1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao tôi không có người yêu .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meteor_rain, 26/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo với anh là " em hay bị sét đánh lắm" . Sét đánh liên tục như thế hỏi sao mà không mệt mỏi không tìm được 1 tình yêu đẹp .
    Dù sao cũng mong các em đang cô đơn mau chóng kiếm cho mình được 1 nửa còn li của mình. Không kiếm được 1 nửa thì 1 phần 3, 1 phần tư vậy .
  2. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường tình, con trai giỏi biết suy nghĩ rằng con gái xinh đẹp tài giỏi thì sẽ là con gái của xã hội chứ chẳng phải của mình, vì vậy họ chẳng tội gì chung sống như thế cả, mà bác 21 tuổi kết thúc đại học kể ra cũng cao thủ đó.
  3. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thường tình, con trai giỏi biết suy nghĩ rằng con gái xinh đẹp tài giỏi thì sẽ là con gái của xã hội chứ chẳng phải của mình, vì vậy họ chẳng tội gì chung sống như thế cả, mà bác 21 tuổi kết thúc đại học kể ra cũng cao thủ đó.
  4. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    hội đâu có cấm thành viên yêu nhau ,thậm chí còn khuyến khích ấy chứ, bác mà tìm được một nửa của mình thì nhớ đừng quên me nhé ,người lập ra cái topic này
    [/quote]
    Cám ơn nhiều hen, thế là từ giờ có thể rao tuyển....... Người iu rùi, ai tham gia concour này nè, yêu cầu cực kỳ đơn giản, chỉ cần chấp nhận làm người iu của tui trong 3ngày mà không phàn nàn về bất cứ chuyện gì thì ok, mình làm 1/2 của nhau luôn tới chừng nào cái chết chia lìa hai người.... he he he, cái ni học trong buổi làm lễ cưới ở nhà thờ, hic cơ mà thật đấy, ai mà chịu được tui trong 3 ngày thui là có thể thành người ấy của tui luôn, nói trước là sẽ có rất nhiều quyền lợi,hì. Mau lên kẻo tiếc..
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  5. negociateur

    negociateur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    hội đâu có cấm thành viên yêu nhau ,thậm chí còn khuyến khích ấy chứ, bác mà tìm được một nửa của mình thì nhớ đừng quên me nhé ,người lập ra cái topic này
    [/quote]
    Cám ơn nhiều hen, thế là từ giờ có thể rao tuyển....... Người iu rùi, ai tham gia concour này nè, yêu cầu cực kỳ đơn giản, chỉ cần chấp nhận làm người iu của tui trong 3ngày mà không phàn nàn về bất cứ chuyện gì thì ok, mình làm 1/2 của nhau luôn tới chừng nào cái chết chia lìa hai người.... he he he, cái ni học trong buổi làm lễ cưới ở nhà thờ, hic cơ mà thật đấy, ai mà chịu được tui trong 3 ngày thui là có thể thành người ấy của tui luôn, nói trước là sẽ có rất nhiều quyền lợi,hì. Mau lên kẻo tiếc..
    " Le coeur a ses raisons que la raison ne connaît point. "
  6. pearls

    pearls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa bị một anh bạn đồng nghiệp nói là do tôi quá vô tư nên không có người yêu là phải. Mà đúng thật , tôi có đến 4 anh đồng nghiệp và tôi coi ai cũng như anh trai, đối xử bình đẳng, thân mật như nhau. Nhưng hình như các anh ấy không thích như vậy thì phải. ???
  7. pearls

    pearls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa bị một anh bạn đồng nghiệp nói là do tôi quá vô tư nên không có người yêu là phải. Mà đúng thật , tôi có đến 4 anh đồng nghiệp và tôi coi ai cũng như anh trai, đối xử bình đẳng, thân mật như nhau. Nhưng hình như các anh ấy không thích như vậy thì phải. ???
  8. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan nên tránh xa , 4 anh chàng đồng nghiệp phạm vào điều thứ 3 . Yêu để mà chết hả
  9. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Con thầy, vợ bạn, gái cơ quan nên tránh xa , 4 anh chàng đồng nghiệp phạm vào điều thứ 3 . Yêu để mà chết hả
  10. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    bác nì giống em ghê ,nhưng em đỡ hơn một chút là valentine em có con bạn thân đi chung nhưng sao vẫn tủi thân ghê ghớm , nhìn từng đôi lướt qua mặt vui vẻ nói cười mà em lộn cả ruột ,
    ngu'o'i trên phô' đi bên nhau râ't vui ,chi? riêng em cô đo'n theo mãi thôi ......

Chia sẻ trang này