1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sập cầu ở Cần Thơ - Xin san sẻ nỗi đâu !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi ngoochooang, 27/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngoochooang

    ngoochooang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Sập cầu ở Cần Thơ - Xin san sẻ nỗi đâu !

    http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2007/09/3B9C112D/
    http://ngoisao.net/News/Thoi%2Dcuoc/2007/09/3B9C1169/
    Xin san sẻ nỗi đau mất mát với thân nhân và gia đình người bị nạn !


    " ... Sáng nay đọc tin trên báo ở cơ quan mà không thể tin nổi vào mắt mình! Thật đau đớn tột cùng khi thấy hàng chục người đã chết và hàng trăm đồng bào mình vẫn còn kẹt trong đống đổ nát. Tâm trạng những người khác ở cơ quan tôi đều rất bàng hoàng. Thế rồi một người trong số chúng tôi nói chúng ta phải làm điều gì đó để giúp người bị nạn.

    Một người đề xuất: "Bị thương nhiều thế này chắc là các bệnh viện không có đủ máu để tiếp cho người bị nạn, chúng ta đi hiến máu đi". Hàng chục người cùng đồng loạt xung phong. Giám đốc công ty biết tin liền cử luôn hai chiếc xe con để đưa mọi người đi hiến máu. Khi tới Bệnh viện Quân y 121- thành phố Cần Thơ, chúng tôi mới biết là đã có hàng trăm cá nhân và đơn vị đến đăng ký hiến máu.

    Chúng tôi là nhóm cuối cùng được bệnh viện tiếp nhận cho hiến máu. Nhiều người đến muộn tiếc nuối phải ra về vì bệnh viện đã tạm lấy đủ số máu... "
  2. huong_co_may

    huong_co_may Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    1.986
    Đã được thích:
    2
    Hiến máu hay ủng hộ chỉ là biện pháp tạm thời. Ai nghĩ đâu là nguyên nhân sâu xa gây nên cảnh thương tâm đó!! Người ăn ốc, kẻ đổ vỏ thế này đến bao giờ!!!

Chia sẻ trang này