1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao tôi ích kỹ quá vậy !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi forever_love_ruby, 29/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forever_love_ruby

    forever_love_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi ích kỹ quá vậy !

    Em out ra khỏi YM, tôi thân thờ ở lại...cảm giác như rơi rụng. Càng gần em , tôi lại càng khiến em chán ngán bởi tôi nghĩ quá nhiều....
    Bởi tôi chỉ muốn được bên em, bởi sự khao khát của tôi là vô bờ bến. Cảm giác thiếu em làm tôi sợ hãi...tôi chỉ muốn em mãi bên tôi và mãi mãi nghe em nói như thế. Sẽ khổ lắm nếu chiều theo ý tôi phải không ! Em chẳng bao giờ nói được bởi em chưa yêu ai bao giờ, chưa biết tình yêu là gì cả...Em không biết nên băt đầu từ đâu. Còn tôi, tôi như muốn kéo sụp dổ tất cả vào lúc này đây để đến bên em. Ưóc gì có thể chặt dứt khoảng không gian khô lạnh phía ngoài kia...khoảng không gian khiến tôi không thể nghe thấy lời em nói, ngữi thấy mùi hương của làn tóc, ngắm nhìn bờ vai gầy, gãy nát trong tiếng cười và tiêu tan trong ánh mắt ...
    Và đột nhiên, em lại Online, tất cả mọi thứ đều bừng tĩnh, những cơ mặt kéo lên môi một nụ cười còn cơ tim thì thắt chặt, tay run rẫy gõ tiếp những dòng thân thương....

    You will always gonna be the oneAnd you should knowHow I wish I could have never let you go
  2. Nokia8910i

    Nokia8910i Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    1.524
    Đã được thích:
    0
    Ích kỷ...Tôi đã wá ích kỷ phải không....Tôi nói với em là mỗi khi đi đâu thì phải xin phép tôi....Tôi không cho em uống rượu...Ko cho hút thuốc lá...Ko được đi wa lại với những đứa tôi cảm thấy nghi ngờ...Tôi ích kỷ..Uh..Đúng thế đấy.....Và em đã hứa....Em đã hứa với tôi....Và rồi thì....Lại đâu vào đấy....Em nói thẳng vào mặt tôi ... " Anh nhìn lại anh đi ".........uh..Anh không ra gì....Xin lỗi em.....



    Ngoài Hiên Vắng ... Gió Rét ... Đông Lạnh Buồn ... Bóng Ai Ôm Hình Ai Đi Mãi.....
    Xã hội bất công nuôi ta lớnCuộc đời bạc bẽo dạy ta khônKhông đâm không chém đời không nểKhông tiền không bạc gái không theo........
  3. forever_love_ruby

    forever_love_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    không biết nữa nhưng tôi có tốt đến chừng nào thì tôi vẫn ích kỹ...như đứa con gái lo lắng mất người mình yêu...em vẫn bảo tôi sến như con sên...mặc kệ...bởi tôi chỉ biết làm chừng đó...hết tất cả những gì tôi đang mang theo cùng cuộc đời này. Tôi ích kỹ bỡi vì em thôi phải không ?
    You will always gonna be the oneAnd you should knowHow I wish I could have never let you go
  4. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    -đó mới chính là tình yêu chân thật bạn à... rất ích kỷ và cũng rất bao dung..
  5. forever_love_ruby

    forever_love_ruby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    ừm đúng dzậy đó......Tui cần phải tập bao dung thôi
    You will always gonna be the oneAnd you should knowHow I wish I could have never let you go

Chia sẻ trang này