1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao thế Michael ???

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi hoangop, 08/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Sao thế Michael ???

    Nhìn bọn Henry, Saha, Nistelrooy nhả đạn đều đặng mà cảm thấy đau không tả được. Nếu kể cả trận FA với Newcastle đã là 7 trận kể từ sau chấn thương anh chưa ghi được bàn thắng giải toả tâm lý. Mỗi trận tiếp theo mình đều hy vọng rằng đó chỉ là vấn đề thời gian và anh sẽ ghi bàn trong trận này vì rằng trong quá khứ anh đã chứng tỏ điều đó bằng những cú double, hat-trick tập tan mọi lời chỉ trích..nhưng.. con số 8 và 148 tròn trĩnh từ ngày 25/10 vẫn dừng lại ở đó như thách thức sự chịu đựng của chúng ta. Có nhiều nguyên nhân để giải thích cho sự sa sút của Owen nhưng nguyên nhân chính là ở đâu ?
    Vào lúc này ngay cả bản thân anh cũng khó có thể trả lời câu hỏi này. Thời gian ư ? Anh đã có ! Anh đâu phải Forlan đâu mà phải cần đến 23 trận để tìm 1 bàn thắng. May mắn ư ! Cũng đúng ! Anh đã quá kém may mắn nếu không đã có thể ghi bàn ngay ở phút thứ 2 của lần trở lại đầu tiên nhưng mọi thứ không thể đổ cho thần may mắn được. Có người thì lại nói anh bị chi phối bởi chuyện đi hay ở vào cuối mùa bóng này?? hay anh chủ động tránh chấn thương để tránh lỡ chuyến tàu đến Bồ đào Nha?... theo mình nguyên nhân là nằm ở tất cả các nguyên nhân cộng lại nhưng những cái chính là nằm ở chỗ:
    Đa số các trận gần đây đều vắng mặt đối tác "làm ăn" rất hiệu quả của anh là Hesky và anh có rất ít cơ hội thậm, chí trận đầu tiên (có Hesky) Owen bị chỉ trích nhưng đó là trận anh có nhiều cơ hội ăn bàn nhất.
    Khi vắng Hesky thì đối tác còn lại là Kewell cũng đá kém 1 cách khó hiểu ...và Owen... trở nên đơn độc.
    Một nguyên nhân nữa là khi anh vừa trở lại thì hàng tiền vệ có nhiều xáo trộn về nhân sự, những cầu thủ chơi cùng với anh từ lâu như Murphy, Smicer, Dioup, Riise vì những lý do khác nhau thường xuyên vắng mặt, những cầu thủ mới thì đang trên đường hòa nhập và Owen cũng vậy nên sự ăn ý không cao dẫn đến những cơ hội đáng tiếc bị bỏ lỡ. Chỉ còn có Gerrard là "hiểu" anh và thật đáng tiếc trận Bolton vừa qua Owen đã thiếu 1 chút sức rướn để kết thúc chính xác cú nhả bóng đẹp của Gerrard...vâng... đen quá !

    Còn có nguyên nhân nào nữa mọi người cùng đưa ra nhưng dù thế nào đi nữa niềm tin của của chúng ta vào Owen cũng không bao giờ sứt mẻ. Đó cũng là suy nghĩ của Gerrard Houllier :

    "He is there now with his fitness. But he needs a goal, and that goal will come.
    "I have total faith in him and don''t forget he works very hard for the team as well."

    Hãy cố gắng lên Michael ! You''ll never walk alone !




    Above us only the sky !
  2. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có những thời điểm khó khăn ... với Owen , việc anh không ghi bàn là một nỗi thất vọng .... nhưng phải nói anh đang không gặp may , chỉ có thể là thiếu may mắn ...
    Em cũng đồng ý với anh Hoàng là Owen không có được những đối tác như Ruud , hãy thử hình dung nếu Ruud là Owen( chơi cho Liverpool ) thì anh ta có làm được như những gì anh ta đang thể hiện ở MU hay không ,nơi mà hầu như những bàn thắng của anh ta đều được những tiền vệ siêu dọn cỗ như Scholes ...còn ở Liverpool , rõ ràng rất ít những đường chuyền như kiểu các tiền vệ MU dành cho Ruud .
         Trong câu thơ của anh ...
          Em không có mặt
          Câu thơ hát về ....
          Một thời yêu đương tha thiết
          Em đâu buồn.....
          Mà chỉ tiếc...
          Anh không đi hết ...
         Những ngày đắm say....
     
  3. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Owen thì cũng như bất cứ cầu thủ nào thôi, sau khi bị chấn thương là đâm ra sợ va chạm, và đây cũng chính là cái khác biệt giữa Owen và đội trưởng Gerrard, cũng là lí do mà anh không được trao băng đội trưởng.
    Owen không thể ghi bàn có lẽ là do phong độ giảm sút, không có được nhạy cảm ghi bàn... Quá kém
    Never say goodbye
  4. Michael_Owen

    Michael_Owen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    2.974
    Đã được thích:
    0
    Ummmmm , hơi bị động chạm đến em rồi đấy nha , trận gặp Bolton em không được xem vì mọi người ( fan của MU ) bắt xem trận MU_ Everton nên em không biết , nhưng trận derby tuần trước , em thấy Owen vẫn nhạy cảm lắm , nhất là cú đánh gót cho Gerrard , tiếc là Gerrard sút hơi ..mạnh
         Trong câu thơ của anh ...
          Em không có mặt
          Câu thơ hát về ....
          Một thời yêu đương tha thiết
          Em đâu buồn.....
          Mà chỉ tiếc...
          Anh không đi hết ...
         Những ngày đắm say....
     
  5. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Owen lại lập lại tình trạng của mình hồi đầu mùa giải năm ngoái ,anh cũng im hơi lặng tiếng sau hàng loạt trận đấu liên tiếp nhưng kể từ trận gặp Manchester City anh lập Hattric và kể từ đó như được giải thoát khỏi áp lực anh liên tục ghi bàn .
    Trong vài trận đấu vừa qua có thể nói Owen đã thi đấu cố gắng để có thể ghi được bàn tuy nhiên sự không ăn ý với đồng đội và đôi chút thiếu may mắn đã làm cho anh không thể làm được điều đó .
    Hi vọng với sự tin tưởng tuyệt đối và mong chờ của huấn luyện viên cũng như các fans dành cho mình Owen sẽ lấy được sự tự tin trở lại và nâng cao số bàn là 9 đã ghi được cho liv hiện nay
    Thank you for loving me
  6. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    May mà em không xem trận gặp Bolton chứ không thì chắc em cũng phải thốt lên: ai đấy nhỉ? chứ không phải Owen của chúng ta. Gerrard đã có một cú đi bóng đầy nỗ lực rồi chuyền ra như dọn cỗ cho Owen, tiếc là Owen lại không có được sự lạnh lùng trong dứt điểm, để tuột mất 3 điểm quý giá...
    Kể cả trong trận gặp Everton thì Owen cũng chỉ như là một cái bóng trên sân mà thôi... Còn nhớ khi anh có một cơ hội đối mặt với thủ môn đội bạn thì anh lại sút ra ngoài, nếu vào thời điểm cách đây tròn một năm thì đó sẽ là một bàn thắng... Chính như thế chúng ta mới nói rằng anh đã sa sút phong độ... Lâu lắm rồi chúng ta không được nhìn Owen xoa xoa bàn tay, một phong cách ăn mừng rất riêng của anh.
    Hy vọng trong trận tới đây thì chúng ta sẽ được hưởng một quả phạt đền và Owen lại khai nòng...
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  7. pretty

    pretty Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    1
    Owen sẽ chắc chắn trải qua khó khăn hiện nay .Vì anh là một cầu thủ lớn và có nỗ lực phi thường điều đó đã được chứng minh qua nhiều lần trong quá khứ anh ở hoàn cảnh còn tồi tệ hơn hiện tại
    và sẽ đúng như lời cựu tiền đạo nổi tiếng của liv John Aldridge nói "Wait and see - once he gets one he will get more". Hi vọng đêm mai anh sẽ có bàn thắng đầu tiên và các bàn thắng tiếp theo nữa
    Thank you for loving me
  8. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Owen đã trở lại !!! Liverpool đã chiến thắng và chiến thắng này càng thêm ý nghĩa khi lần đầu tiên trong mùa giải chứng ta leo lên vị trí thứ tư. Quả là khi Owen ghi bàn thì mọi thứ tốt đẹp lại đến



    Above us only the sky !
  9. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Xin được chúc mừng Owen, chúc mừng em Owen10, thần tượng của em đã ghi được bàn thắng đầu tiên sau 9 trận đấu. Một quãng thời gian rất lâu để mà được ăn mừng, nhưng dù sao đây cũng là một dấu hiệu tốt, và đây là bàn thắng thứ 9 của Owen tại giải ngoại hạng. Con số 9 có vẻ là đẹp cho một sự khởi đầu mới... Chúng ta đang chờ đợi và kỳ vọng nhiều ở anh, hãy vững tin trên con đường sắp tới.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  10. Amore1982

    Amore1982 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    1.762
    Đã được thích:
    0
    Chả thấy gì là tốt đẹp cả. Cứ lặn lặn ngụp ngụp.
    Miễn bàn!
    Too Deep And Too Far

Chia sẻ trang này