1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao thấy tình yêu nhạt quá?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi harajukugirl, 22/02/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JQuest

    JQuest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Nếu những điều bạn nói như trên là đúng thì có thể 2 cô cậu này lúc bth đều thông minh cả, thậm chí rất rất thông minh
  2. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    y hệt mình với EX vừa xong của mình
    Cảm giác này đúng là khó nỏi
    ko biết bạn thế nào chứ mình chỉ thích chia tay thôi, thật đấy!
  3. green_zone

    green_zone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    HIên tượng này rất là bình thườngmà... Không ai đổ lỗi cho ai được đâu, vì tình yêu nhàm chán là do cả 2 phía.
    Theo mình thì 2 bạn hãy có cách chữa trị căn bệnh này
    Nếu nhàm chán là do không còn gì để làm thì...kiếm chuyện để làm. Mình ví dụ: cãi nhau 1 trận vì cái gì đó. Nhớ là đừng cố cãi đến cùng...cãi đến khi nào cảm thấy hơi căng căng thì người gây chuyện hãy xuống nước trước. Xin lỗi rồi nắm chân, nắm tay..
    Nếu nhàm chán do gặp nhau quá nhiều thì lập tức không gặp nhau nữa. Giảm cường độ xuống thay vì tuần gặp 3-5 lần giờ 1-2 lần thôi. mà giảm cường độ không có nghĩa là bơ nhau đi nhá. Vẫn phải giao tiếp giữ quan tâm. Quan tâm nhưng không đeo bám; cho anh ấy ( cô ấy ) thở mới chứ

    Vì nhàm chán thường đến từ cả 2 phía dễ gây nên chia tay và đồng ý chia tay thì bạn hãy tự làm cho mình không cảm thấy nhàm chán.
    Là anh thì có thể đăng ký tập thể thao một môn nào đó ( bơi sắp đến mùa rồi), là chị thì đi học béng lớp nấu ăn, lớp ngoại ngữ, đi du lịch với bạn gái khác ( nếu có); cũng đi học bơi ( học chỗ khác nhá, học cùng nhau khéo lại chán nhau )
    Suy nghĩ luôn chung thuỷ cũng là một cách tốt chống nhàm chán. Tự suy nghĩ là mình luôn yêu anh ấy ( cô ấy) thì sẽ tự biết lúc nào làm mới lại tình yêu.
    Chúc bạn sớm F5.
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Rõ rồi, bạn không vừa KHẨU VỊ của ZAI và ngược lại. Đổi MÓN đi.
  5. harajukugirl

    harajukugirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Ko phải do ko hợp khẩu vị nhau, mà có khi vì nghèo nàn kiến thức thể hiện tình yêu quá! Mọi ng lên đây chia sẻ ít tình huống lãng mạng cho iêm học tập với, chứ chưa muốn đổi món sớm như này đâu ạh!
    Hoặc đôi khi cảm thấy chán nản là do muốn đc quan tâm nhiều hơn như hồi đầu ng ta tán tỉnh, ko đc như thế đâm ra cáu kỉnh đá thúng đụng nia rồi quy ra chán này nọ, chứ bọn e vẫn tình cảm với nhau chứ ko tới mức nhạt tới mức đến giai đoạn kết thúc đâu ạh
  6. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là thứ phù phiếm.
    Không yêu thì cũng buồn.
    Yêu vào chỉ thấy đau đầu .
    Mới quen : ngọt ngào dịu dàng chiều chuộng .
    Nhận lời yêu rồi : ghen tuông , tra hỏi , kiểm soát , yêu cầu , em phải thế này , em phải thế kia . Tù túng và ngột ngạt
    Càng lúc càng hiểu được vì sao phụ nữ Nhật vốn nổi tiếng vì gia đình ngày nay lại thích độc thân hơn .
    Cuộc sống đã rất tốt , có thêm đàn ông - để làm gì nhỉ ???
  7. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong, đây là 2 con GÀ yêu nhau rồi. Thôi được rồi, thế này đi.
    KHông phải tất cả phụ nữ đều biết nấu ăn và nấu ngon, điển hình là bạn. KHông biết khi nào cho mắm, cho muối, cho mỳ chính.
    Phải học, không còn cách nào khác là phải học nếu muốn có chồng và giữ chồng.
    Mình thấy trang DÂN TRÍ có rất nhiều bài viết về tìm hiểu tâm sinh lý, chiêu này , cách nọ làm cho ai đó hài lòng...v..vv...vvv..Bạn nên đọc và suy nghĩ cái gì phù hợp và cần thiết cho mình. Mặc dù nhiều bài là bốc phét nhưng nó áp dụng được trong cuộc sống.
    Đừng ngại ngùng khi thử thực hiện lần đầu tiên, có vẻ sẽ không tự nhiên hay thành thục cho lắm nhưng nó là cái khởi điểm tốt đẹp cũng như là cách dò thử khả năng phù hợp để lựa chọn và loại trừ. Có vẻ khó hiểu nhỉ ( sợ nhất bác nào phong phú lại hiểu thành cái khác hô hô ). Nghệ thuật trong tình yêu bạn à, luôn khó hiểu với một số người.
    Ví dụ cho dễ hiểu nhé:
    - Hãy nghĩ ra trò gì đó 2 người có thể làm chung: Chơi game, thể thao, học tiếng nước ngoài, cùng nhau làm 1 số bài trắc nghiệm ( cái này rất hay có thể tìm hiểu rất rõ, rất hiệu quả về nhau )., cùng viết chung 1 cuốn nhật ký.
    - Hãy làm 1 điều gì đó bất ngờ trong những ngày lễ: Sinh nhất, valen, và các ngày lễ khác.
    - Rủ nhau đi sắm đồ, ăn tiệm, du lịch, đi hát karaoke với nhau.
    Tất cả trên đây phải dựa vào cái nhìn tinh tế của bạn và sự hiểu của bạn về bạn trai để lựa chọn và làm cho phù hợp.
    Nếu bấy nhiêu mà cũng không làm được nữa thì hết thuốc rồi.
  8. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Để chứng tỏ rằng cs ko fải là rất tốt như m` nghĩ
  9. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Lục tiểu thư chắc là cao thủ búng trym
  10. consultant610

    consultant610 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Thử nghỉ 1 thời gian xem có thấy thực sự cần ko ??? Rồi nếu thực sự nhớ nhau , khi quay lại thấy iêu nhau cực , mặc dù chẳng cần gặp nhiều ...^^... !

Chia sẻ trang này