1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sập cầu Cần thơ - Nỗi đau quá lớn!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi buratinoav, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buratinoav

    buratinoav Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2007
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    0
    Sập cầu Cần thơ - Nỗi đau quá lớn!

    Từ khi nghe tin từ chiều qua đến giờ, lúc nào cũng cảm thấy bàng hoàng. Sự mất mát quá lớn - Nỗi đau quá lớn. Biết không làm gì được nhưng cảm giác bất lực cứ tràn ngập trong lòng. Đau xót quá!!! Muốn phát điên lên... Đầu óc lúc nào cũng ám ảnh câu hát "Những cây cầu ngày đêm bom dội. Vẫn nguyên vẹn đứng trên lửa khói ". Nhưng năm 2007 thì làm gì có bom dội???
    Xin được gửi lời chia buồn tới Cần Thơ!
  2. khicon780

    khicon780 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Không còn biết phải nói sao nữa, chỉ biết đang thấy rất buồn, buồn cho sự tắc trách, buồn và đau xót cho những gia đình của những người công nhân kia quá...

Chia sẻ trang này