1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao tớ lại không được ăn mực nướng, huhu...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi scarlettwantobe, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. scarlettwantobe

    scarlettwantobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Sao tớ lại không được ăn mực nướng, huhu...

    Chiều hôm qua mámi về lôi ra một túi mực khô của các cô chú đi nghỉ mát về. Wa, phê tít trên cành mít nhé. Cầu phúc cho các cô chú ăn nên làm ra, đi nghỉ mát dài dài Tớ mới mon men lôi một chú bự nhất ra nhé. Eo, mẹ lườm cho một cái mới khiếp chứ. Thôi thôi mẹ ơi bình tĩnh, con biết là mắt mẹ đẹp hệt ...mắt con rồi mừ. Đấy, tớ chỉ dám reply lại thế thôi nhé. Vậy là mẹ tớ mới kêu lên choe choé "Cô ơi, cô không nhớ hôm nay là ngày gì à?" "Ngày cả thế giới chống ăn mực hả mẹ?" Tớ chớp chớp mắt rất ngây thơ. Mum trợn mắt "Hôm nay mùng 1, không ai ăn mực đầu tháng cả. Để đen cả tháng à" UI giời ơi...Ăn một con mực nhãi nhép mà đen...cả tháng. Thôi con chỉ ăn cái râu thôi, chắc chỉ đen độ hai ngày là cùng. Mẹ đừng nhìn con thế. Được rồi được rồi ạ, con sẽ không ăn hôm nay đâu. Cả buổi tối tớ cứ mon men lại gần gói mực nhưng không thoát khỏi cái nhìn quyết liệt của phụ mẫu yêu quý

    Sự thể cũng chỉ có thế thôi. Nhưng mà nó lại làm tớ nhớ tới mấy chuyện kiểu thế nữa. Mấy tuần trước mình định phóng xuống Hải Phòng với con bạn. Chả là mới tậu được cái bằng mà. Bố nghiêm khắc:"không đi được đâu con! Hôm nay ngày mười bảy âm. Chớ đi ngày bảy chớ về ngày ba" Tức muốn hét lên (nhưng vốn là con ngoan trò giỏi nên không dám Này, các ấy thử nghĩ xem. Nghĩa là tớ không được xuất hành ngày mùng ba, mười ba, hai ba, mùng bảy, mười bảy, hai bảy. Nghiêm phụ còn tặng vốn thêm một câu "mùng 5, 14, 23. Đi chơi còn lỗ nữa là đi buôn" Rùi, thế là thêm hai ngày kị. Lại còn phải tránh mùng 1, hôm rằm. Giêsuma lạy chúa tôi!!!!
    Thôi tôi cứ ở nhà cả tháng cho yên chí lớn.

    Đấy, chỉ vì tức ăn hụt...mực nên tớ mới phải nói. Cả nhà có chuyện kiêng kị gì hay hay kể nghe cười ké zới...Còn bây giờ thì tớ về nhà nướng mực đây. Hôm nay mùng hai rồi...Đời xanh như thể chưa hề....hụt ăn
  2. Amber

    Amber Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thui chít rùi, hôm nay cả hụi mình rủ nhau ăn mực!!! Chít rùi chít rùi, xui cả tháng mất!! A men!
    Something changes and something never changes.
  3. CongTuBot

    CongTuBot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Thôi xong rùi ....
    Thế này thì phải đến là làm bữa thịt chó sau bữa mực nướng mất thôi ...

    ----------------------------
    Ngoan, hiền, chung thuỷ nhất hội cún chỉ có thể là MMF !

  4. Vi_Tieu_Bao_new

    Vi_Tieu_Bao_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2002
    Bài viết:
    5.368
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, thanh niên ngoại thành vành đai 3 thì chỉ nên ở nhà thôi, ra ngoài đường lòng vòng lạc thì chết..... bố mẹ bảo kiêng kỵ thế là đúng rồi..... thắc mắc gì nữa.... .... tốt nhất là để khỏi bị đen, bị xui thì mang hết mực ra đây tớ ăn hộ cho....
    Hic, hôm nay đi với hội 82 ăn có 2 con mực bé tẹo mất đứt gần 4 chục nghìn... .... biết thế lần sau ông mang cả yến ra ngồi ở đấy ăn cho mấy con mụ bán mực ấy lác mắt.... hic... đúng là đồ gian thương...

    Chiều em đi trong nắng trời tây
    Bóng đổ lên đênh - bóng đổ gầy
    Bóng đổ gầy như ta ốm yếu
    Đeo đẳng hoài theo tình không may
  5. pc82genetic

    pc82genetic Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    1.781
    Đã được thích:
    0
    Hic, tui chưa thi đây này. Mà cũng chả sao, ăn được mỗi cái râu với lại một miếng bé tý. Hehe,ai ăn nhiều thì chết thui mà
  6. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    hichic hôm qua iem cầm 1 nắm mưc nhưng đến khi nhìn lại thì thấy toàn râuMà lại bị con nhóc COBEDAUGAU nó lừa nữa chứ,nó cứ 1 điều chị 2 điều em mà mỗi lần nó gọi như thía tớ lại fải suỳ cho nó 1 ít.
    B_ố khỉ mình vừa thi xong conm bạn mình khi thi bảo kiêng ko cắt tóc cạo lông(Ah quên cạo râu)Nhìn đi nhìn lại thì rõ ràng iem ko có râu(nhưng lông thì có chẳng lẽ lại cạo) lên em ko giam cắt tócBây h trông em như người rừng.Chuối vật
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT
  7. MMF

    MMF Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    3.335
    Đã được thích:
    1
    Đúng là báng bổ
    Không hiểu đứa nào hôm đấy cứ vừa mắt chớp chớp thút tha thút thít vì không hiểu được tại sao chồng bệnh tiểu đường thì vợ bệnh sâu răng, miệng đớp đớp gặm lông .. nhầm râu con mực nhờ
    Đúng là già nên lẩm cẩm, ngây thở cứ như trẻ em thích tắm DOVE ấy

    Ta mang bầu máu nóng
    Tay ta xây cuộc sống
  8. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    em bagiakhotinh nên đi cạo lông , à quên nên đi cạo râu đi cho đỡ đen đủi tháng này , ha ha
    [​IMG]
  9. scarlettwantobe

    scarlettwantobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn Vi thân mến ạ, nói luôn là tớ đã đi và đã về rồi. Xời ơi, thanh niên vành đai hai mà cũng móc máy gớm nhỉ. Ôi, nhưng mà mình vốn giàu lòng vị tha nên cũng chẳng để bụng làm gì. Khi nào tha được cả yến mực ra thì bảo cho tớ biết với nhé. Thật tình mình chắc chắn là bạn Vi kéo lê một yến được.

    Đang bảo là có chuyện gì hay hay thì kể cơ mừ. Sao ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ thấy...lông lá thế?
    Sáng nay ra đường tớ gặp ngay một bác gái rất đanh đá. Thảo nào, hết ba bốn lần tắc đường lại hết xăng. Chẳng bù cho mấy hôm trước gặp một anh cu rất xinh trai, chả biết con nhà ai. Thấy đường rộng rãi ra hẳn.. "Trời cao như trong xanh hơn và nắng như lung linh hơn..." Ma quỷ mà biết được phải kéo cái xe ra đường vào lúc nào.
  10. bagiakhotinh1908

    bagiakhotinh1908 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thằng Ku này nói thía mà cũng nói đưọc?Thế tổi hỏi ông nhé,lúc tôi ăn đứa nào cứ ngồi đối diện tôi nuốt nước bột ừng ực mặt mũi thì thiểu lão làm tôi mấy lần động lòng định cho 1 miếng nhưng mờ may mà tôi cứng rắn lên nhất định ko chia chác cho bố con thằng nào hếtBây h lên đây đinh bôi nhọ tôi ah?Tôi cho lão Châu này biết thế nào là Má bên fải như da iem bé còn má bên trái như da trẻ con bi giờ
    TÌNH YÊU LÀ 1 CHUYẾN ĐI
    KHI DỪNG LẠI CÓ NGHĨA LÀ CHẤM HẾT

Chia sẻ trang này