1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

SAO THÁNG GIÊNG .......FORGIVE_FORGIVE ........

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 01/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Em có thể nói chuyện với anh được không? Về đây 2 ngày rồi mà em cứ im lặng thế này anh không chịu đựng được, Anh không muốn dấu em chỉ là anh đã hứa phải im lặng, tất cả cũng chỉ vì bạncủa chúng ta. em có thể vì cô ấy mà cho anh giải thích không?Nếu em sợ mỏi mồm khinói chuyện với anh thì chúng mình chat, anh ngồi ở đây đợi em, đến khi nào em chịu nói gì đó anh sẽ về HN. Anh không có ý định gì nữa , chỉ không muốn mất 1 người bạn tốt như em.Tối qua đi theo em, anh biết em cần lắm 1 chỗ dựa..... nhưng lại không phải là anh, anh đã hiểu &ah chấp nhận,chỉ xin em 1 lần chúng mình nói chuyện... Từ sáng sớm đến giờ anh cứ đứng mãi ở chỗ em làm mà em không thèm ngó ra sao? Anh nói rồi anh cứ đợithôi.. dợi từ bây giờ đến trưa , rồi đợitừ trưa đến chiều.. đến khinàoem nghe anh giải thích
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  2. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mong ước cho bản thân mình? Hình như em không biết mình ước mong gì. Bây giờ chỉ mong duy nhất 1 điều được gặp những người mình yêu quý và mong đợi, không phải ngồi đếm thời gian bao nhiêu ngày chưa gặp người này bao nhiêu ngày chưa gặp người kia...... Và Ước kkhông phải xa ai haymất ai.......... Khi viết xongnhững dòng này em ước thêm 1 điều nữa là mình nhẹ nhõm hơn................
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Rồi , okie.Cà phê Cảm xúc _2 giờ. Đứng lên đi. Đi trước , nếu không biết đường thì gọi xe ôm
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Sao tháng này mắc 1 số việc bận , tạm thời ngường trả lời các câu hỏi của mọi người, ai mổ sẻ gì xin cứ để câu hỏi lại, khi quay về sẽ trả lời, Thân!!!!!
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Hẹn hò kiểu gì mà giờ anh vẫn thấy Online hả?
    Lại cho nó đi tàu bay giấy à?


    anh vẫn luôn mong chờ em mãi thôi
  6. S.S

    S.S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    sao tháng này bị làm sao thế, bồ đá hay chồng đá? đau khổ quá lên đi trốn à? Có chồng rồi mà lại để anh nào hẹn hò thế kia? Khủng khiếp quá , vụ ngoại tình đình đám , hẹn hò mà dám đưa lên mạng, BI bi đâu rồi nhỉ, mọc sừng rồi, có cần mượn cưa không?
    EQAYYN
  7. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Soidem hơi bị khôn đó . Nhím đã xí trước rồi mà ,lại còn tranh làm sao tháng 2 nữa . Lần trước nhường rồi , lần này không nhường nữa .
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  8. hanhphuccuaanhlacoem

    hanhphuccuaanhlacoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cái đáng quý nhất trên đời này là sự nhường nhịn. Các bạn muốn làm người nổi tiếng thế ư
  9. boy_dau_bac

    boy_dau_bac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chị chẳng trả lời câu hỏi của em gì cả à. Như thế là không công bằng nhé chị FG ạ.
    Le Ngoc Hoan
  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Không ,chị luôn công bằng, chị về rồi thì mới trả lời em được chứ? Có việc buồn nên xin phép vắng 1 thời gian cơ mà.Em trách oan chị rồi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này