
    Ti thứ 2 là không biết nịnh , ai mà để chị nịnh chắc tức chết " cái áo mày mới mua đẹp thế nhỉ? Nhưng mà sao trông nó với mày cứ như sắp đánh nhau ấy?"
    Chuyện nấu ăn tồi hè hè HD lần trước ăn mấy bát cơm em nấu nhỉ anh D với Nhím ơi? có thấy Hd về kêu chạy không nhở? hay là con cứ"vanvỉ"chị cho sangUbần nữa để ăn cơm chịnấu?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này