Sao thế MU ? Mở đầu mùa giải bằng trận thua Chelsea, tiếp tục thắng chật vật đội bóng mới lên hạng Norwich City, hoà hai trận liên tiếp trước Blackburn Rovers và Everton. Hiện tại MU chỉ mới đạt được 5 điểm qua 4 trận đấu trong khi đó 2 kì phùng địch thủ là Arsenal và Chelsea đều đạt được số điểm tối đa là 12 điểm qua 4 trận thắng. Khoảng cách hiện nay đã là 7 điểm rồi. Cứ đà này thì không biết mục tiêu giành lại ngôi vô địch từ tay Arsenal có trở thành hiện thực không đây hay chỉ là ước mơ
Thật ra tình thế của MU cũng không đến nỗi bi quan thế đâu bác Longqua à. MU vẫn với lối chơi tấn công toàn diện khắp các mặt sân nhưng có lẽ mấy trận gần đây người ta nói nhiều đến hai chữ "may mắn". Chỉ có trận gặp Chel là MU yếu thế và lực hơn nên tha trong một thế trận mà MU kiểm soát bóng nhiều hơn. Sang các trận gặp Norwich và Blackburn ta có thể thấy lại hình bóng MU ngày nào với các pha tấn công đẹp mắt nhưng hàng thủ các đối thủ này trong một chiều xuất thần nhất là thủ mộn Fridel đã làm bó tay các chân sút MU. Đến lượt trận tối qua gặp Everton thì ngay khi đã qua được hàng thủ và thủ môn nút chặn cuối cùng thì các chân sút MU cũng không thắng nốt được xà ngang và cột dọc. MU hiện nay đã dần dần lấy lại lối chơi của mình cùng với những trụ cột và những nhân tố sắp trở về sát cánh cùng các cầu thủ MU hiện nay thì khi đó MU có thể lớn tiếng thách chức VĐ cùng Chelsea và Arsenal. Đối thủ của MU hiện nay là Arsenal và Chel hiện nay đang gặp rất nhềiu sức ép, Chel thì sức ép buộc phải chơi đẹp tấn công vũ bảo, Arsenal thì sức ép buộc phải thắng để kéo dài thành tích. Và họ sẽ gục ngã kh sức ép quá lớn mà chính các cầu thủ của hộ không thể vượt qua được thì lúc quá MU đã hùng mạnh lên và vượt qua họ.
Hàng tiền vệ hôm qua chơi cực kì thảm hại. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc chúng ta 0 thắng nổi 1 Everton 0 có Ronney. Hàng thủ đặc biệt là Silvestre thi đấu cũng không tốt. Cũng 0 nên kì vọng qúa ở Rio sau 9 tháng 0 tiếp xúc với bóng đá đỉnh cao. Chúng ta nên chuẩn bị tinh thần đón chờ những thất bại mới của MU và ngậm ngùi nhìn Arsenal & Chelsky bứt tốp. Nên chăng SAF dồn quân cho mặt trận C1?!?! Tối qua, tầm 22h, vừa đi chơi vói em về nhận tin báo 0-0 của thằng TNCĐ mà buồn tê tái! 0 thể hiểu nổi!
Thật ra khủng hoảng ở MU hiện nay là khủng hoảng về nhân sự chứ không phải là vấn đề của SAF hoặc chiến thuật. Do đó khi các cầu thủ MU trở lại hoàn toàn sugn sức thì Arsenal và Chelsea chỉ là cây đinh rỉ...
Tối nay không biết đá với thằng Liverpool sao đây. Hai thằng Arsenal và Chelsea đều bị cầm chân rồi thì nên nhân cơ hội này mà rút ngắn khoảng cách với chúng nó. Long mới vào SG nhưng gấp quá, chỉ được 2 ngày thì phải ra lại rồi nên không gặp anh em được. Thông cảm nhé, có gì bữa nào vào lại nhậu tiếp nhé
sời ơi căng mắt ra mà xemMU đá ở giải ngoại hạng mấy tuần gần đây trận nào cũng trên 2 bàn hàng tiền đạo đang trở lại phong độ và sẽ ghi nhiều bàn thắng trong các trận gần đây
Vừa rồi 2 thằng Chelsea và Arsenal cầm chân nhau. Cơ hội rút ngắn khoảng cách ngon đến thế mà lại bị Fulham cầm hoà. Thế có bực mình không cơ chứ
Quả thật,chúng ta đã từng chứng kiến MU chơi những trận máu lửa trước Arsenal, Liverpool nhưng cuối cùng lại chơi những trận đấu tồi tệ trước những đối thủ dưới cơ rất nhiều.Tiền đẠO giỏi thì có thừa nhưng những bàn thắng thì lại thiếu!