1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sao yêu lại khổ đến thế

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi -, 16/09/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungnguyen90s

    trungnguyen90s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mình viết ra những dòng này để mong bản thân có thể cảm thấy thoải mái hơn,đã bao lần mình ném đá tụi bạn rằng sao mà yêu mù quáng, sao mà dại khờ đến thế. bao lần mình cười khẩy bọn nó khi nhìn thấy tui nó khóc lóc, ko ăn ko uống khi chia tay,khi thất tình, mình chưa bao giờ thông cảm hay chia sẻ với tụi bạn vì chỉ cần tụi nó nói j là mình lại bảo yêu đến cuồng dại ngu si. và tự hứa chẳng thèm yêu làm j cho mệt, những tưởng mình luôn lý trí trong tình cảm khi mà nhiều người tán cũng chẳng đổ vì nghĩ họ ko tốt, yêu lại khổ như lũ bạn thân.Năm tháng sinh viên qua đi mình cũng chẳng hối hận vì ko yêu ai, vì tập trung học hành nên ra trường tìm được công việc tốt, công việc chiếm quá nhiều thời gian làm mình ko cảm thấy cô đơn nên cứ 1 mình như vậy, thời gian qua đi mình quyết đinh đi du học và rồi như định mệnh gập anh, khi mà mình cũng chẳng có cảm tình j đặc biệt hay muốn nói là quá bình thường, vậy rồi mà có lẽ vì có duyên mà 2 đứa đên với nhau, quen nhau hơn hai tháng thì phải, lúc đó mình vẫn nghĩ yêu cho vui, rồi giờ đây có lẽ nó không vui như mình tưởng nữa, nó gồm cả hạnh phúc lẫn khổ đau, quen anh rồi mình mới biết anh chẳng bình thường chút nào, anh hiền lành vui vẻ và giỏi giang, mình ghét phải nghe cái mớ lý thuyết của anh, ghét cái cách anh chứng mình rằng điều j anh nói cũng đúng cũng có căn cứ, nhưng từ khi nào mình lại luôn chăm chú nghe mấy cái câu chuyện về kinh tế, lịch sử, điạ lý mà mình chẳng hề quan tâm.Nụ cười hiền lành đó cứ hiện suốt trong đầu mình, Những tưởng cái thời sinh viên qua đi nên mình chẳng thể có dc 1 tình yêu học trò nhưng có lẽ may mắn đã mỉn cười hay do định mệnh mình quen nhau, tình yêu như thủa học trò không hơn không kém, cùng nhau học bài, cùng bàn về các chuyện kinh tế xã hội hay gia đình.... có lẽ chẳng ngày nào ngủ trước 2 giờ sáng. ngày chủ nhật được nghỉ học nếu ko gập dc nhau thì cả 2 đều ôm cái máy tính chát skpye từ sáng sớm đến lúc đi ngủ, rồi cũng nhau đi chơi, đi du lịch, đi ngắm mặt trời lặn......................có lẽ vui nhiều thì buồn cũng chẳng kém, những giận hờn vu vơ mà làm em buồn, làm em khóc, anh cũng chưa bao giờ làm j có lỗi với em nhưng là vì em nhậy cảm nên hay gây chuyện với anh, anh cũng chưa bao giờ tranh cãi với em nhưng vẫn làm em khóc.em chưa bao giờ mình sẽ khóc vì 1 chàng trai nhưng anh đến đã làm em thay đổi tất cả, em cười nhiều hơn nhưng cũng khóc nhiều hơn.Từ bao giờ chỉ cần cãi nhau với anh là em ko ăn không ngủ được? tại sao vậy? em đã tự nhủ lòng có sao đâu? chỉ là giận anh chút thôi vậy mà em vẫn ko ngủ được. khi nghĩ anh biến mất, ko liên lạc được vơí anh em đã khóc rất lâu, em đã gọi điện điện cuồng. tìm mọi cách tìm anh, em đau khổ và sợ hãi, từ bao giờ em thấy mình khó thở mà không có lý do j? vì đâu vậy? giờ em đã hiểu tại sao người ta vẫn nói là sợ khi chia tay thì khôgn sống nổi, giờ em là người trong cuộc em mới hiểu, em cũng đang trong tình cảnh đó rồi anh, em bit phải làm sao đây? chiều qua khi quá mệt mà em ngủ thiếp đi, trong giấc mơ em thấy mình giận anh vu vơ rồi to tiếng với anh và đuổi anh về, nhưng giấc mơ đó nó đang sợ lắm anh ạ, vì anh về thật, nó không giống như sự thật rằng anh luôn nhường nhịn em, luôn làm em hết giận, luôn xin lỗi rồi mua đồ ăn ngon dỗ dành em. sao giấc mơ lại trái ngược, em thấy anh bước đi và không quay lại. em sợ hãi rồi chạy đuổi theo anh nhưng không kịp, em quay lại rồi phát hiện mình lạc đường, em vẫn lạc đường khi khôgn có anh bên cạnh mà, nó làm em sợ hãi hoảng hốt đến vô độ, em giật mình tỉnh giấc mà vẫn chưa hết sợ, em nhìn điện thoại nhưng ko có cuộc gọi nhỡ nào của anh, em cũng ko gọi, em ko muốn cho anh bit giấc mơ của em .gần đây anh rất bận rộn, không còn dành nhiều thời gian cho em nữa, nó làm em buồn em sợ và bất an lắm, ngoài kia có lẽ có nhiều người con gái hơn em về mọi mặt, rồi tình yêu nó cũng sẽ nhạt nhòa, em tự hứa sẽ không xen vào cuộc sống của anh, nếu ở nơi đó anh tìm dc 1 ng yêu anh và anh có thể nhẹ nhàng yêu họ thì em sẽ ra đi, 1 ngày nào đó, em sẽ tập làm quen cuộc sống không có anh bên anh, ko có anh đánh thức mỗi sáng, không có anh gọi mỗi trưa và ko còn nói chuyện với anh lúc tối, em sẽ vẫn ngủ ngon, vẫn học hành và làm việc tốt, em sẽ cố gắng, anh hãy hạnh phúc nhé, người em yêu.
  2. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
    Vua nói phét ;))
    OK, hạnh phúc nhá em yêu ;))
  3. phamvantruong1801

    phamvantruong1801 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2012
    Bài viết:
    542
    Đã được thích:
    135
    trúng hoàn cảnh của tôi! buồn!
  4. HKAGZ

    HKAGZ Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/02/2014
    Bài viết:
    1.582
    Đã được thích:
    170
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bài học đúng với bạn: Cười người hôm trước hôm sau người cười.
    Mà cái này ở tâm sự hợp hơn.

Chia sẻ trang này