1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao tôi không có người yêu .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meteor_rain, 26/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. holmes_mt

    holmes_mt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2003
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng nghĩ như mấy bác vậy, và tui cũng chẳng muốn đưa quàng vào mình tý nào, bởi con người mình lâu nay vốn quen sự tự do, không muốn ràng buộc và lại không có sự quan tâm đến người khác nữa. Nhưng sao lắm lúc trong mình tựa hồ có cảm giác như thèm thuồng một sự quan tâm hay một cái ôm thật mạnh của một người gọi là người yêu đó quá. Hơi khó hiểu!!!
    Hôm nay khó ngủ ra mạng tìm được cái topic này giống tâm trạng!
    Được holmes_mt sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 24/07/2005
  2. hatinhminhthuong_l

    hatinhminhthuong_l Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    mới 19 tuổi thì lo gì hả em chị đã 23 tuổi rôi mà không lo em lo làm gì chư
  3. bigsmallvny

    bigsmallvny Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    ặc .... tự nhiên không ngủ được thấy topic này nhảy vào thêm vài câu chơi.
    Phải nói tui cũng kô muốn thiệt, mặc dù gần 25t rồi chắc do yêu sớm rùi -> ngán
    Mà hôm bữa tình cờ đọc bài báo tương lai VN mình cũng như thằng China thấy thừa nam thiếu nữ, do thích đẻ nam hơn. Cũng chả hiểu mô tơ gì chứ nghe tin này thì hơi lo thiệt ,,,????

Chia sẻ trang này