1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sao vội vàng chia tay thế em???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi tung_vtv3, 09/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tung_vtv3

    tung_vtv3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Sao vội vàng chia tay thế em???

    Em đã nói chia tay.Sao vậy em???Chúng mình chưa gặp được nhau cơ mà.Anh hằng đêm nhớ đến em,luôn luôn cầu nguyện cho chúng mình được gặp nhau.Giờ đây ngồi trước máy tính vô cảm .Không thấy em thì anh cũng không phải biết làm gì nữa.Chúng mình quen nhau cũng từ chiếc máy tính này,đã bao nhiêu lần anh thầm cảm ơn ngôi sao băng anh đã gặp trong đêm.Ngôi sao đó đã đem cho anh một tình yêu mà có lẽ suốt đời này anh không quên được.Bây giờ em đã xa anh xa thật rồi...Anh phải làm sao đây em ơi.Sau môt ngày làm việc vất vả để rồi gặp em,nhưng em đã xa rồi ....Không biết sau này anh có gặp đươc người giống như em không??? Chắc là không rồi bởi vì em chính là em mà không phải ai khác,người con gái mà ngay từ khi anh gặp anh đã xác định đó chính là một nửa của anh.Cho anh được nói với em rằng Anh mãi mãi yêu em chỉ riêng em thôi em ah.Chúc mọi điều tốt đẹp nhất đến với em.Anh luôn cầu nguyện cho em người con gái trong tim anh.Yêu em....

    tatung
  2. girl_xavang

    girl_xavang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    người ta chia tay vì người ta ko còn cảm thấy hạnh phúc nữa, hãy để mọi chuyện trong quá khứ và chấp nhận thực tại.
    ngọc
    I'm Not A Girl,Not Yet A Woman

Chia sẻ trang này