1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy rất buồn.

Chủ đề trong 'Tâm Lý Học' bởi dadt4k7, 14/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dadt4k7

    dadt4k7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    sao thỉnh thoảng tôi lại cảm thấy rất buồn.

    chỉ cần một kích thích nhỏ nó cũng làm tôi rất chán nản.nhwng đoi khi tôi lại rát vui.vạy tôi bị làm sao vậy.tôi thực sự cần gíup đỡ.cảm ơn !
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý thay đổi liên tục, nhiều người bị như bạn, do vô minh.
  3. pubaby

    pubaby Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2007
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Đó là do tính cách của bạn chưa thực sự trưởng thành và chưa mạnh. Để khắc phục điều này bạn nên chơi nhiều môn thể thao khác nhau và chơi tốt lấy ít nhất một môn để có sự tự tin; tự mình xây dựng cho mình một cá tính để không bị lời nói của người khác làm ảnh hưởng.
    Nếu tình trạng của bạn là bệnh lý chứ không chỉ là tâm lý thì nên dùng thuốc và tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ.
    Chúc bạn may mắn và thành công!
  4. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chú thuê phim của Lý Tiểu Long, Lý Liên Kiệt về xem đi. Xem xong cảm thấy mọi thứ tình cảm , ủ rũ, mơ mộng thật quá bình thường
  5. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ____________________________________

    bác lí tiểu long này sinh kém tôi 1 ngày nhớ
    ^__^
    bạn tk7 ah
    mình nghĩ bạn đang gặp phải vấn đề lớn ,
    một vấp ngã chẳng hạn
    dù có tảng lờ hay lẩn tránh nó thì nó vẫn sẽ bám theo bạn
    khi 1 ai đó trong tình trạng như vậy thì lúc nào cũng cảm thấy như vậy
    bạn đọc qua bộ chuyện rurouni kenshin chưa
    bộ này rất hay đấy
    hay bộ hikaru kỳ thủ cờ vây
    mỗi khi có vấn đề về tâm lý hay cần thêm động lực mình đều lấy 1 trong 2 bộ này ra đọc
    đời là 1 chuỗi giá trị từ A đến Z mà chẳng ai nhìn thấy hết đc cả
    nếu ai đó chỉ thích giá trị M nào đó thì đó cũng là một sở thích trong 1 góc nhìn của họ.
    quan trọng hơn
    họ nghĩ rằng đời chỉ là một giá trị M đó
  6. ly_tieu_long_19121985

    ly_tieu_long_19121985 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    thế là chú sinh ngày 18-12-1985 à? Thú vị nhỉ!Giờ mới gặp một người sinh cách mình có 1 ngày!
  7. dinhhungtt

    dinhhungtt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đây là chuyện bình thường. Đôi khi ai chả vậy, nếu thay đổi thường xuyên, liên tục, kéo dài mãi....năm trời thì mới cần xem xét lại. Sau một năm nữa bác còn hỏi câu này, em xin giải đáp ngay :D
    Chúc bác vui vẻ nhé.
  8. voiconlontalonton

    voiconlontalonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    1.362
    Đã được thích:
    0
    Đó là kết quả của việc chạy theo những cảm giác, có lẽ rất nhiều người như vậy. Khi bác viết cần giúp đỡ ở đây, bác ý thức được việc luôn thay đổi, không làm chủ được của cảm xúc, nhưng khi cảm xúc xảy đến, bác không ý thức được điều đó. Các cảm giác luôn luôn thay đổi, nếu khi chán nản mà mình biết rằng nó cũng sẽ qua, thì mình cứ việc chán nản, có sao đâu? Ví dụ giống như trẻ em, khi được khen điều gì đó, vui, khi bị chê, mắng mỏ, chán nản, buồn. Nếu lớn lên một chút, các em sẽ hiểu rằng, những lời khen chê đó cũng chẳng quan trọng lắm, có người lớn nào lại quan trọng những việc khen chê thời trẻ con của mình?
    Việc cứ phải chạy theo các cảm xúc thật là nhàm chán, nó cứ luôn là như thế, lúc thì rất vui, lúc thì quá xá buồn, cảm xúc cứ cuốn mình đi, không tự chủ được. Ai mà chẳng thế, sự việc phải là như vậy, không có việc gì làm, đầu óc rảnh rỗi làm gì chẳng sinh chuyện. Và sự việc cũng chỉ có thế thôi, có còn gì nữa đâu?
  9. phamtrinh64

    phamtrinh64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Để trả lời câu hỏi của bạn , bạn cần cho thêm nhiều thông tin hơn . Vì đây là thông tin cá nhân về mặt tâm lý , cần được bảo mật , nên mình nghĩ bạn nên đi đến gặp chuyên viên tâm lý
    theo mình biết thì tại BV Nhi Đồng I, cũng có tư vấn cho người lớn ngoài giờ, các buổi chiều 2,4,6 từ 16g đến 19g.
    Hoặc bạn vào nhidong .org.vn. để đặt câu hỏi với BS Phạm Ngọc Thanh trong tuần nạy Nhanh lên nhé
  10. dadt4k7

    dadt4k7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    rất cảm ơn mọi người đã có những lời khuyên cho tôi.có lẽ vấn đề của ttôi là không làm chủ được cảm xúc của chinh minh .tôi sẽ thay đổi điều này.một lần nữa cảm ơn mọi người.

Chia sẻ trang này