1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao trẻ con nước mình ý thức kém thế nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi sole_husband, 31/05/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Thằng cháu mình mới 2 tuổi hơn đã biết thu vỏ kẹo rồi lẫm chẫm ra vứt vào thùng rác. Nhưng bây giờ 3 tuổi đã biết hạ kính xe xuống vứt vỏ kẹo ra ngoài đường và bôi kẹo cao su vào ghế, bố mẹ nó tự hào ghê lắm.
    Con mình sau này chắc cũng phải dạy dỗ theo công thức đó thôi: ở nhà dạy lễ phép, giữ vệ sinh-ra đường toàn người lớn vứt rác, chen lấn mắng mỏ nhau-ở trường cô giáo thiên vị con nhà quan, nhà dân ---->bó tay!
  2. vulexdbd11

    vulexdbd11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đúng là kém thật: (Cha mẹ sinh con trời sinh tính- phần nhiều do giáo dục mà nên).
  3. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Toàn do bố mẹ cả thôi, thằng trong khu nhà em đá bóng đập vào cửa nhà ông khác, ông í ra mắng nó, nó bật lại, bà mẹ nó chạy ra "đâu đâu, thằng nào chửi con tao", nó chỉ vào mặt ông ấy "thằng này này".... Em thấy con cái nói tục đồng nghĩa với bố mẹ cũng nói tục. Con cái mà láo thì thường do được bố/mẹ hậu thuẫn.
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Gieo hành vi gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách gặt số phận.

    Theo mọi người thì câu này còn đúng được bao nhiêu phần trăm ?

Chia sẻ trang này