1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao tôi sợ tình yêu quá ?????????????

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi tiendpnam, 10/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Sao tôi sợ tình yêu quá ?????????????

    Tôi tin chăc là có nhiều người đang giống tôi !
    Họ đang rất sợ yêu đương lăm rùi !
    Còn các bạn thì sao ??? Các bạn có bị dị ứng như tôi không ????

    DO PHAN NAM TIEN
  2. WCWHT

    WCWHT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0

    Tớ thấy yêu vào thì cuộc sống thêm tươi đẹp..Tớ làm mọi việc đều cố gắng hơn....kết quả hơn...suy nghĩ cho mình và mọi người nhiều hơn....Có trách nhiệm hơn...
    Văn Lan Chi,
    Người luôn yêu Shaohua...
  3. vitaminbeo

    vitaminbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2003
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Phét lát cho quen đi , sợ yêu á , đúng là vớ vỉn, toàn nói giọng điệu lừa dối bản thân mình
  4. hoangtumuonyeu00

    hoangtumuonyeu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    yeu lam gi cho doi dau kho
    song mot minh cho gai no them
    phai ko cac ban
  5. cuncon17182

    cuncon17182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cún con cũng cùng quan điểm như các bạn đấy.Tình yêu chỉ đẹp khi hai người vẫn còn tình cảm với nhau thoi a`,còn khi tình yêu mất rồi thì có lẻ suy nghĩ của bạn là đúng đấy.Mình cảm thấy khi yêu thi thật la đẹp nhưng khi không còn như trước nữa thi mọi chuyện thật là tồi tệ
  6. Nadine

    Nadine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    yêu cũng khổ mà không yêu còn khổ gấp ngàn lần. vậy thì tội gì mà không yêu. cứ yêu đi ! sẽ đến lúc người mình yêu sẽ yêu mình. đến lúc ấy thì ... lên tiên rồi !
  7. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    hêh Bác tiendpnam này lắm chuyện quá. Sợ tình yêu thì thôi, không yêu nữa. Ai bắt bác yêu đâu cơ chứ. Sống thế cho gái nó thèm bác ạ Còn nếu yêu rồi thì học cách biết chấp nhận đi hi`h`i
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bác nì hơi lắm chuyện,hay bác mún có tình yêu thì nói thẳng ra,vòng vo quá,hi`...mừ không fải là không yêu mà chán....người ta yêu nhay chán chường lắm....chui vào đấy là chít.
    Trái tim Hà Nội đập giữa lòng An Giang!
    Cố đấm ăn xôi,xôi lại hỏng...Cầm bằng làm mướn,mướn không công.

Chia sẻ trang này