Sắp có ban nhạc Trịnh! Chào các bạn, Tôi biết hát nhạc Trịnh, nhưng không biết đánh đàn. Ai chơi xuất sắc một vài nhạc cụ có dây nào đó muốn lập ban nhạc với tôi không? Điều kiện cần: ở cạnh nhà tôi để tiện tập bài (tôi đang ở Hà Nội). Điều kiện ít cần hơn: nam giới, tuổi tù 25-30 (tầm tuổi của tôi) (hơn kém thực ra cũng không sao), mê Trịnh Công Sơn vừa phải Các điều kiện còn lại bạn tự nghĩ ra... Quyết định nhanh trước khi quá muộn! (chưa có chữ ký)
Quyết định luôn: Tránh xa. Tôi chả thoả mãn điều kiện nào củ bác cả. Tiếc quá, tiếc hùi hụi... Khi nào bác tổ chức liveshow, tôi tình nguyện đến mua vé sớm. Thế nhá. All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) lys
Cha nội mmha vào đây trong một lúc hứng chí wá đòi làm chuyện tào lao tào lác. Định chơi lại theo phong cách "Trịnh METAL" à. Có biết tục ca của grande Phạm Duy (cấm sửa đoạn này) thì xuống đường hát kiếm tiền với chú nghen, bày đặt hát Trịnh làm gì, hát lại Khánh Ly không ? "Tình soi trên phím tay ngà gái trinh ..."
Suỵt , nói nhỏ thôi , nói về Phạm Duy là mấy đại ca mô đề rơ tơ ở đây xoá bài chết .Cảnh cáo chú Piccolo lần thứ nhất , lần thứ hai mà nhắc đến anh không chịu nổi là anh nhảy vào anh nói cùng chú đấy . Want , is just once , to see you in the light but you hide behind the color of the night
Có gì đâu mà ghê vậy, tôi chỉ nói đến một chứng nhân của lịch sử mà cũng không cho à. Nhạc Trịnh thì hay rồi đấy nhưng làm sao mà so bì với grand Phạm Duy được . "Tình soi trên phím tay ngà gái trinh ..."
Hehe... Các bác thích PD thì sang Âm nhạc nói xả láng, có phải thích không nào? Mà nghĩ cũng khổ thân bác trưởng ban nhạc Trịnh, toàn bị mọi người trêu, nhỉ. Mỗi em thật lòng, phải tội chả ở gần nhà bác, không phải con trai, cũng chưa đến 25 tuổi, đàn dây thì không biết chơi, Trịnh Công Sơn thì chả MÊ tí nào... Tóm lại... bác vứt em đầu nước. Buồn ghê, tiếc quá... All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES) lys
Cảm ơn các bạn đã quan tâm, và mong được sự quan tâm hơn nữa! Tôi xin nói rõ hơn về "dự án" này, ngoài những thứ râu ria như giới tính (tôi sợ nữ đánh đàn không phiêu được!) và tuổi tác (khoảng 20-40 vậy nhé!). Điều tôi muốn là chơi nhạc Trịnh theo đúng kiểu chúng ta muốn: jazz và blues trên nền soul (ấy là cứ nói thế). Tôi muốn phá nhạc Trịnh- theo cái kiểu mà người ta đã chấp nhận và thây kệ, phát huy thêm các khả năng biểu cảm gắn với tâm trạng của chúng ta hơn. Tóm lại nhạc Trịnh sẽ đúng như những gì mà chúng ta muốn nghe nhưng có thể chưa tưởng ra được. Trong các cuộc trình diễn nhạc Trịnh trên sân khấu lớn, tôi không cảm thấy có sự rung động từ phía người chơi- đặc biệt là người làm nhạc. Người ta chơi nhạc của Trịnh như chỉ vì vẫn có ngưòi nghe. Các ca sĩ thì không ai hát đúng lời... Về nhạc, tôi chỉ muốn một phần đệm acoustic giản dị nhưng ra chất. Trước mắt chỉ cần 1-2 guitar, về sau sẽ thêm cello và trống jazz... Ấy là cứ vẽ ra vậy, bây giờ tôi chỉ có mỗi giọng hát Không biết trong số người đánh giá cao nhạc Trịnh có bậc cao thủ nào không? Phải là cao thủ vì tôi chỉ biết hát thôi! Nếu biết ai các bạn thử nói hộ vói người ta xem (tôi cũng chỉ mới biết cách vào mạng của mọi người thôi)! Theo các bạn ban nên có mấy người thì vừa? Hy vọng có dịp gặp lại mọi người qua âm nhạc do Trịnh Công Sơn nghĩ ra! trẻ con thôi lớn