1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao thanh viên nữ trong box này chẳng được ưu ái gì hết vậy ??

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hoa Phượng (HP Club)' bởi baolua, 26/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baolua

    baolua Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2003
    Bài viết:
    617
    Đã được thích:
    0
    sao thanh viên nữ trong box này chẳng được ưu ái gì hết vậy ??

    ho*....hiện nay toàn dân đi xem "gái nhảy , nhà nhà đi xem gái nhảy , người người đi xem "gái nhảy " , HN đi "gái nhảy " , sg đi "gái nhảy " ...hic.....hic , chỉ thấy mỗi HPC chẳng nói năng chi hết ...........thậm chí chủ tịch HPC còn tổ chức cho chị em phụ nữ trên HN { thuộc box HPC } đi xem , thía mà chị em ta ở nhà chẳng thấy được quan tâm chi hết ......bất công qua'..........{phê bình chủ tịch } ...........địa phương có yên thì tiền tuyến mới vững mạnh chứ............em chờ mãi chẳng thấy được mời đi xem gì cả . hay các bác nhà ta đợi vé hạ giá { nghi ngờ qua' }

    biển lỗi lầm để cho con sóng chứa đầy bão giông , em lỗi lầm để con tim anh mang bao đớn đau ....
  2. homme-en-blanche

    homme-en-blanche Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2002
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    1
    Khổ thân em tôi wá. Thế thì anh mời em đi xem nhé. Bao giờ rỗi thì gọi anh..

    A smile

    can bring
    every one near to you
  3. langthanginternet

    langthanginternet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    2.030
    Đã được thích:
    0
    hờ hờ
    bão nửa sao mấy hôm trước trêu tui hả. Thế giờ có dám đi xem với tui hông ?
    My Love Is Stronger Than Your Security
  4. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    Đi chỉ sợ cầm lòng không được phải uống thuốc trợ tim thì khổ

    Vẫn biết yêu người ko dám nói
    Thế thì chết má nó cho xong.
  5. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    ... Úi dời ... Xin lỗi BãoLửa anh có thiếu sót .. Nhưng mà chủ tịch thì chủ tịch chứ có phân thân được đâu mừ ... Thôi được rồi ... Cô phó chủ tịch lch_h xem thế nào đáp ứng nhu cầu đi xem phim của các thành viên đi chứ { Xin lỗi lch_h cho anh ra oai 1 chút } ... Anh em HPC dưới HP hưởng ứng nhiệt liệt nha ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  6. sep20022001

    sep20022001 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    hê hê hê bà baolua này chuyên môn đi xin tiết người khác mà lại bảo người khác mời đi xem phim
    Đi cùng bà này chắc phải thuê vệ sỹ mất
    [​IMG]
    ... ĐỜI SÓNG GIÓ ...TÌNH MÉO MÓ ... TIỀN CHẲNG CÓ ...
  7. MaxFire

    MaxFire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.057
    Đã được thích:
    0
    Điểm mạnh của phim là đề tài tương đối lạ và mang tính thời đại,và đánh vào tâm lý của lớp trẻ. Bộ phim cũng có những cảnh quay hơi bị Hot ( công nhận là Hội đồng kiểm duyệt cũng khá nương tay với bộ phim này vì có cảnh hơi bị ..hehe). Dàn diễn viên cũng xinh xắn,đóng cũng tự nhiên...Tuy nhiên,xem phim thì cái hay thường khó nhận ra, nhưng cái dở thì tương đối dễ hơn. Có cái cảnh cô nhà báo sau khi bị đánh,tìm tung tích của những người đánh mình,mang mấy cái ảnh đi hỏi. Lúc đến thì đi xe máy, nhưng khi đi về thì lại..bắt xe ôm, hehe..Phim được xây dựng khá công phu,nhưng đến đoạn kết phim thì rõ là dở: lủng củng, trình bày, được cái cô Minh Thư ấy đóng khá đạt, nói liên tục, nước mắt rơi như thật,nhưng em nghĩ là nên cắt đi, để cái cảnh cô ấy vứt cái nạng và chập chững bước lên bục phát biểu rồi kết phim được rồi( hehe..giống trong Born in 4th7 của Tom Cruise ấy).Còn một cảnh nữa em cũng rất thích trong phim là cảnh cô Minh Thư ấy ( quên tên trong phim là gì rồi_đối thoại trong phim toàn tiếng miền Nam thôi à,khó nghe lắm) bị bọn Tây chơi hội đồng, nhảy xuống sông rồi bơi về nhà. Đó là một cảnh tương phản rất ấn tượng, trên thuyền là cảnh đèn sáng, cuộc sống hạnh phúc, còn dưới sông là một màu đen mịt mù và trên đó là một con người vùng vẫy, tìm đường về nhà. Tiếc là đoạn sau lại khá chuối, cô ấy bơi về nhà, khoẻ re,chẳng thấy mệt mỏi gì cả ( hic hic ..chả bù cho mình) và lại cười toe toét cho dù cách đấy có vài phút đang nguy hiểm suýt chết!!
    Nói chung là các bác cũng nên đi xem đi,riêng em, em rút ra một điều từ bộ phim, và cụ thể là từ cái nhân vật của cô Minh Thư ( lại Minh Thư),đó là : Đừng tưởng mình tốt với mọi người mà cuộc đời đối xử tốt với mình!!hehe..
    [​IMG]

    I'm hoping that, We'll stay together forever!
    [​IMG]
  8. IceBoy84031

    IceBoy84031 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ây dà , chú MaxFire đi với anh nhiều mà không hiểu tâm lý phụ nữ gì cả . Chú vào đây nói nhăng cuội thế có nghĩa lý gì khi em BaoLúa chỉ có ý muốn được các anh dẫn đi xem phim chứ không muốn ngồi nghe phân tích phim như chú đâu .
    Nếu em BaoLúa muốn đi xem phim với ai thì liên hệ trực tiếp với người ta , chứ ở đây toàn anh trai có vợ thôi , khó dụ lắm . Hề hề ... cố tìm lấy 1 chàng trai _ như Hải Cesar chẳng hạn _ nó sẽ không từ chối đâu .
  9. girlyeumautim

    girlyeumautim Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    3.911
    Đã được thích:
    4
    Ho` ho`......mí bác boy box mình bi giờ mới lòi mặt ra kìa......Hic hic....chanmí bác quá,nhưngmà xem phim gì thì xem, chứ xem Gái nhảy với mấy ông tướng này thì........bó tay, cho tiền em cũng ko dám đi.
    Ho` ho`.....boy box mình có vợ có nghĩa là bi giờ girl phải gọi các bác là man hết hả. Kinh kinh, lâu lâu ko gặp mà nhà ta lên chức man hết cả rồi kìa......ho` ho`........

    If there's nothing missing in my life then why do these tears come at night
  10. ngoisao_datcang

    ngoisao_datcang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Các bác gái nhà ta mà muốn đi xem phim đó thì nên mang theo một cái kính đen để che mắt. Nhiều cảnh khó nhìn lắm

    Stop the war in Iraq​

Chia sẻ trang này