1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao tôi vẫn chưa có người yêu ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi violet_lotus, 23/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Olivia

    Olivia Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    bác buồn làm gì em nghĩ có rùi chắc gì bác đã sướng nếu bác là g khi nào bác với em đi uống cafe chắc bác buồn vì ko có bạn chia sẻ ...em chỉ buồn lúc đó thôi nhưng nếu bạn em mà nó có thì em mới có còn ko thì thôi .....vì nó có nó ứ đi với mình nữa....lại có bác với em bác nhỉ......
    1 nụ cười là 10 thang thuốc bổ!!!!!!!!!!!
  2. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Lạy thánh ala ! Amen người sẽ đem nửa kia đến cho các con chiên . Hãy nghi rằng vào một ngày kia nửa còn laịthức trái tim con .
    TTVNONLINE Tiến lên !
    Life is gladder when we give.And
    Love is sweeter when we share.​
  3. farmer

    farmer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Đã có thời tôi hết sức thất vọng về các cô gái, họ chạy theo những cái gì nhất thời, lòe loẹt bề ngoài, họ dễ bị lừa và họ thích bị lừa. Tôi chán nản tất cả họ. Con bạn thân (mà tôi không cho là con gái) nói: "Mi hãy sống và tin tưởng, sống tốt, sống thật rồi tình yêu đích thực sẽ đến". Lúc đó tôi đã không tin. Nhưng rồi đúng là một người con gái đã xuất hiện trong lúc tôi buồn bực và cần sự giúp đỡ nhất. Người ấy (cùng với con bạn thân) đã giúp tôi vượt qua tất cả, làm tôi tin và yêu cuộc sống hơn. Thật bất ngờ, người ấy đã luôn ở bên tôi biết bao năm mà tôi không để ý, trong lúc tôi buồn phiền vì những cô gái khác thì người ấy vẫn âm thầm đứng sau tôi, có mặt khi tôi cần và rút lui có trật tự khi tôi bình yên. Có lẽ bạn đang nghĩ người này chắc đui què sứt mẻ gì đây... Không! Người ấy rất đẹp, là hoa khôi của lớp, tính tình lại rất hiền hậu và đứng đắn. Đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao người ấy lại chịu quen với một thằng như tôi. Nhưng người ấy trước sau vẫn không để cho tôi tiến tới. Và tình cảm giữa chúng tôi vẫn là một cái gì quá nồng nàn đối với tình bạn và quá trong sáng đối với tình yêu. Bao nhiêu lần tôi đã định tìm một lời gì thật đẹp để cảm ơn những gì người ấy dành cho tôi, giúp tôi tìm thấy niềm tin ở con người, cuộc sống, nhưng tôi không thể nói ra lời bởi người ấy quá giản dị. Chúng tôi vẫn đi bên nhau cho đến tận bây giờ như hai người bạn rất thân, và bản thân tôi cũng không muốn làm xao động tâm hồn trong sáng của người ấy. Tôi chưa yêu, chưa có tình yêu, đã nhiều lần buồn vì một và người con gái, nhưng ai cần đến thứ tình yêu chưa chín khi bên mình đã có một người thân thiết như thế. Chuyện sau này dù có ra sao, tôi sẽ đợi, đợi một tình yêu đích thực.
    Điều tôi muốn gửi đến các bạn là: có khi... điều mình mải mê tìm kiếm xa xôi lại ở đâu đó ngay bên cạnh mình mà thôi.
    Người ấy chắc sẽ chẳng đọc được những dòng này, nhưng cũng xin gửi nơi đây lời mà bao lâu tôi muốn nói: "Cảm ơn rất nhiều, T của tôi!"
    F./
    Thế giới thật rộng lớn
  4. nhduc

    nhduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ban co phai la nguoi qua ken chon ko day. Co rat nhieu nguoi dang yeu lam co ma. Khong tin ban cu thu mot lan xem sao.
  5. phucchinh

    phucchinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Thôi các bác ơi, tôi xin các bác ngừng than thở đi, nghe chuối lắm .
    Các bác nên kiên nhẫn tự làm đẹp mình đi ,có phải con gái chết hết cả rồi đâu mà các bác cứ kêu quang quác lên thế .Cái gì đến sẽ đến , khi nào các bác thấy rung động với một ai đó thì attack luôn đi .
    Hic ,chán các bác quá

    But I can make you see it's through,that something only love can do.
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    hí hí hí, buôn cười quá đi mất, ssao nhiều người tự hỏi câu này thế, đấy, girl cũng có, boy cũng có, sao không kết hợp với nhau đi cho rồi, ngồi đấy mà than thở thì biết đến bao giờ?
    cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao
    hi hi he he
  7. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    "Có thể 1 lúc nào đó, ta hờn trách TY lấy đi của ta sự vô tư, có thể TY không phải lúc nào cũng là chốn thiên đường. Nhưng trên tất cả, được chờ đợi và được sống trong TY bao giờ cũng là điều hạnh phúc của mỗi con người."
    Ta không thể biết bao giờ TY đến. Nhưng khi đã cảm nhận được nó, đừng cướp đi của chính mình cơ hội được hạnh phúc.
    BO IU! ​
    Forever and one! ​
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    yêu làm gì cho đời nó khổ chứ hi` hi` Bây giờ Bm chưa tìm đc đối tượng chứ nếu Bm mà có đối tượng là Bm nhào vô ngay đấy hi` hi` ( nói thế chứ có mà dám )
    mèo con nghịch ngợm
    Ngồi đây bên anh trời vẫn trút mưa, dệt đôi tim yêu chan chứa .... Nhìn vào đôi mắt muốn nói em yêu anh nhiều...chỉ anh mà thôi
  9. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    các bác cứ bình tĩnh đi các bác ko nghe câu rùi sẽ đến lượt tui à
    MAI sau thịt nát tình còn
    Sá chi hạt bụi cứa mòn gót chân thanhhai
  10. 0000000

    0000000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Thế Heo xinh có cần "nửa" kia không, anh sẵn sằng giúp bé này!!! Nói thì dễ làm mới khó
    Cuộc đời vẫn đẹp sao,
    Tình yêu vẫn đẹp sao
    Dù hàm răng không còn chiếc nào,...
    Không hiểu vì ai tôi buồn
    Được 0000000 sửa chữa / chuyển vào 08:08 ngày 28/11/2002

Chia sẻ trang này