1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao tình đầu thường dang dở ??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi caydang, 16/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Sao tình đầu thường dang dở ??????

    Tình đầu đẹp vậy mà dang dở Vì sao hở các bạn ? Cả 2 người đều dại khờ ngốc nghếch chưa hiểu suy nghĩ nhau , chưa biết cách chấp nhận nhau ( kiêu ), chưa biết hy sinh và nhường nhịn Lại còn do trẻ con nên chóng chán hay quên. Còn nhiều lý do nữa chứ ? Mà sao tình đầu của bạn dang dở vậy. Tò mò quá
  2. Ryback

    Ryback Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    1.348
    Đã được thích:
    0
    "Người ta" nói với tôi rằng:"Chưa một người con trai nào quan tâm,chăm sóc,lo lắng cho em nhiều như anh cả...em đã ngộ nhận...em nghĩ đó là tình yêu nhưng không phải..".Tôi cũng biết mình còn rất nhiều tật xấu,đã thể hiện mình không đúng cách...Khi tôi hỏi "Vậy tại sao em không giúp anh hiểu ra những sai lầm của mình sớm hơn,tại sao em không cho anh cơ hội để sửa chữa?..."Muộn rồi anh ạ..Tình yêu cần có lý trí nữa.."

    http://www.ttvnol.com/HanhphucGiadinh/459509.ttvn
  3. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Vì tình đầu thường đến khi người ta còn trẻ, chưa chín chắn, mà người ta thường nói "tuổi trẻ háo thắng. Thế nên hơi giận dỗi cái là cái cục tự ái nó phồng lên to lắm.
    Thứ nữa là vì tình đầu là "the first" nên không có "experience" trong lĩnh vực yêu đương. Chính vì vậy mà chưa có kinh nghiệm cư xử, chiều chuộng nhau.
    Tiếp theo là vì "the last" thường sát với cái tuổi lấy vợ gả chồng rồi nên không kéo dài như "the first" và ở cái gọi là the last đó, người ta thường muốn có một cái gì đấy ổn định rồi, nên họ dễ chấp nhận những sai lầm của nhau hơn, vì họ không muốn đến tuổi có gia đình rồi mà lại phải chia tay mối tình này để bắt đầu 1 mối tình khác. Mà con gái thì có thì, lại còn vướng víu mấy cái năm kim lâu này kia nữa.
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    TextMối tình đầu của mình sụp đổ vì tính tự kiêu của cả hai.Chẳng ai chịu làm lành trước cả, và thế là a lê hấp "chia chân".
    Đến giờ nghĩ lại thấy buồn cười hơn là thơ mộng hay lãng mạn gì đó.
  5. single_boy

    single_boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    0
    đơn giản thui vì cả hai đều chưa có " Kinh nghiệm"
    Not at all

Chia sẻ trang này