1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao Thiên Lang có sự sống ?

Chủ đề trong 'Thiên văn học' bởi boy222vn, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy222vn

    boy222vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Sao Thiên Lang có sự sống ?


    Xưa nay sao Thiên Lang được các chiêm tinh gia xem như biểu hiện của sự chung thủy, kiên cường và tình bạn vĩnh cửu, trong tiếng Anh vì sao này mang tên Sirius. Mới đây, các nghiên cứu về bộ tộc Dogon ở châu Phi đã hé mở một điều đáng kinh ngạc: thổ dân ở đây biết rất nhiều điều về sao Thiên Lang và họ tin rằng cư dân sao Thiên Lang đã từng ghé thăm trái đất và dạy tổ tiên họ những bí mật về vũ trụ.

    Sau đây là bài viết trích từ www.vnexpress.net

    Nhà chủng tộc học Pháp Marcel Griaule khi nghiên cứu các truyền thuyết của người Dogon đã phát hiện, họ có những hiểu biết phi thường về thiên văn. Chẳng hạn họ biết Thiên Lang là một ngôi sao đôi. Điều kỳ lạ là bộ tộc này ở sâu trong rừng châu Phi và không hề có kính viễn vọng.

    Chúng ta đang ở vào năm 1947, trong vùng đất của người Dogon, một bộ tộc có 250.000 người, từ lâu không thích tiếp xúc với người châu Âu. Nhưng đã đến thời điểm mở cửa: Lần đầu tiên các già làng đồng ý truyền thụ cho một người da trắng bí ẩn của sự tạo lập thế giới. Bởi vì từ hơn 10 năm qua, nhà nhân chủng học Pháp Marcel Griaule đã biết thu phục lòng tin của họ.

    Sự truyền thụ cần đến 33 ngày. Với những bức họa trên vách đá và hình vẽ trên cát, cụ Ogotemmeli - người phát ngôn của các pháp sư Dogon - giải thích cho người học trò da trắng vũ trụ đã phát sinh từ hư vô như thế nào, vì sao nhánh Amma (dải Ngân hà) là trục của vũ trụ, bằng cách nào sao Đỉnh (sao Mộc) đi theo sao Mai (sao Kim) trong khi quay chầm chậm quanh mặt trời. Griaule nhận ra rằng vũ trụ quan của người Dogon thật phong phú.

    Nhưng trên hết, dường như họ có kiến thức cực kỳ chính xác về ngôi sao Sigi Tolo mà họ đặt ở giữa tất cả. Thật ra đó là sao Thiên Lang, ngôi sao sáng nhất bầu trời. Cụ Ogotemeli nói rằng còn có một ngôi sao khác, sao Po Tolo, quay xung quanh Thiên Lang trong chu kỳ 50 năm. Theo truyền thuyết của bộ tộc Dogon, đất trên ấy được thay thế bằng kim loại, nên nó rất cô đặc, và có khối lượng lớn khủng khiếp. Ở giữa hai sao này là sao Emme Ya, lớn hơn Po Tolo, nhưng lại nhẹ hơn 4 lần, nó đỏ như máu khi mới sinh ra, rồi trắng lại.

    Tất cả sẽ chỉ như một huyền thoại của thổ dân châu Phi nếu các nhà thiên văn hiện đại không tìm thấy ở đấy một vài điều chính xác. Bởi vì quanh sao Thiên Lang quả thật có một ngôi sao lùn trắng, loại sao nhỏ nhất và cô đặc nhất vũ trụ, và có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nói cách khác, đó chính là hình ảnh của Po Tolo! Các nhà thiên văn cũng phỏng đoán có sự hiện diện của một sao thứ ba trong hệ sao đó, phải chăng đó là Emme Ya.

    Vì sao người Dogon lại biết chính xác như thế? Nhiều nhà nghiên cứu đã giải đáp bí ẩn đó. Đầu tiên là Robert Temple, Hội Thiên văn Hoàng gia Anh. Năm 1976, ông cho xuất bản cuốn Bí mật sao Thiên Lang để tiết lộ với thế giới rằng sở dĩ người Dogon biết rõ về vũ trụ, chính bởi vì cách đây 5.000 năm, họ đã được các sinh vật từ sao Thiên Lang đến thăm. Những cư dân Thiên Lang đó đi trên một chiếc thuyền to tạo ra giông bão lớn, trước khi giảng dạy cho thổ dân Dogon về bí mật của vũ trụ. Tuy nhiên theo Temple, người Dogon không phải là bộ tộc duy nhất tiếp nhận được kiến thức đó. Các nền văn minh cổ Ai Cập và Summerien cũng được xác lập bởi những sinh vật lạ. Robert Temple đã chứng minh lý thuyết của ông bằng cách nhắc đến những kiến thức đáng kinh ngạc của các dân tộc này về lịch sử cổ, vật lý Pythagore, lý thuyết hỗn độn, và những đo đạc tại kim tự tháp Giza (xếp thẳng hàng với sao Thiên Lang).
    Một ngôi làng của người Dogon.

    Cách đây 20 năm, hai nhà thiên văn Carl Sagan và Kenneth Brecher cho rằng kiến thức về sao Thiên Lang của người Dogon là do những người châu Âu đến đấy trước Griaule truyền đạt lại cho họ. Họ cho rằng một nhà truyền giáo đam mê thiên văn học châu Âu đã gặp pháp sư Dogon và nói với ông về tầm quan trọng của sao Sirgi Tolo trong tín ngưỡng, rằng nó là biểu tượng cho tinh thần hy sinh và sự bình đẳng trên thế giới.

    Một giả thuyết nữa do nhà vật lý thiên văn Pháp Jean-Marc Bonnet-Bidaud đưa ra. Từ lâu ông quan tâm đến một bí ẩn khác của Thiên Lang. Nhiều chứng cứ trong các văn bản cổ Hy Lạp và Trung Hoa nhắc đến một ngôi sao đỏ chứ không phải trắng như người ta thấy hiện nay. "Nhiều sự kiện rời rạc có thể liên quan đến một thực tế duy nhất", nhà thiên văn giải thích. Có thể cách đây trên 2.000 năm, lực hấp dẫn của Thiên Lang đã hút một phần lớn vỏ khí của nó, tạo ra một đám mây bao phủ toàn hệ thống. Lần đó, ánh sáng của Thiên Lang đã bị lọc bớt và có màu đỏ. Hồi ức về màu sắc đó đã được truyền lại cho tổ tiên của của người Dogon, và họ đã đưa vào truyền thuyết. Nhưng họ lại giải thích sự thay đổi này là do một ngôi sao thứ nhì, đồng hành của Thiên Lang. Có lẽ người Ai Cập cổ cũng là nhân chứng của hiện tượng đó. Sao Thiên Lang rất quan trọng với người Ai Cập, vì khi mọc lên (mỗi năm một lần), nó sẽ thông báo về cơn lũ của sông Nil.

    Năm 1998, Jean-Marc Bonnet-Bidaud đến vùng Sanga để tìm hiểu kiến thức thiên văn của người Dogon. Ông chú ý đến hai thánh địa được kể trong tín ngưỡng của họ. Địa điểm thứ nhất là Polio Kommo. Ở đó có một cái bàn đá và một đống đá xếp lại, đánh dấu bởi nơi hạ cánh chiếc thuyền của người Thiên Lang theo truyền thuyết. Nhà thiên văn nhận thấy, từ vị trí đó có hai khối đá đánh dấu hướng mà sao Thiên Lang và mặt trời cùng mọc ở chân trời. Địa điểm thứ nhì là một cái hang, mà từ một vị trí chính xác trong đó, người ta có thể nhìn thấy sao Thiên Lang giữa hai khối đá. Tất cả chứng tỏ từ rất lâu, người Dogon đã nắm được kiến thức về thiên văn học, và đã lưu truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.



    CFU
  2. boy222vn

    boy222vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    CFU
  3. boy222vn

    boy222vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Để định vị sao Thiên Lang bạn phải tìm được chòm sao Orion, mà trong một số sách gọi là chòm Thợ săn. Sao thiên Lang như hình vẽ chính là con chó của người thợ săn, cho nên trong tiếng Anh sao Thiên Lang còn được gọi là Orion's hound.
    Chòm Orion rất dễ tìm, nó ở giữa bầu trời đêm (gần cung hoàng đạo), ở một số địa phương người ta còn gọi là sao Cày vì 5 sao nhỏ bên trong giống cái cày. (3 ngôi sao chính giữa đã được người Ai cập cổ đại vẽ lại dưới mặt đất chính là 3 cái Kim tự tháp) Chúc bạn nhanh chóng tìm ra sao Thiên Lang ( mà mùa này mình không nhớ là còn nhìn thấy được Orion không nữa)
    CFU
  4. boy222vn

    boy222vn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Đây là hình ảnh con Tàu của người Thiên Lang.
    [​IMG]
    Còn đây là ngôi sao Thiên Lang, sao sáng nhất bầu trời đêm
    [​IMG]
    Còn đây là sao Thiên Lang với người em song sinh
    [​IMG]
    CFU
  5. chickbox_4ever

    chickbox_4ever Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    1.855
    Đã được thích:
    0
    boy222vn post bài hay quá!! Nhưng muh mùa này chưa nhìn được chòm Orion đâu -> cũng ko thấy được Sirius (ít nhất là đối với những người ở Bắc bán cầu như chúng mình!) .. phải tới khoảng tháng 12 thì chòm Orion mới lên kia .. hmm,, dạo này mình đang take cái lớp Intro to Astronomy,, thấy nó hay và hấp dẫn quá. Nhớ cái hôm rằm tháng 8 đi bộ trong rừng, ngắm trăng, ngắm sao .. thấy ko có gì đẹp bằng bầu trời với vô vàn những bí hiểm cũng như sự gần gũi với thiên nhiên .. Thấy Ursa Major với Ursa Minor (hic .. tiếng Việt mình gọi nó là cái gì vậy các bạn?), Draco và cả Thuban nữa .. đẹp lắm!!!!
    Blue Moon!!

    When everything's made to be broken
    I just want you to know who I am
  6. pocoman

    pocoman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Thật kì lạ ,theo tôi biết thì sao Thiên Lang B (là sao lùn) không nhìn thấy được cơ mà.
    Người ta phát hiện ra nó nhờ vào chuyển động hình sin của Sirius A.
    For the good of the game
  7. McWolf

    McWolf Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Bác này chắc đọc nhiều truyện của Issac Asimov
    *******************************
    We Real Cool
    We Left School
    We Lurk Late
    We Strike Straight
    We Sing Sin
    We Thin Gin
    We Jazz June
    We Die Soon
  8. locyc

    locyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng có đọc một bài báo như vậy cách đây đã lâu. Nhưng tui nghĩ là chuyện của mấy cha to đầu ưa gây giật gân thui, nếu có người thì hồi trước đến sao bi giờ lại không đến,chẳng lẽ bị tuyệt diệt hoặc là hành tinh của họ nổ tung hay sao, nếu vậy thì với trình độ của họ chẳng lẽ không làm gì được hay sao, dù sao thì tui cũng cảm thấy nghi ngờ, nhưng mà tui cũng tin là có người trong vũ trụ bao la này ngoài chúng ta. Hy vọng là vậy.
    Trở lại vấn đề Người của Sao Thiên Lang thì tui thấy kỳ kỳ thế nào ý. Có rất nhiều giả thuyết.
    Thứ nhất nếu họ đến trái Đất rùi thì tại sao lại không đến nữa, theo tui nghĩ nếu có thật thì trình độ khoa học kỹ thuật của chúng ta quá lắm là bằng thời tiền sử của họ là cùng, như vậy thì tại sao họ lại không đến nữa, dù sao thì con người chúng ta cũng không đến nỗi nào mà đúng không? Chúng ta có cả một nhà tiếp đón người hành tinh khác nữa kìa, tui không nhớ là nó nằm ở đâu? Nhưng biết là có thui!!!!
    Thứ hai là tại sao họ lại chỉ đến một lần mà sao lại không có ý định quay lại, nếu họ sợ chúng ta thì khả năng này chắc không có. Họ có đủ trình độ khoa học kỹ thuật để vượt qua khoảng cách mấy triệu năm ánh sáng thì khả năng của họ chúng ta không thể nào lường được, nếu họ muốn chiếm Trái Đất thì cũng chỉ một cái phẩy tay mà thôi,nếu họ có ý hoà hiếu thì sao lại không dám đến nữa. Sơ sơ hai lý do đó thui cũng có thể nói là người Sao Thiên lang có thật hay không chưa ai bít.
    Nhưng dù sao thì tui mong rằng anh em ta sẽ có người đưọc gặp người ngoài trái đất, hehehehh......!!!!!! Bà con cứ đưa mắt lên trời mà xem, sẽ có ngày thấy một cái gì đó giống như đĩa bay thì hô hào lên nha...!!!!!!!!!!
    locyt
  9. Orion-the-HunteR

    Orion-the-HunteR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Tớ tin rằng kiếp trước tớ là người sống ở chòm Thiên Lang

    And if the band you're in starts playing different tunes,
    I'll see you on the Darkside of the Moon...

  10. locyc

    locyc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nếu kiếp trước ông ở trên Thiên Lang thì kiếp này ông phải là người của Thiên Lang chứ sao lại là người Trái Đất được hả ? Tui không tin, hehhehhh!!!!!!!!!!!!!!!!!
    locyt

Chia sẻ trang này