1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao tôi thấy suốt ngày The Wall the ?

Chủ đề trong 'Nhạc Rock' bởi otard, 02/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Moonage

    Moonage Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2002
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    so that.
    cu xem cai hom thien ha di nghe live rock hat theo THE WALL thi biet. toan fan the Wall di xem live thoi ba con a.
    Cac chau hat theo moi goi la "mau". Da man, chang con nghe thay the Wall luon. SAo ma thien ha thuoc loi the co chu.
    Tom lai la ssooo
    tull
  2. redlight

    redlight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Hay ai đó thử viết nhạc xem thế nào
    redlight
  3. ha_nobita

    ha_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ê anh bạn !! Ai bảo anh bạn rằng là The Wall Chỉ xào lại bài hả? Ông anh đúng là củ chuối vì chằng có thể nào phân biệt được bài này khác bài kia hay nó giống nữa..Chán anh giai lắm..
    Việt Hà
  4. ha_nobita

    ha_nobita Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Việt Hà
  5. Defender

    Defender Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Em sợ các bác fan của The Wall quá ạ.
    Các bác có cần mù quáng như thế không?
    Ừ thì cứ cho là bọn nó sáng tác hay, hát khoẻ, tài năng, cuồng nhiệt, đúng mực đạo đức đầy mình đi, nhưng xét cho cùng thì nó chỉ "đập chết" được các fan nội địa trong phạm vi nhỏ hẹp thôi (mặc dù là từ khi múa may hàng chục lần trên TV thì cũng nổi, thậm chí nổi hơn cả các Rock band khác chơi phê hơn). Hãy mở mắt mà nhìn sang các nước lân cận đi, các Rock band Indonesia và Thái Lan đang quấy đảo MTV châu Á kia kìa. The Wall có giỏi thì hạ gục chúng nó đi. Chứ mới có tí thành công nhờ tài năng vừa phải+các mánh tiếp thị mà cả band lẫn fan đã hợm hĩnh, không chịu nghe phê bình rồi. Mà nói trắng ra thì các bác cũng bất lịch sự lắm cơ. Mỗi người đều có ý kiến riêng. Tôi thấy các bác không cần lôi cái nick hay cái quê hương gốc gác của người ta ra mà nói này nói nọ như thế. Như bác Killing_road chẳng hạn, bác bảo người ta thiếu iốt, nghe chối lắm. (Thú thật với các bác là em đang cưa cái con bé Thiếu-iốt đấy ).
    Chuyện viết nhạc, lại thú thật với các bác là em cũng có viết 2-3 bài, lời thì cũng tàm tạm(em vốn khơ khớ Văn) nhưng nhạc thì chưa thoát khỏi ảnh hưởng của các bản Rock kinh điển nên chưa dám cho ai xem. Mà phần ký âm của em sai be bét cả, tại em có học nhạc ngày nào đâu, toàn ké được tí nào hay tí đấy.
  6. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta là người Việt Nam thì cũng nên ủng hộ cho sản phẩm của nước nhà chứ, các bác nhỉ? Nhất lại là một sản phẩm của nền CÔNG NGHIỆP, THƯƠNG MẠI đang trên đà phát triển như THE WALL ( nói lần thứ hai, đây là một sản phẩm nội địa lấy tên tiếng Anh, chắc là để phù hợp với xu thế thị trường và dễ bề che mắt..ý nhầm, lấy lòng khách hàng). Chúng ta hãy cùng nhau điểm lại và tổng kết xem nào, những ca sĩ nhạc vàng như Minh Thuận, Tuấn Vũ, ca sĩ nhạc... hình như là Pop: Đan Trường, Lam Trường, Mỹ Linh, Phương Thanh ( tiện thể nhờ bác nào đó dịch hộ đoạn này : Má... l...n đán... vớ... tiết can... ...au đ...y giọ...g há... Phương Thanh bắt đầu ) các ca sĩ hải ngoại như Jimmy Nguyễn... có thấy ai chơi nhạc cụ bao giờ đâu? Nhưng bây giờ đây, mọi sự bắt đầu chuyển biến, bằng một bước đột phá của công nghệ mới, phong cách mới một sản phẩm có thể nói là mở ra một cuộc cách mạng mới cho nền ÂM NHẠC THƯƠNG MẠI Việt Nam mang tên The Wall ( có nghĩa là Cái Bức Tường).
    Sản phẩm hoàn hảo dán tem HEAVY POP chính hiệu Việt Nam
    Bảo hành... (chảng biết được bao lâu nhưng hình như tồn tại được vài năm mà vẫn chạy tốt thì phải).
    Sử dụng toàn công nghệ hiện đại như đàn điện, organ điện tử và hình như có cả minidisc.
    Chất lượng : phù hợp với những khách hàng thừa tiền, thừa thời gian và có một chút khiếm khuyết ở bộ phận thu âm thanh ( cái tai ý mà) Xét trên thang điểm 10 quy chuẩn ISO 2002 Việt Nam chắc là được 4.
    Sức tiêu thụ : Với số lượng cực lớn, so với chất lượng bình thường ( nếu không muốn nói là...)
    Có thể dễ dàng nhận thấy, do nền âm nhạc của nước ta, tuy đang trên đà phát triển nhưng chưa cao so với thế giới, và ngay trong nước còn có sự phân cực. Bởi vậy nên nhu cầu và khả năng của người dân còn hạn chế, những sản phẩm mang tính chất đáp ứng gần đủ ( chưa nói đến chất lượng) giá cả phù hợp ( thực ra so với chất lượng thì quá đắt, nhưng bởi vì nhu cầu thấp----> chất lượng không cần cao----> giá cả có cao cũng khó nhận ra ) sẽ có sức tiêu thụ hơn những sản phẩm chất lượng tốt.

    E hèm, còn gì nữa không nhỉ? Lam Trường, Mỹ Linh, 1088, Jimmy Nguyễn, The Wall ... được đấy chứ.
    It's me
    Mrjackal Madman
  7. MANOWAR

    MANOWAR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2001
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác cãi nhau về TW kinh quá mà em lại vừa mua cái đĩa đó về 35000 sót quá nên cũng muốn góp ý đôi chút.
    -Trước tiên là bìa đĩa khá ấn tượng với dòng chữ Bức Tường được make up khá công phu trên nền mầu vân đá, cách bố trí đằng sau với nhưng tên bài là các dòng chữ lôn xộn cung rát lạ tuy chỉ mõi tội màu hơi tối quá.Tóm lại bìa đĩa được làm công phu va đạt đủ yêu cầu và không quá tốn kếm như Lam trương hay Phương Thanh chứng tỏ TW deu là dan xây dựng nên có thẩm mĩ về thiết kế hơn.
    -Có 10 bài tất cả và theo tôi đánh giá thì có Rock xuyên màn đem,tâm hồn của đá và niềm tin cho cát bụi là trội hơn cả.Mở đau là một bài mang phong cách metal la Rock xuyen man đem nghe có vẻ rất dũng khí , đầy khí thế và sau đó là Bông hông thuỷ tinh lại là một ban ballad nhẹ nhàng và trữ tình hơn hoàn toàn trái ngược với bài 1.Sau đó là bài Tâm hồn của đá nghe rất hay và lời cũng rat ý nghĩa.Rồi sau đó là một loạt các bài khac mà tôi gọi là loại trái cây ép tức là người ta cứ ép cho nhạc phải khớp với lời nên nhiều khi nghe giai điệu đôi chỗ tẻ nhạt và hơi sống sưọng.Chỉ đen khi gặp Niềm tin cho cat bui thi mới vực lên đươc bởi lẽ
    nhạc và lời đeu rất hay và kết thúc bằng bìa Đường đi tới vinh quang nhe tạm đưọc.
    -Về phần ân thanh thì điều thất vọng đau tiên là tiếng quá bé mặc dù mua đĩa xịn hơn nũa tiếng guitar lại đẻ bé quá mà ngay cả đoạn solo đanh khá hay nhưng tiền bé quá nen cứ đén doạn đó là tôi lại phải vặn to lên.Bù lại phần phối nhạc khá hay đặc biệt ở bài 3 và 9,ở bài 3 trong doạn cuối có đẹm thêm piano nghe như Guns vậy, còn bài 9 thì có cách mở đầu và kết thúc rất án tượng.Nhạc đã vậy nhưng lời còn rất hay va đày ý nghĩa nhưng TW lại lạm dụng nhiều triết lý quá đâm ra bài hát nghe nhu kể lể hao hao cải lương mà tôi gọi là trái cây ép.Ở đay đặt ra vấn đè là nên sáng tác nhạc trước rồi phổ lời cho hợp nhạc ( cách này làm cho bài hát sẽ hay hơn) hay sáng tác lời trước rồi sau đó phổ nhạc, cách này có nhược điểm mà TW mắc phải là tuy lời rất hay và ý nghĩa nhưng nhạc lại không hay và khó đọng lại trong đau nguoi nghe .Nhưng nếu bản thân lời là một bài thơ hay có nhịp điẹu và de nhớ nhu bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh Haỉ đã được nhạc sĩ Trần Hoàn phổ thơ rât hay bởi lẽ bản than bài thơ đã có nhịp điệu rồi chứ tôi đó ông nào phổ nhac trường ca Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm đấy ,vì bản thân bài thơ nghe như banane ấy.( thế mà tôi đang bị bắt học thuộc đấy)
    -Dưới đây tôi đặt ra vấn đe la tại sao TW lại đang được hâm mộ như vậy.Bởi lẽ họ chơi theo phong cách pop rock và có 1 số bài là hard rock nên phù hợp với mọi người hơn kể cả không phải rockfan.Nhiều bạn chửi họ là bọn phản đồ vì họ chơi nhẹ nhàng quá chăng hay các bạn chỉ thich họ chơi một thứ HM thật mạnh và phê chăng ? Nếu như bạn lập một ban nhạc thì điều mà bạn mong tới là sự nổi tiếng và nhạc của mình được nhiều người nghe, quay trở lại VN số luợng rockfan so với popfan còn quá ít vì vậy thị hiếu ma TW chọn không chỉ là rockfan mà còn co cả popfan nữa.Các bạn cứ nghe thử Elvis mà xem rồi so với Led mà xem cùng là rock' roll mà sao khác nhau thế bởi lẽ tất cả phải có một sự phát triển lâu dài từ Elvis cho đến Metallica.Nếu mà ở thời Elvis trong những năm 50 mà chơi metal thì ma nó nghe í.Và ở VN cũng vậy thôi nhạc trẻ thực sự mới phát triển lại bị ảnh hưởng bởi teenpop mà các vị bên văn hoá thì lại luôn sợ rock nữa chứ.Trước đây Da vàng có ra đĩa nhưng lại chơi luôn metal nên có rát ít người biết đén trừ rockfan nên nhạc và phong cách của TW rất đúng đắn và hợp thời hơn nũa phong cách của họ sạch sẽ chứ không như các rockkẻ ngày trước và lại rất đàn ông khác hẳn với lũ LT,DT nhìn rát ẻo lả nên lại càng được các fan nữ mến mộ vì các em đã ngán lũ đàn đầu ông vuốt keo bọt, mặt xinh trai rồi.
    -Tóm lại dù TW đang chợi một thể loai very soft rock cũng được vì sẽ có nhiều victim hơn và sẽ tạo đà cho các rockband sau này chơi một thứ rock mạnh hơn.Còn chú nào bảo sao TW không đập chết lũ rock INDO, lào, campuchia gì đó thì xin thưa sao chú không bảo TW đập chết bọn rock Mỹ đi rồi rinh hết giải Grammy về ( tôi cũng muốn nghe TW hát bằng tiếng lào quá).Còn chú nào bảo bài Đường đến vinh quang giống Queen thì thât ..... và dng là chưa nghe Queen
  8. Bui_quy

    Bui_quy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Ờ nhỉ, tại sao TW không đập chết bọn Rock Mỹ đi nhỉ?????? Mà hát tiếng Lào hay tiếng Ý thì cũng vậy cả thôi... he he. Thưa anh Manowar, tôi không nghe Queen thật nhưng trình độ tiếng Anh của tôi cũng không tồi đến mức không biết được "Và chúng ta là những người chiến thắng..." với "We are the champions..." là na ná như nhau. Nhưng tôi phải công nhận là ông anh Mano nói đúng, âm nhạc VN đang trên đa` phát triển, nói lộ liễu hơn la` đang ì ạch chạy theo người ta, cần có thời gian cho tất cả định hình và phân dòng. Thôi thì ta cứ đợi vậy.
  9. 1001dem

    1001dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    HAY.
    HOAN NGHENH CAC BAC DA THAO LUAN MOT CACH TUONG DOI BINH TINH. EM TRONG CAC BAC THE, EM RAT MUNG.[
    b][/b]

Chia sẻ trang này