1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao tôi không có người yêu .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meteor_rain, 26/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Nghe như phim ấy. Mỗi năm một truyện tình như tiểu thuyết (15->17). Có ai tin được ko?
    Cô đứng trên tuyết dưới ánh trăng, ngắm mấy cái áo và đôi giày của trẻ sơ sinh, trong lòng muôn điều dịu ngọt khiến cô như si ngây...
  2. ke_tui_nha

    ke_tui_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    trời ơi là trời, mới 19t mà đã than thở rồi tui 24 chưa có vẫn đâu có sao
    Nếu bà muốn biết cảm giác có người iu như thế nào thì mail cho tui nhá :P, tui cũng muốn biết nè
    email: kirimaru80vn@yahoo.com
    Tui cũng ở Đồng Nai
  3. ke_tui_nha

    ke_tui_nha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    trời ơi là trời, mới 19t mà đã than thở rồi tui 24 chưa có vẫn đâu có sao
    Nếu bà muốn biết cảm giác có người iu như thế nào thì mail cho tui nhá :P, tui cũng muốn biết nè
    email: kirimaru80vn@yahoo.com
    Tui cũng ở Đồng Nai
  4. no_fear_die

    no_fear_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bà chị của tớ này ... sinh năm 80 í ... còn trẻ chán ... thế mà cứ khóc lóc than thở suốt ngày vì sợ bị ế chồng ... thế là mọi người xúm vào làm mai làm mối cho bà í ... rồi chẳng đâu vào đâu ... lại khóc lại tự dằn vặt ... nhìn đến khổ í
    Bạn meteor_rain cứ sống cho vui vào, tích cực vào, thoải mái vào, chẳng mấy chốc mà tìm được người yêu thôi. Cứ ủ rũ mãi thì đố ai dám để ý vào
    She doesn't care what the crowd does or thinks. She's witty, outspoken, and feels free to express her passion and sensuality. And she's up for everything.
  5. no_fear_die

    no_fear_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Bà chị của tớ này ... sinh năm 80 í ... còn trẻ chán ... thế mà cứ khóc lóc than thở suốt ngày vì sợ bị ế chồng ... thế là mọi người xúm vào làm mai làm mối cho bà í ... rồi chẳng đâu vào đâu ... lại khóc lại tự dằn vặt ... nhìn đến khổ í
    Bạn meteor_rain cứ sống cho vui vào, tích cực vào, thoải mái vào, chẳng mấy chốc mà tìm được người yêu thôi. Cứ ủ rũ mãi thì đố ai dám để ý vào
    She doesn't care what the crowd does or thinks. She's witty, outspoken, and feels free to express her passion and sensuality. And she's up for everything.
  6. zanmori

    zanmori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi!!! các bác i'' nói đúng đấy!!! U20 thi đã nhằm nhò gì??? u cứ yên tâm đi nhé! tôi tin rằng nửa của u vẫn còn ở đâu đó và sẽ có một ngày...hì hì...kết thúc có hậu mừ!!! u cá tính đấy! tui cũng có một cô bạn thân có tính cách quậy hơn con trai nhìu...!!! tui thích tính cách đó tuy răng tính cách của tui lại hoàn toàn trái ngược! tui nhút nhát và ít nói..(đó là với những người lạ và trước đám đông)..còn với lũ bạn thân thì...
    chúc u sớm tìm được nủa kia cả mình nhé!!! đừng có vội vàng mà hỏng việc đấy!!! u có bít bài thơ: cái nửa đời tôi không???
    Tôi đi tìm cái nủa của đời tôi
    Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi anh là ai vậy
    Để tôi đi tìm tìm mãi tên anh
    .....
    Họ cũng như tôi hay họ không cần biết
    Nửa của ai hay nửa của riêng mình
    ...
    Tôi đi tìm cái nửa của đời tôi
    Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Ở đâu đấy chắc anh cũng đang tim như tôi vậy
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
    Và bây giờ ta vẫn phải tìm nhau.
    u thấy ko??? lời bài thơ rất hay rất đúng và còn rất hợp tâm trạng nũa chư!(tôi dám chăc như vậy vì ít ra nó cũng hợp với tâm trạng của tui hì..hì...)
    Chúc các bác sớm tìm ra nửa kia của mình...!!!nửa của tui cũng đang ở đâu nhỉ?????????
    Tui đi tìm cái nửa của đời tôi
    Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tui anh là ai vậy?
    Để tui đi tìm... tìm mãi tên anh....???!!!
  7. zanmori

    zanmori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi!!! các bác i'' nói đúng đấy!!! U20 thi đã nhằm nhò gì??? u cứ yên tâm đi nhé! tôi tin rằng nửa của u vẫn còn ở đâu đó và sẽ có một ngày...hì hì...kết thúc có hậu mừ!!! u cá tính đấy! tui cũng có một cô bạn thân có tính cách quậy hơn con trai nhìu...!!! tui thích tính cách đó tuy răng tính cách của tui lại hoàn toàn trái ngược! tui nhút nhát và ít nói..(đó là với những người lạ và trước đám đông)..còn với lũ bạn thân thì...
    chúc u sớm tìm được nủa kia cả mình nhé!!! đừng có vội vàng mà hỏng việc đấy!!! u có bít bài thơ: cái nửa đời tôi không???
    Tôi đi tìm cái nủa của đời tôi
    Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tôi anh là ai vậy
    Để tôi đi tìm tìm mãi tên anh
    .....
    Họ cũng như tôi hay họ không cần biết
    Nửa của ai hay nửa của riêng mình
    ...
    Tôi đi tìm cái nửa của đời tôi
    Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Ở đâu đấy chắc anh cũng đang tim như tôi vậy
    Chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau
    Và bây giờ ta vẫn phải tìm nhau.
    u thấy ko??? lời bài thơ rất hay rất đúng và còn rất hợp tâm trạng nũa chư!(tôi dám chăc như vậy vì ít ra nó cũng hợp với tâm trạng của tui hì..hì...)
    Chúc các bác sớm tìm ra nửa kia của mình...!!!nửa của tui cũng đang ở đâu nhỉ?????????
    Tui đi tìm cái nửa của đời tôi
    Tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
    Nửa của tui anh là ai vậy?
    Để tui đi tìm... tìm mãi tên anh....???!!!
  8. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi không có người yêu .
    ------------------
    Nhằm nhò gì! Tớ yêu từ hồi cấp I ấy chứ!
    Tưởng các bạn khoe cái gì té ra khoe chưa có người yêu. Kém! kém qúa! Ai chưa có người yêu thì đứng xếp hàng mà nghe chỉ giáo, ai có người yêu rồi thì vác dáo đi chổ khác mà chỉ.
    ABC: Nếu bạn chưa có người yêu điều đó chứng tỏ bạn không đáng yêu (có thể ở điểm này điểm kia của bản thân mà bạn ko nhận ra)
    Bạn chú ý quá nhiều đối tượng: Có thể do hoảng hốt, sợ cô đơn,.. vì thế mục tiêu của bạn bị phân tán.
    Bạn thiếu sự quan tâm đến người khác: Người ta yêu mình đôi khi chỉ bắt đầu từ những cử chỉ rất bé bé như.. con kiến..một ánh mắt nhìn dịu dàng đúng lúc, nhặt dùm người ta chiếc bút, dắt xe hộ,vv..một lời nói, cuộc gọi điện thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho người đó..
    Bạn qúa ích kỷ: Khi yêu phải biết tha thứ cho nhau, yêu luôn cả tật xấu của người ta, thậm chí yêu luôn cả con mèo người ta đang bế. Nhưng dường như bạn chỉ nhìn thấy cái xấu của người khác thôi. Ai mà chẳng có tật xấu, chẳng có lỗi lầm chứ?!
    Bạn là người thiếu kiên nhẫn: Yêu phải biết chờ đợi, có chờ đợi mặc dù em chẳng đến hẹn thế anh mới đáng yêu
    -----
    -----------------
    Thế nên để sớm có người yêu chúng ta hãy sớm thay đổi chính mình. Nếu bạn đáng yêu ai mà không yêu bạn chứ?! Hơn thế bạn cũng đang góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta đẹp đẽ hơn..
    P/s: Hãy tìm hiểu những cuốn sách về tình yêu: danh ngôn tình yêu (để biết nó méo mó ra làm sao), sách tâm lý, kinh nghiệm.v..v
    Chúc các bạn sớm có tin vui!
    "Nếu được yêu hãy yêu và tỏ ra đáng yêu"
  9. vuathegioi

    vuathegioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi không có người yêu .
    ------------------
    Nhằm nhò gì! Tớ yêu từ hồi cấp I ấy chứ!
    Tưởng các bạn khoe cái gì té ra khoe chưa có người yêu. Kém! kém qúa! Ai chưa có người yêu thì đứng xếp hàng mà nghe chỉ giáo, ai có người yêu rồi thì vác dáo đi chổ khác mà chỉ.
    ABC: Nếu bạn chưa có người yêu điều đó chứng tỏ bạn không đáng yêu (có thể ở điểm này điểm kia của bản thân mà bạn ko nhận ra)
    Bạn chú ý quá nhiều đối tượng: Có thể do hoảng hốt, sợ cô đơn,.. vì thế mục tiêu của bạn bị phân tán.
    Bạn thiếu sự quan tâm đến người khác: Người ta yêu mình đôi khi chỉ bắt đầu từ những cử chỉ rất bé bé như.. con kiến..một ánh mắt nhìn dịu dàng đúng lúc, nhặt dùm người ta chiếc bút, dắt xe hộ,vv..một lời nói, cuộc gọi điện thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho người đó..
    Bạn qúa ích kỷ: Khi yêu phải biết tha thứ cho nhau, yêu luôn cả tật xấu của người ta, thậm chí yêu luôn cả con mèo người ta đang bế. Nhưng dường như bạn chỉ nhìn thấy cái xấu của người khác thôi. Ai mà chẳng có tật xấu, chẳng có lỗi lầm chứ?!
    Bạn là người thiếu kiên nhẫn: Yêu phải biết chờ đợi, có chờ đợi mặc dù em chẳng đến hẹn thế anh mới đáng yêu
    -----
    -----------------
    Thế nên để sớm có người yêu chúng ta hãy sớm thay đổi chính mình. Nếu bạn đáng yêu ai mà không yêu bạn chứ?! Hơn thế bạn cũng đang góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta đẹp đẽ hơn..
    P/s: Hãy tìm hiểu những cuốn sách về tình yêu: danh ngôn tình yêu (để biết nó méo mó ra làm sao), sách tâm lý, kinh nghiệm.v..v
    Chúc các bạn sớm có tin vui!
    "Nếu được yêu hãy yêu và tỏ ra đáng yêu"
  10. ducedu

    ducedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh 25 tuổi rồi, theo đánh giá thì anh thuộc loại đẹp trai 7/10 con nha khá giả va học cũng tốt nhưng anh cũng không co người yêu.Anh không lo lắng về điều đó vì anh tin rằng ai sinh ra trên đời này đều có một nửa của mình cả.Hãy vui vẻ lên em vì em nên biết rằng em cũng có một nửa đang đợi em đó.

Chia sẻ trang này