1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao Tin _yêu_cưới một người khó quá

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rangkhenh1285, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    sao Tin _yêu_cưới một người khó quá

    mới 23 tuổi nhưng thực sự mình thấy thế.chẳng biết làm thế nào với tương lai.Ai cũng giục.Ai cũng trách.Ai cũng soi mói.Mệt mỏi và lo lắng trong bế tắc
  2. inzaghihuy

    inzaghihuy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2002
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    0
    mới 23 tuổi mà sao nhiều sức ép thế,chia buồn nhé
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Em ới, lo lắng làm gì cho mệt, đời còn dài và còn lắm gian nan, 23 tuổi mới bắt đầu mở mắt nhìn đời xung quanh thôi
  4. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Chị 25 tuổi rồi cũng bị giục bị trách bịi soi mói nhưng thấy phình phường em ạ. đời người dài lắm đừng vì mọi người giục. trách, soi mói mà chepmiêngj sau này khổ lắm. Cứ bình tĩnh. Cơm không ăn gạo còn đó lo gì!
  5. ktsb

    ktsb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.146
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi. Bạn bằng tuổi mình sao mà hoàn cảnh khác nhau thía.
    Cuối năm tớ cũng cưới nè. Các anh chị cùng văn phòng tớ cứ liên tục lên tiếng là: Em ơi sao lấy chồng sớm thế! Cứ chơi bời cho chán đi đã chứ. Có chị còn nói: thôi đừng lấy chồng nữa, để từ từ đi. Chị 30 tuổi mới thèm lấy đấy (2 anh chị ấy yêu nhau từ khi còn du học,ra trường, đi làm,vv...vv). Đôi khi tớ cũng có cảm giác như cậu bị người khác giục đấy
    Nói chung tớ thấy, mình sống thoải mái, mở rộng nhiều mối quan hệ là okie. Việc chồng con sao vội được. Nếu vội dễ lấy nhầm người lắm
    Chúc vui vẻ ha
  6. duocko

    duocko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Em cứ sống thật thoái mái và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Rồi hạnh phúc sẽ đến với em.
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    lúc này em đang rất buồn va thất vọng.tất cả mọi thứ, tình cảm,tiền bạc và công việc cũng trở về con số không tròn trịa. Đã nhiều đêm em khóc một mình,cũng co lúc có người chứng kiến.Thế nhưng giờ đây chính họ làm em tổn thương
    Chẳng còn nước mắt mà khóc nưa.Buồn! cứ trơ ra cảm giác nghẹt con tim .Chẳng khóc!
    Lâu lắm rồi gần năm nay chẳng có niềm vui nào để cười tươi. Cách đây 3 hôm đông đủ các anh chị em trong nhà đi chơi.Mọi người biết em xay ra nhiều chuyện trọc cho em vui nhưng có cảm giác mình như bi thuơng hại vậy . Cảm xuc giờ chẳng dám kể cho ai.Thôi đành lên đây chia xẻ vậy
    Được rangkhenh1285 sửa chữa / chuyển vào 13:34 ngày 07/08/2007
  8. nghingolam

    nghingolam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết bạn về chúng tôi ra sao ?

    Chứ trong mắt tôi thật mà nói để tin một người con gái bây giờ khó hơn cả xây một toà tháp.
    Trời cho tôi cái tư chất đa nghi thiên phú, thế nên, đến bây giờ tôi cũng chưa hề mắc một sai lầm chết người nào cả.
    Lấy vợ, lấy chồng không đơn giản , nó là một việc hệ trọng trong cả một đời người. Cuộc sống này đâu chỉ là truyện " tin- yêu - cưới" một con người, còn quá nhiều việc phải làm- nghĩ và làm như vậy đi, cho đầu nó thanh thản.
    Để giải quyết cái vấn đề trước mắt của bạn, theo tôi bạn nên có cho mình một thời gian biểu kín đặc, công việc hay một mục tiêu nào đó cuốn hút bạn sẽ giúp bạn bớt căng thẳng hơn.
    " không vì bản thân, trời chu đất diệt"
    sống mà cứ fải nghĩ đến việc ai đó comment về mình thì stress mà chết bạn ah.
  9. Girl_thichchien_

    Girl_thichchien_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2002
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng vậy nè,bị coi là con chuột nhắt trông nhà,nhưng không đuổi được ra khỏi nhà
  10. Nguyelstudio

    Nguyelstudio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã có lúc như bạn bây h!!!!!cs ko dễ chịu chút nào?tự tôi gây dựng rồi lại đạp đổ,nhưng cái quan trọng nhất là niềm tin và tôi tin vào điều đó chính vì vậy đến h phút này con đg tôi đi vẫn chưa lạc lối !!!!Nhưng có 1 điều gd tôi ko ai cảm nhận đc điều đó mà để thuơng hại như bạn nói vì tôi ko bộc lộ:Đó có phải là thuơng hại ko?chưa chắc bạn à,có thể rơi vào hoàn cảnh đó bạn sẽ nghĩ như vậy nhưng mọi người trong gđ bạn lại ko có ý đó!Bạn còn quá trẻ để làm lại tất cả đúng ko?Cuộc sống cũng chưa chắc hoàn hảo nếu bạn đang co mọi thứ vì thực sự như tôi bây h tuy có đc người yêu mình và phải trải qua biết bao sóng gió mới đến đc vói nhau nhưng phía truớc ko thể nói là phẳng lặng và có thể hp mãi bên nhau bạn à!Đôi khi tôi vẫn cảm thấy cô đỏn và lạc lõng bên người ấy,vì thực sự có những suy nghĩ mà tôi ko thể chia sẻ đc với những lo toan cho cs hàng ngày,ko phải cô ấy ko hiểu đc điều đó mà vì cô ấy ko biết cách chia sẻ và tôi h nay vẫn ngồi đây viết cho bạn những dòng này,rất mong bạn có đủ nghị lực và niềm tin đê vượt qua tất cả!Chân thành cảm ơn bạn và những ai đọc dòng tâm sự này!thanks

Chia sẻ trang này