1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao tỉ lệ thất nghiệp của vietnam thấp thế nhỉ??? thanh niên rỗi việc ngồi cafe trà đá đầy đường cơ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vianhyxem, 06/04/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. METALPANPAN

    METALPANPAN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam là chúa bốc phét mà bạn ko biết nhỉ, giờ hành chính ra ngoài đường đầy người ra đấy.... thế mà tỷ lệ thất nghiệp... thấp ơi là thấp... tớ nghe mấy người đi nước ngoài họ kể... giờ hành chính là gần như đường phố vắng tanh vắng ngắt... ko có ai cả....
  2. goldbody

    goldbody Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2007
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    0
    ah e nghĩ ra rồi, vn o có thất nghiệp mới đúng chứ nhỉ. trong lý lịch toàn ghi nghề nghiệp vợ: nội trợ. thế sao gọi là thất nghiệp đc, có công ăn việc làm đàng hoàng :))
  3. apollo123

    apollo123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    1.312
    Đã được thích:
    19
    Ví dự như bạn có bằng cấp, đã đăng kí qua các trung tâm giới thiệu việc làm mà vẫn nhàn cư vi thì mới tính là thất...:D
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Họ đi nước nào và thành phố / làng mạc cụ thể nào vậy bạn?
  5. Cao_boi_mien_Tay

    Cao_boi_mien_Tay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    1
    các số liệu chỉ chạy theo thành tích , ví dụ mấy trung tâm giới thiệu việc làm miễn phí, mới giới thiệu người ta đến thử việc không lương, đã đánh dấu là có việc, thảo nào tỉ lệ tạo việc làm mới cao thế, lấy đâu ra người thất nghiệp
  6. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    thống kê có được đâu mà. 60% lao động ở nông nghiệp nông thôn không tính toán được. Vẫn sống thì coi như vẫn có việc làm

    còn 40% lao động kia ở thành phố cũng phần lớn là tự do, buôn bán, cá thể...cũng không kiểm soát được. chứng nào chưa chết đói, cũng mặc định coi như có việc làm.

    con số thất nghiệp chỉ lấy trong công nhân viên các công ty, nhà máy xí nghiêp, ...đi đăng ký thất nghiệp. Tức là chỉ tính được trong khoảng 20% lực lượng lao động.

    Vậy con số thực nên nhân lên khoảng 3-4 lần thì đúng thực tế hơn. Khoảng 8-10%
  7. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
    Là do anh nguyen mới kể cho em ấy nghe đó . Phố Little Sài gòn , quận cam làng Bolsa . Anh nguyen còn kể thêm là nếu là trong giờ học mà thấy mấy chú nhóc đi long nhong ngoài đường thì bị cảnh sát tóm về đồn ngay nên trong giờ làm việc và giờ học thì đường xá vắng tanh .
  8. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Câu này là chuẩn nhất.

    Người Việt nam, không nghề chính thức thì sẽ có nghề không chính thức.
    Ngày ngày dặt dẹo quán nước, thả mấy con lô con đề, giắt lưng bộ tú lơ khơ gạ gẫm cờ bạc bịp, bắt bóng bắt bánh. Lúc ăn thì đi mua xe. Lúc chết thì đem xe đi cầm đồ. Dặt dẹo thế mà họ cũng không chết đói. Vậy có khi cũng nên coi những người ấy là có việc làm.
  9. nguyensg

    nguyensg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    1
    Chừng nào O chưa trưng cái bảng tiêu chí về thống kê của sở thất nghiệp thì ngày đó nó vẫn là chưa chuẩn . VD tiêu chí bên Nhật thấy ai không có việc 6 tháng là coi như thất nghiệp . Còn bên Mỹ thì ai khong có việc một ngày cũng coi như người đó thất nghiệp . Vậy dựa theo con số của thống kê thì thất nghiệp ở Nhật ít hơn ở Mỹ nhưng thực chất là ở Mỹ ít người Thất nghiệp hơn ở Nhật .
  10. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hơ...... Có tiêu chí rồi đấy thôi.

    Ai chưa chết thì là không thất nghiệp.
    Ai chết rồi mà ngày rằm mùng 1 vẫn có nải chuối đĩa xôi mà chén thì không được xếp vào diện hộ nghèo.

    Thế chứ. Đâu như Mỹ Nhật giãy chết của chú Nguyễn Sài Goòng mở mắt ra là thấy thất nghiệp với lại đói ăn.

Chia sẻ trang này