1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao Tin _yêu_cưới một người khó quá

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rangkhenh1285, 06/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0
    gật đầu về làm vợ.Cứ tự tin rằng mình sống tốt,chiều chồng , ngoan ngoãn vậy mà cũng có lúc lui cũng ko được,Cãi nhau nhiều quá. còn cả cuộc đời phía trước biết làm sao đây.Tự thấy mình ngớ ngẩn wquá
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chắc rì đã còn hả chị?
    Chuột bi rờ nhìu lém
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Bạn ơi ! Bạn có phải chủ nhân của cái nài hông? http://www9.ttvnol.com/forum/langson/980568.ttvn
  4. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    23 tuổi vẫn trẻ mà vc gì phải lo
  5. dainguyet01

    dainguyet01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Chà,
    tớ đọc đi đọc lại, hình như nàng bị giục lấy chồng hả?
    Kể tý nhé: 23 tuổi. Nhớ lại, 6 năm qua tớ cũng bị giục tơi bời. Cả họ giục. Nhưng mẹt của tớ trơ quá. Chả ai làm gì được.
    Mặc kệ mọi người, 6 năm, tớ tự mình làm được khá khá thứ.
    Bây giờ, thấy một mình cũng chán, với lại không để AY thoát nên đành lấy chồng thôi.
    23t, nếu quay lại thời điểm này, tớ lại tiếp tục vênh mặt mặc kệ mọi người đấy.
    Mình cần có thời gian để chọn lấy 1 người để sống cùng trong vòng 70 năm nữa cơ mà. Thêm 1 vài năm nữa đâu thành vấn đề nhỉ?
    Chúc vui.
  6. tuandongdo

    tuandongdo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    bằng tuỏi mình đây mà . Đến tuổi trăn trở và cuộc sống rồi nhỉ? Có yêu đấy , mong muốn và hi vọng nhiều lắm đấy , nhưng sao niềm tin chẳng có _ Đám cưới thì càng không ! Làm sao để bắt đầu lại bây giờ ;((
  7. rangkhenh1285

    rangkhenh1285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2005
    Bài viết:
    486
    Đã được thích:
    0

    Bạn ơi ! Bạn có phải chủ nhân của cái nài hông? http://www9.ttvnol.com/forum/langson/980568.ttvn
    vâng! em làm dâu box này !
    bằng tuỏi mình đây mà . Đến tuổi trăn trở và cuộc sống rồi nhỉ? Có yêu đấy , mong muốn và hi vọng nhiều lắm đấy , nhưng sao niềm tin chẳng có _ Đám cưới thì càng không ! Làm sao để bắt đầu lại bây giờ ;((
    chán nhỉ? bế tắc quá .Ở nhà được chiều quen rồi .Giờ chẳng nũng được. nói chung nhiều cái đã xác định tư tưởng rồi mà mọi thứ vẫn rối tung lên.Chẳng biết bắt đầu lại thế nào . Cố gắng Tin rồi mà......
  8. heartsilence

    heartsilence Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng 23 tuổi nhưng mà vẫn thấy mình khá trẻ, lo gì mà, cuộc đời vẫn còn dài, mình chẳng ngại, thà lấy một người mình ưng ý còn hơn lấy một người mà mình không yêu. Hưởng thụ tuổi trẻ chút [​IMG]
  9. lamphuongttm

    lamphuongttm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hic! Đầu năm mình cũng bị giục cưới! hic hic! Thế là cưới! huhhuuhu!
    Thôi cứ chơi vô tư đi! ai nói gì mặc kệ !Căng thẳng làm giề cho mệt! hic hic! huhu!
  10. thuythanh198

    thuythanh198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic nói đúng. Yêu_tin bây giờ khó lắm. Mình cũng bị mất lòng tin bởi 1 người.(Mình cùng 23 tuổi nè)
    Nhưng dù sao cũng cần phải đứng lên. Phải tin để mà sống. Bạn bè là chỗ dựa. Khi mình đau khổ nhất có những người bạn bên cạnh, tâm sự, uống bia. gia đình mình cũng quan tâm nên mình đã ổn trở lại.
    Ai cũng có quãng thời gian khó khăn. Cố lên bạn nhé
    Àh còn chuyện chống lầy, thì cứ bình tĩnh, Duyên số rồi sẽ đến. Bạn cứ bình tĩnh. Hãy sống đúng là con người mình.
    Thân ái!
    Được thuythanh198 sửa chữa / chuyển vào 22:16 ngày 03/11/2007

Chia sẻ trang này