Sắp 30-4 rồi! Sắp đến ngày 30-4, năm nay mình sẽ được nghỉ gần 1 tuần. Tính ra từ đầu năm đến giờ làm mới chỉ được tí tẹo công việc. Mà gần đây, nhiều việc chồng chất như núi, tự nhiên trong lòng sinh bệnh lười hay sức ỳ của mình quá lớn. Hu hu...! Cứ thấy trong lòng nóng ruột không thể. Còn em trai và mẹ mình nữa! Mình có rất nhiều việc phải làm. Mình rất lo lắng cho em Nữ Oa. Dạo này em ấy có nhiều chuyện gia đình không hay, học tập luôn bị ảnh hưởng mà mình thì ko thể giúp được gì. Mấy hôm trước thời tiết khó chịu làm cho người người đều mệt mỏi. À, dạo này có vẻ mình ăn nhiều quá rồi. Hix, ko khéo lại mập lên mất thôi.. A di đà phật.Con sẽ cố gắng hơn mẹ ạ. Cầu mong cho con chăm chỉ hơn, biết yêu thương mọi người, giữ được bình tĩnh, ko đố kỵ người khác, rèn luyện tu dưỡng tốt hơn nữa... Mong rằng mọi chuyện sẽ tốt hơn.A di đà phật!
" boybibabibo " bác này ở đâu thế nếu gần nhà tôi thì ghé qua sầm sơn thanh hoá đi . từ 28 đến 1/5 co lễ hội 100 năm du lich sầm sơn kìa sao bác ko về đây đi với bọn tôi cho vui