1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao tớ lại không được ăn mực nướng, huhu...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi scarlettwantobe, 01/07/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. EAGLE218

    EAGLE218 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    thảm nào mà mình trượt lô hic hic ngu quá trời............


    Cuộc sống có thể chấm dứt nhưng tình yêu tôi dành cho em thì mãi mãi vẫn sống mãi
  2. muadauthu

    muadauthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Ơ hơ,lô à...hic,lâu quá rồi...
    Tiền khó nhằn như 1 cục xương,càng nhằn càng thèm

  3. POPO

    POPO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    He he...Cám dỗ lớn quá ha...
    ăn rồi thì sướng cai bụng mỏi cai mồm...Ha ha

    NOTHING ELSE MATTER

  4. jun

    jun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thật đấy. Đọc bài mà thấy ....Buồn thay cho .
    Có lẽ cũng tại vì có tâm hồn ăn uống giống nhau mà .
    Thôi, đối với những bậc phụ huynh như vậy thì cũng đành chịu thôi chứ biết làm sao được.
    Nói chung nướng mực thì dễ bị phát hiện lắm, dù là nướng buổi đêm vì mùi nó........thơm quá mà.
    Tuy nhiên sao ko để đến khi phụ huynh đi vắng, vặt cái râu ra mà .....chiến...........
    [red]
    jun

Chia sẻ trang này