1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao tìm mãi mà không thấy

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi jazzpham80, 20/12/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jazzpham80

    jazzpham80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Sao tìm mãi mà không thấy

    Chưa bao giờ tôi có ý định gửi Topic tìm bạn gái trên TTVNOL cả, vì thấy các mối quan hệ qua mạng thường chẳng đi đến đâu. Không gian ảo cũng làm cho tình cảm ảo!?
    Thế nhưng, Noel và Tết đang đến mới giật mình nhận ra mình đã quen với việc ăn tết một mình và nhậu nhẹt bù khú với đám bạn bè. Mình thực sự chưa tìm được một con tim đồng cảm để chia sẻ.
    Bạn bè cứ nói việc gì phải lo xa, thanh niên việc gì phải ngợi. Việc gì đến sẽ đến vậy mà đợi mãi, cố gắng mãi vẫn chưa đến làm mình cảm thấy ngại yêu.

    Liệu bạn có phải con tim đồng cảm chia sẻ với thân chủ 28 tuổi, đang sống và làm việc tại HN.
    Có ai ném đá thì nhẹ tay nhé!
  2. 0snape0

    0snape0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    ké cái ta cũng muốn tìm, bé nào quan tâm PM
  3. htcuong_vs2

    htcuong_vs2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    6
    Tiện topic, tớ cũng đặt gạch 1 chỗ tìm cùng
  4. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    1: Tình trạng quen và yêu qua mạng ngày càng nhiều ( chiếm tới 80% ấy ) nhưng những đôi thành công thì ít chứ ko phải KO ĐI ĐẾN ĐÂU. Có đôi mới đi đến ĐẦU đã NGẤY, có đôi CỐ GẮNG mon men đến THÂN là SẶC nhưng có những đôi NỖ LỰC sờ đến tận CHÂN và có 1 ending tốt đẹp.
    2: Nhu cầu tìm bạn gái của bạn chỉ để đáp ứng : NOEL và TẾT thôi à. Thế thì hơi GẤP, tuần sau NOEL rồi. Nếu mà muốn tím người có CON TIM ĐỒNG CẢM thì khó đấy, giải pháp tạm thời là liên lạc với cô bạn cùng lớp hay cùng cơ quan mà cùng chung status để HẸN HÒ. Nếu đát quá về ăn NOEL và TẾT với MẸ và Em gái đi. Đừng vì mục đích ngắn mà VỚ nhầm CON GÌ GÌ chứ o phải là CON CHIM ĐỒNG CẢNH.
    3: Thấy chưa, chết cái tội TIN TƯỞNG bạn bè. Nó nói gì mặc nó mình cứ phải đi tìm chứ. Ở đâu có kiểu ngồi chờ SUNG rụng.
  5. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nảy ra 1 Ý TƯỞNG làm ăn đáp ứng kiểu TÌM GẤP, DÙNG GẤP: DỊCH VỤ CHO THUÊ GÁI, TRAI NHÂN DỊP NOEL VÀ TẾT.
    1: Tuổi: Đáp ứng các loại U, NHỌT
    2: Ngoại hình: Đáp ứng các loại ĐỊA BÀN
    3: Thời gian: 1 ngày NOEL, 1 ngày TẾT ( Còn phải QUAY VÒNG )
    4: Nôị Dung: Chỉ được phép KHẢO SÁT BIÊN, muốn đi vào TRUNG TÂM phải được sự OK của SẢN PHẨM. Chủ kinh doanh ko có quyền CAM THIỆP trừ việc THU TIỀN
    5: Giá cả: Tuỳ thuộc vào 1, 2, 3, 4
    6: Trước tiên phải TUYỂN SẢN PHẨM. nếu 6 ko OK, huỷ 1, 2, 3, 4, 5.

  6. lantuhn

    lantuhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2007
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    0
    Hic! Em cufng gâ?n giống bác! Có thê? coi la? cu?ng ca?nh ngộ đc.Em đây thi? tụi bạn có ngươ?i yêu hết ca? ru?i,nhi?u khi mi?nh đi cu?ng cufng ko tiện cho lắm.Thế la? tha?nh ra nga?y lêf nga?y Tết đến,chi? có loanh quanh va?i nơi thôi,co?n hâ?u như toa?n pha?i nă?m nha?,em có khi co?n cô đơn hơn bác ý.
    Khô?...Mafi cha? kiếm đc bạn gái.Na?n...Chắc la? mi?nh xí zai...ca?ng nga?y ca?ng ngại yêu mới chit chứ...Có khi em pha?i tham gia hội Ngại yêu thôi...
  7. turune

    turune Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/05/2007
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Mới có 28 tủi thì vc gì đã fải lo thế anh, ko có người yêu thì thôi chứ, bù khú với bạn bè càng thích (trừ phi bạn bè anh cũng toàn có người yêu cả rồi---như em)
    Cơ mà anh già quá rồi hok e cũng xin một chân ứng cử viên
  8. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    chết cười bác này, hài hước quá cơ. cẩn thận lại dính vào tội môi giới và dẫn dắt đấy
  9. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Đã có rất nhiều người như anh rồi đấy ạ, tuy nhiên vấn đề chính là mỗi người xếp thứ bậc các điều quang trọng cao hay thấp thôi, thường thường có 4 thứ, hay 5 thứ, tuỳ người: Gia đình, bạn bè, tình yêu, tiền, công danh, tuỳ mỗi người là các cái đó quan trọng hay bình thường, cao hay thấp, xếp cái nào cao thì chọn cái đó, và cái thấp thì bỏ, em đã thấy rất nhiều người xắp xếp đại loại như là: tôi chỉ cần tình yêu, hay là tôi cần gia đình và tình yêu là đủ, hi hi
    Còn anh anh xếp thế nào không cứ gì phải có người yêu, đúng không ạ
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Hihi dạo này thấy nhiều cái hay quá. Nhưng mờ nếu cần nhứ thế thì em cũng chẳng dám bon chen vì đó là đi lấp chỗ trống chứ yêu thương j. Cứ bạn bè rủ nhau đi cũng được mờ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này