1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao tôi không có người yêu .

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi meteor_rain, 26/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducedu

    ducedu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Anh 25 tuổi rồi, theo đánh giá thì anh thuộc loại đẹp trai 7/10 con nha khá giả va học cũng tốt nhưng anh cũng không co người yêu.Anh không lo lắng về điều đó vì anh tin rằng ai sinh ra trên đời này đều có một nửa của mình cả.Hãy vui vẻ lên em vì em nên biết rằng em cũng có một nửa đang đợi em đó.
  2. Vo_uu_new

    Vo_uu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khi thằng nhóc Cupid giương cây cung lên bắn, thì cô bé có chạy trời cũng không thoát được đâu, thôi 19 tuổi đâu có gì phải vội. Cứ từ từ, rồi sẽ đến lúc cũng như ai thôi
    Những con ốc màu nâu
    Nằm đưới đáy biển sâu
    Những thứ gì quý giá
    Không đến lượt mình đâu
  3. Vo_uu_new

    Vo_uu_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Khi thằng nhóc Cupid giương cây cung lên bắn, thì cô bé có chạy trời cũng không thoát được đâu, thôi 19 tuổi đâu có gì phải vội. Cứ từ từ, rồi sẽ đến lúc cũng như ai thôi
    Những con ốc màu nâu
    Nằm đưới đáy biển sâu
    Những thứ gì quý giá
    Không đến lượt mình đâu
  4. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    sao em nghe mấy anh mấy chị nói vậy làm em đâm ra sợ iu rùi,bộ tình yêu đáng sợ lắm hay sao mà ai cũng khuyên em đừng nên iu vội ,vậy tuổi mào mới thích hợp có người iu?????
    Anh là đại dương em là sóng biển
    Đại dương buồn sóng biển cũng mênh mang
  5. meteor_rain

    meteor_rain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    sao em nghe mấy anh mấy chị nói vậy làm em đâm ra sợ iu rùi,bộ tình yêu đáng sợ lắm hay sao mà ai cũng khuyên em đừng nên iu vội ,vậy tuổi mào mới thích hợp có người iu?????
    Anh là đại dương em là sóng biển
    Đại dương buồn sóng biển cũng mênh mang
  6. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0

    Sao lại có người nghĩ giống mình thế nhỉ ?
    Đến Nở sinh ra còn để dành cho Chí nữa là ...
    Cùng lắm thì đăng 1 số trên mục " Tìm bạn trăm năm " ......he he ...Có mà đuổi đi ko hết !

     
          



    Thức trắng đêm nay nhớ một người
    Một người tôi nhớ một người thôi
    Đêm nay, đêm nữa... đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi.
  7. ngo_quynh_van_new

    ngo_quynh_van_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0

    Sao lại có người nghĩ giống mình thế nhỉ ?
    Đến Nở sinh ra còn để dành cho Chí nữa là ...
    Cùng lắm thì đăng 1 số trên mục " Tìm bạn trăm năm " ......he he ...Có mà đuổi đi ko hết !

     
          



    Thức trắng đêm nay nhớ một người
    Một người tôi nhớ một người thôi
    Đêm nay, đêm nữa... đêm mai nữa
    Tôi nhớ một người không nhớ tôi.
  8. miusun

    miusun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    yêu làm gì cho khổ thân ra,đành rằng nhìn người đi vơii nhau mình cũng buồn thật. nhưng mới 20 cái xuân xanh tại sao phải lo chuyên đo nhi?yêu là mất tự do:chẳng được làm những gì mình thích ,chẳng được chơi vô tư voi những người mình muốn,chẳng phải nghĩ gì về ngày Valentine hay những ngày tương tự thế, chẳng phảilocai X lúc nay là của minhcò thể se của người khác lúc nao đó... tuoi 20 tran day sức sống ta danhcho xã hội chứ ko phải chỉ dành cho 1 người.
    TỰ DO MUÔN NĂM.
    to be or not to be
  9. miusun

    miusun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    yêu làm gì cho khổ thân ra,đành rằng nhìn người đi vơii nhau mình cũng buồn thật. nhưng mới 20 cái xuân xanh tại sao phải lo chuyên đo nhi?yêu là mất tự do:chẳng được làm những gì mình thích ,chẳng được chơi vô tư voi những người mình muốn,chẳng phải nghĩ gì về ngày Valentine hay những ngày tương tự thế, chẳng phảilocai X lúc nay là của minhcò thể se của người khác lúc nao đó... tuoi 20 tran day sức sống ta danhcho xã hội chứ ko phải chỉ dành cho 1 người.
    TỰ DO MUÔN NĂM.
    to be or not to be
  10. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hihihi Anh meteor kêu viết truyện cho em là cái truyện này đó hủh? Không biết ông anh nghĩ gì lại nghĩ rằng 1 cô bé 19 tuổi chưa có người yêu mà phải cuống quýt lên mà lo lắng thế này. Nói thật chứ, em nghĩ con gái trên 20 tuổi mới thể hiện nhiều điểm mạnh, lúc đó thì tha hồ các anh theo ầm ầm. Mới có 19t mà đã thế này, tóc bạc lúc nào chẳng biết.
    Đã có lúc em nhớ lại hồi còn vô tư hồn nhiên, nhiều điều thú vị hơn là khi có người yêu chứ anh
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever

Chia sẻ trang này