Sáo trúc ư? Tâm hồn Việt Nam đấy. Nếu tôi được học sáo trúc thì bài đầu tiên mà tôi muốn thổi là "Con cò cò bay lả lả bay la..." Nếu sân khấu biểu diễn là cái lưng trâu nữa thì tuyệt!!! Crazy, but that's how it goes Millions of peole living as foes Maybe it's not too late to learn how to love and forget how to hate
Tui nghĩ là học sáo trúc không khó như học các loại nhạc cụ khác, nhưng chỉ có điều là hông có sách dạy hoặc có mà tui hông biết(chủ nghĩa tự học muôn năm-tự túc là hạnh phúc). Hèm, không biết có nên thích nhiều thứ không, chứ mà mới khoái guitar mà đã ngốn bao nhiêu thời gian rồi, năm sau chả biết có đỗ nổi đại học không nữa..! Nếu trượt thì cũng không thể ra ngoài đường đánh đàn dạo kiếm tiền được vì chưa đủ trình độ, chắc chết đói mất. Mà tui thấy cây sáo bình thường ngoài mấy lỗ để bịt ra, ở đuôi sáo còn có mấy lỗ để làm gì ý nhỉ, hay là cây sáo của tui super dởm đến nỗi đục thừa ? Sáo trúc có khá nhiều ưu điểm đấy chứ nhỉ, tiếng nghe rất hay, và đặc biệt trội hơn các loại khác là nó nhỏ gọn, nhét đâu cũng được. Tui đang muốn học luôn cả thổi sáo nữa, chỉ tội không có sách nên chưa dám mua 1 cái(15 -> 30 nghìn chứ ít à). Tóm lại, bác nào biết chỗ bán sách chỉ em với ducpt
tôi là người thích chơi sáo trúc, nhưng chỉ là nghiệp dư, tuy vậy tôi có khá nhiều bản nhạc sáo trúc, các bản có kỹ thuật cao như đánh lưởi kép thì có khá nhiều. nếu ai cần liên hệ: dongtieuvn@yahoo.com