1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới mà có chuyện - cả nhà cho em xin lời khuyên !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rose_avizone1910, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Sắp cưới mà có chuyện - cả nhà cho em xin lời khuyên !

    Chuyện là thế này ạ:
    Cách đây 3 tháng mẹ em đi xem bói để làm nhà cho anh em cưới vợ. Mẹ em hỏi thầy thì thầy chỉ nói bâng quơ là anh em mà lấy chị kia thì một người chết. Khi đó mẹ em cũng có nói với chị kia nhưng vẫn quyết định cưới sự việc này mẹ em dấu kín không nói với ai.
    Chủ nhật vừa rồi nhà bác em cưới 1 chị gái vì thế mẹ em và hai anh chị ấy cũng đi ăn cưới và tiện thể cũng báo cáo với các bác là anh em đang có kế hoạch cưới cuối tháng này hoặc đầu tháng sau cưới nhưng chưa xác định ngày.
    Hôm sau, bác cả (anh trai đầu của mẹ em) gọi điện nói với mẹ em rằng: nếu hai đứa này lấy nhau thì thằng H (anh trai em) sẽ bị chết .
    Mẹ em rất hoang mang ko biết phải làm thế nào vì trước đây có một người trong họ đến nhà bác em mời cưới con gái , bác em cũng nói tương tự như vậy với con nhà người họ hàng kia, nhà gái đã nói với nhà trai nhưng họ vẫn quyết định cưới và kết quả là chồng của cô gái kia đã chết được 2 năm nay .
    Cái chính là mẹ em đi xem bói để xây nhà người ta cũng nói như vậy rồi đến bác em cũng nói như vậy (bác em ko phải là thầy bói, chỉ biết xem tướng và tử vi chút chút. và bác em cũng nói, nếu là người ngoài mà biết thì nhắc nhở thôi còn đây là con cháu trong nhà thì bác khuyên là cân nhắc kỹ lưỡng - bác cũng ko giám ngăn cản)
    Tất cả sự việc trên em vừa được biết sáng sớm hôm nay vì em gọi điện từ trong nam ra .
    Mẹ em khóc mếu nói chẳng biết làm thế nào vì cũng thương chị kia quá giờ cũng chẳng giám ngăn cản chỉ có điều là làm sao để chị ấy tự nhận ra rằng nên làm thế nào? Vì nếu như sự thật nó là như vậy lúc này đau nhưng cuộc đời còn dài về sau. Chứ bây giờ mà cố thì nếu....... thì chị kia cũng khổ cả đời ko chồng mà gia đình e cũng đau xót (nhà em chỉ có hai anh em, một trai một gái). Nếu có thể thì giờ người đau khổ nhất là hai người nhưng nó sẽ tránh họa sau này cho cả 2 người và bớt đau thương cho 2 gia đình
    Sáng nay, em buồn quá nói chuyện với đứa em trong nam nó nói là chị kia gò má rất cao, không ai để ý nhưng vì tự dưng có chuyện này nên nó mới nhớ ra

    bây giờ em phải làm gì đây? Em cũng là phận gái nên chẳng giám khuyên can gì chị kia cả mà với anh em thì em cũng luôn tôn trọng tự chủ nhưng phải làm thế nào khi mà sự việc biết trước lại ko tránh như thế thì đau lắm Bây giờ họ đang yêu nhau, bất chấp tất cả nhưng nếu sảy ra thật thì người còn lại lại còn đau khổ hơn vì cả đời phải một mình rồi lại gia đình nữa

    Em ko biết nên khuyên anh em thế nào? và gia đình em phải làm sao bây giờ?
    Em hơi dài dòng vì thế mong cả nhà thông cảm cho em nhé, cố gắng cho em một lời khuyên.
    Nếu ai có chỗ nào xem tử vi chính xác cho em xin cái địa chỉ nhé
    xin cảm ơn cả nhà
  2. Tigon2010

    Tigon2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    ặi, sao mà khỏằ. thỏ :(. Theo tỏằ> thơ tơm 1 thỏĐy giỏằi vào rỏằ"i 'i giỏÊi cĂi hỏĂn 'ỏƠy xem sao. Yêu mà k lỏƠy 'c nhau thơ khỏằ. quĂ còn j. LỏĂi 'Ê cbỏằi rỏằ"i. Thôi cgỏng tơm thỏĐy 'i bỏĂn nhâ. Chúc anh chỏằ< bỏĂn hỏĂnh phúc
  3. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
  4. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá cơ, mình cũng chứng kiến vài trường hợp thế này rồi, kết cục hôn sự cũng ko thành, bây giờ cả 2 đều đã có vợ, có chồng, sống êm ấm, hạnh phúc và ko còn vướng bận gì đến người xưa nữa ạ.
    Sẽ có nhiều người phản bác, cho rằng tin vào tướng số là phản khoa học, chẳng lẽ cô gái nào lưỡng quyền cao thì cũng đơn độc suốt đời à? Còn mình thì quan niệm "có kiêng có lành" thôi bạn ạ, như thế sẽ yên tâm hơn, nếu chỉ bị xui xẻo sơ sơ thôi thì cũng còn cố, còn đằng này... nguy hiểm quá cơ, có lẽ mình cổ hủ quá chăng.
    Theo mình thì bạn nên nói hết sự tình từ A-Z cho cả 2 người, rằng thầy phán như thế, bác phán như thế, cái anh người quen bị như thế, mình nghĩ có lẽ chị ấy sẽ hiểu & ko đau khổ nhiều đâu bạn ạ vì mọi việc ko thể làm khác được. Nếu quả thực đúng như vậy thì thà đau bây giờ còn hơn là đau khổ, dằn vặt, mất mát, dở dang cả một đời.
  5. nqsoft

    nqsoft Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    0
    Chết vì tình cũng đáng chứ sao
  6. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    .
    thế anh chồng của bà ấy ko die à???
  7. nhepbeo

    nhepbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    em ơi ! cứ đi hỏi kỹ thêm xem thế nào
    chị thì chẳng biết ở đâu xem tốt cả
    mẹ chồng đi xem mà
    có nhiều cách lắm
    có thể là nuôi một con vật j đấy,hay lấy nhau rồi đẻ con năm nào để đỡ cho bố mẹ
    Rồi là có thể cưới 2 lần nữa
    Nhưng chị tin là con ng sống chết có số cả
    thà lấy ng mình yêu rồi sau này có ra sao thì ra
    Còn hơn là chẳng lấy đc ng yêu mà mình cũng chẳng hạnh phúc
    Cứ bình tĩnh mà suy xét mọi việc em ạ

  8. giacmomangtenminh

    giacmomangtenminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Trời lại bói toán nhưng có thờ có thiêng , có kiêng có lành
  9. huong_muoi

    huong_muoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    568
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, bây giờ mà còn suy nghĩ thế sao. Chắc chắn là cả 2 người sẽ chết nhưng mà sau bao nhiêu năm mới là vấn đề. 70 năm nữa liệu có ai còn sống không? Yêu thì lấy, sợ chết vì tin lời thầy bói mà không lấy người mình yêu thì cũng nên chết đi cho rồi!
  10. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Em cảm ơn cả nhà nhiều, em vẫn còn đang hoa mày chóng mặt cả nhà cho em thêm ý kiến ạ

Chia sẻ trang này