1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao Tin _yêu_cưới một người khó quá

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rangkhenh1285, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nang_tien_tren_cong_co

    nang_tien_tren_cong_co Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2003
    Bài viết:
    1.101
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tìm được người hợp đến đâu vẫn cứ có những lúc "lệch pha" phải không bác? Nhưng cuộc sống là vậy, biết đâu sự phù hợp hoàn hảo quá lại khiến bác nhớ bây giờ, bác nhỉ Mà sao bài nào của bác cũng có chữ thanks ở cuối thế. Thoải mái đi bác ơi!
    @rangkhenh:
    Những lời khuyên chí lí mọi người đã nói cả rồi, mình chỉ nói thêm một chút về ý của bác Nguyel: tình cảm gia đình đang dành cho rangkhenh không phải sự thương hại đâu. Hoàn toàn ko phải. Đó là cố gắng sẻ chia mà thôi. Mọi người đang cố gắng chia sẻ với em, như thể một điều tất nhiên là người trong gia đình vẫn mong được quan tâm san sẻ lẫn nhau, để nâng đỡ nhau về mặt tinh thần và tình cảm gia đình càng thêm gắn bó vậy. Đó là sự yêu thương chứ không phải thương hại đâu em ạ. Ngay cả chuyện hôn nhân cũng thế. Gia đình có sốt ruột, có giục cũng trước nhất là lo cho hạnh phúc của em. Nếu đây chưa phải là thời điểm em lo đến chuyện đó thì cứ nói chuyện thẳng thắn với cả nhà thôi. Chị hơn em vài tuổi, cũng đã từng bị giục, cũng đã từng định tặc lưỡi lấy chồng cho xong, nhưng sau khi bộc lộ ý nghĩ đấy với mẹ, mẹ đã nói ngay: "Dù thế nào con cũng phải là con, đừng đánh mất mình. Đừng bao giờ lấy vội một ai đó cho có con ạ. Mẹ không muốn con như vậy đâu", mặc dù mẹ là người sốt ruột nhất. Cả nhà đang mong san sẻ với em, sao em không thử cởi mở một lần cho nhẹ lòng? Khi trong lòng đã nhẹ nhàng rồi thì lại bắt đầu lại những gì mình muốn. Em còn rất trẻ mà, phải không Cười lên khoe chiếc răng khểnh của em đi nào
  2. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn tất cả mọi người.Mỗi lần vào thăm topic của mình thấy các anh chị san xe nhiều quá.Em nhẹ lòng điphần nào mặc dù vẫn bộn bề những lo toan ấy chưa giải quyết được . Emcó một năng khiêu thiên bẩm là kinh doanh và rất có duyên với kinh doanh đồ uống. Nhiều lân em định xuống HN vừa học vừa làm về pha chế(bản thân cũng đã từng đứng quản lý cho của hàng càe của gia dình anh chị ,khá đông khách,ở phố huyện) nhưng chưa thực sự tự tin để đi........
  3. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    E ới, ai chẳng thèm tiền, thèm tình và mọi thứ trên đời những kẻ không biết động não, nằm đấy giẫy dụa, kêu ông ổng thì ai giúp, phải vận động, tự nhiên những lúc tưởng như khốn cùng hoá ra lại gặp may, nhờ trời thương chẳng để ai thiệt thòi bao giờ
  4. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    E ới, ai chẳng thèm tiền, thèm tình và mọi thứ trên đời những kẻ không biết động não, nằm đấy giẫy dụa, kêu ông ổng thì ai giúp, phải vận động, tự nhiên những lúc tưởng như khốn cùng hoá ra lại gặp may, nhờ trời thương chẳng để ai thiệt thòi bao gio
    có bao gio anh nghĩ càng giẫy dụa muốn thoát ra lại càng bế tắc ko?
    chỉ cảm thấy lòng tin đặt vào đâu cũng bị phụ, đơn giản chỉ vì chữ tiền.Vấp ngã_cay đắng rồi đứng lên cho ta trưởng thành hơn.Nhưng rồi ko đứng dậy được,suy sụp,mất tất cả.Giờ tay trắng chẳng biết bắt đầu từ đâu
  5. namdqvt

    namdqvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Xin chia buồn nhé còn nhiều người hơn tuôir bạn nhwung chưa đến mức như bạn đâu
    bi h 23 thì vẫn còn trẻ lắm? không cần lo lắng gì đâu? 4 năm nữa bạn sẽ nghĩ khác đi nhiều đấy?
  6. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Em cũng 23 tuổi, cũng bị như chị, mọi người cứ cuống lên, nhưng mà được cái e tỉnh lắm, e tuyên bố là 27 mới lấy chồng từ lâu rùi nên mọi người cũng nản chẳng buồn nói nữa. Nhà bà ngoại e ấy truyền thống lấy chồng muộn, các gì e tòan 29 với 30 mới lấy chồng nên giờ đến lượt e ai cũng sợ. Thôi chị chủ topic buồn làm gì hả chị, có con đường nào đi đến thành công trải tòan nhung lụa với hoa hồng đâu, ở đâu chẳng có người này người nọ chứ
  7. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Ko lấy cũng chết, lấy về chắc chết luôn
  8. valentinekhongcoanh

    valentinekhongcoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng 23, cũng nhiều chuyện ko vui lắm, gia đình cũng giục cưới nhưng tớ nhất quyết là trc 30 kiểu j cũng lấy đc chồng, tớ còn định năm sau du học cơ và sẽ cố thực hiện điều đó bằng được
    bạn ơi những lời khuyên ở gia đình không bao giờ là thương hại đâu, gia đình là chỗ dựa duy nhất với mỗi chúng ta đấy, chúc bạn vui
  9. Lan_than

    Lan_than Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Sống mà ko ai tin ai, có lẽ nên nghĩ lại 1 chút bạn ạ.
  10. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    mình từng đọc một topic của anh mabun than thở ko lấy được vợ,nghĩ mà chết cười. Thấy cuộc sống bao điều trớ trêu.
    Mình đang cố bắt đầu lại từ công việc.Tâm lý mình cũng đang lấy lại cân bằng,nhưng khó quá.Tính hay nghĩ linh tinh nên giờ càng gạt bỏ càng nghĩ.
    nỗi buồn hiện hữu chẳng biết khóc,niềm vui hiếm hoi....
    uh!! than thở vậy thôi.Với những người xa lạ đồng tuổi hay các anh chị để mong lời khuyên hay sự an ủi,thuy thoảng có thể nhoẻn miệng cười.
    cảm ơn tất cả

Chia sẻ trang này