1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAO THÁNG GIÊNG .......FORGIVE_FORGIVE ........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lâu thật lâu rồi mới về Box, mọi người vuikhoẻ là tớ mừng rồi. FG lại làm sao à? Mấy tháng làm sao củ chuối chưa chán hả hả? Hỏi mấy câu được không?
    1: yêu ainhất ở DHP?
    2: FG với Bibi thànhvợ chồng nhờ công ai? hậu tạchưa?
    có iu Bibi thì trảlời cho bà con iu bibi nhất ở điểm gì?
    3: FG códám "khoe" các nickname của Fg chômị người biết không?
    Ba thương con vì con giống mẹ
    Em yêu anh Phương nhất trên đời!
  2. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    đương nhiên là chi em iu em nhất mừ ,chị nhỉ
    chị ui thía em hỏi nữa dc ko ?chị có cách giè trốn sếp đi chat giỏi vậy chỉ em biết với ,tại em toàn thấy bài của chị vào buổi sáng thui mà
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    To:S.S
    Tớ là sao rùi bạn phỏng vấn mấy câu cũng được, chuyện nhỏ à, không phải lăn tăn nhiều nhỉ?
    Tớ ghét kiến vì 1 lý do hết sức ngộ, mà bạn tinh thật tớ chỉ nóiqua trong" cuộc sống muôn màu"mà bạn đã nhớ rồi>Hồi nhỏ tớ thích voilắm, thích cả bài hat "chú voi con quê ở Bản đôn" Trong tưởng tượngcủa tớ voi đẹplắm ,đẹp gần bằng mấychú ngựa thần trong trong truyền thuyết Lần đầu tiên lên HN háo hức,mong đợichỉ muốnnhìn được voi..rồi cầu được ước thấy, .. Nhưng mà con voi trong Thảo cầm viên hồi đó sao nó già nua và xấu xí thế không biết==> không diễn tả nổinhưng mà thất vọng ghê ghớm ( Từ hồi đólà sợtưởng tượng, không dám tưởng tượngcái gì hay ai ) rồi sau nghĩ sao mà thương con voi thế, nókhông đẹpnhưmình nghĩthì thươngnóquá, thương nó rồi thìnhớ tới câu chuyện kiến giết voi rồi ghét con kiến từ đó.Một câuchuyện nhạt toẹt phảikhông Nhưng đấy là taibạnbảo tớ nói lýdo đấy nhé
    Bây giốthỉ bạn 1 câu được không? Bạn là ai tại sao"quan tâm "tới tớnhìu thế?không phảichỉ vì bạn muốn anh Bi làm vệ sỹcho bạnđấychứ?
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Vitamin_c nóiy nhưNhím vậy, khì khì sao mấy tháng rùi là sao bất đắc dĩ thui cơmà được "mổ xẻ "nhiều như thế cũng thích à
    1: yêu nhất DHP nếulà bạnthì yêu DG= vitaminc nhất, iucả chồng của Dg nữa anh í tốt như ông bụt
    Nếu là anh thì iu anh trainhất
    Nếu làchồng thì iu chồng nhất
    Nếu là em trai thì iu NHím nhất
    Nếu là em gái thì iu Hd nhất
    Nếu là bạn của em gái thì iu HDV nhất
    Nếu là em ut thì iu an_an nhất
    Nếu là.. iu TG iu Chị Chit..tóm lại là tình cảm khoso sánh iu mỗi người 1 kiểuAi trong DHp tớ cũng iu
    2: Nhờ công cũng nhờ tộicủa DG .Hồi đầu Dg địnhlàm spidergirl với anh Bi nhưng mà bị anh Phương bẫy được vì 1câu cũ rich trông Bi nggó lắm. DG ham đẹp rai tưởng bở chạy theo anh Phương , sauđó thấy có tội với anh Bi nên cắp pass của tớ post 1 chủ đề là tớ thương thầm anh Bi...... nóichung là tộinhiều hơn công khỏi hậu tạ
    Iu anh Bi nhất ở điểm nói thật và nói thẳng, không ccólàm khác mình, trên mạng không phải aicũng đượcnhư thế
    3:cónhiềunickname lắm, nhưng mà "khoe" thìđượcmấy điểm hả vitamin_c.
    Báo cho Vitamin_c tin mừng là hồi tối tớ ngồi xin anh cù lần mở pass DG cho vitamin_c rồi hậu tạ đi nhé.Nhớ là luôn sống khoẻ và vui yêu DG nhiềunhất
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 21:53 ngày 05/01/2003
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ừ đương nhiên là như thế, chị vừa trả lời rồi emnhỉ? Chị có trốn đi buổi sáng đâu thi thoảng thui mà Với lại chỗ chị có 1 máy nối mạng nên thi thoảng vắng sếp chi chat ké, còn bình thường chị trả vờ chạy ra ngoài lấy cái này 1 chút , lấy cái kia1 chút để trốn, Mọi người ở đâythì thương chị lắm toàn bao che thui, đi mà bị sếp hỏi thếnào cũng cóngười đỡ " Đi lấy (x y z..) cho.... Nếu về đến nơi sếp chưa kịp hỏi" đi đâu đấy" thì đã có người nhanh miện hỏi trước "lấy được chưa em" hay " đưa cho nó hộ anh chưa"... lúc ấychỉ cần phốihợp ăn ý " rồi " hoặc "chưa.." là được... Công việcmà Mặt chị thì hơi bị thật thà nên sếp lúc dễ tính chẳng bao giờ truy cứu hé
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  6. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui chị FG lưu manh wé
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .
  7. the_river_of_love144

    the_river_of_love144 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    0
    không phải lưu manh đâu mà là rất................he he
    sorry nếu có ai đó muốn đánh cho tôi một cái hihihihi
    i come you,i get you,i decond you
    nothing gonna change my love for you
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Chị FG ơi,chứ mà chị iu nhìu quá ko sợ bị đau tim à??????????Khé khé.
    River post bài như thế thà đừng post còn hơn.Củ chuối quá.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  9. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Bị giam lâu quá bây giờ mớiđược thả....Vuiquá.. Sao FG biết tớ thích nick này nhỉ?/ Đúng là bạnchí cốt cókhác Cám ơn rất nhiều, FG giỏi thật . giờ thì trả lời tiếp đi này saomà mấycái thằng ở lớp FG nó cứ gọi FG là đại ca?.FG có biết Bibi thích ăn gì nhất không?
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim
  10. DaNgErOuSgIrL

    DaNgErOuSgIrL Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Fg thích món quà nàonhất? Giữ cái gì lâu nhất và ấn tượng vềmón quà nào nhất?
    Tình Yêu Là Phát Dao Đâm Vào Tim

Chia sẻ trang này