1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới mà có chuyện - cả nhà cho em xin lời khuyên !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rose_avizone1910, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DucAnh1410

    DucAnh1410 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé mình trả bao giờ tin vào mấy cái trò bói toán tướng số đâu . HP hay hok do mình.
    Yêu cưới cứ đi xem thì .......
  2. maybayngang39

    maybayngang39 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0

    mình nghĩ, đã yêu nhau sao lại để đứt gánh giữa đàng như thế bao giờ?
    mà cứ thế mà cưới cũng dỡ, gia đình lo lắng. Hay là típ tục kéo nhau tìm bác thầy khác, coi chừng năm bảy ông cho nó yên tâm.
    Rồi mấy phán sau thì để 2 người kia quyết, chứ không cũng tội cho mẫu thân lo nhiều nhẩy??
  3. hoangmt_it

    hoangmt_it Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Đời này mình ghét nhất là bói toán .....Mama mình cũng đi xem bói về bảo con ơi nó không hợp với con đâu ...Ơ hay ....con yêu chứ có phải mẹ yêu đâu mà hợp hay không hợp ......Kệ!Thầy bói nói để mình cẩn thận hơn thôi ...YÊU THÌ PHẢI CƯỚI ......đặt bạn vào địa vị của người ywwu anh trai bạn thì sao đây!!!!!!
    CHúc anh chị bạn hạnh phúc và sống thêm khoang 60 năm nữa die là được!Coi như thầy bói nói đúng ......
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    UI zời ơi, mấy lão thầy bói linh tinh lắm, mình thì mình chẳng tin lắm, nhưng cũng chiều lòng các bà, các mẹ, thích xem thì xem nhưng quyết thì là mình quyết hehhehe :)
  5. tigonsgn

    tigonsgn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    Vâng, họ ko lấy nhau pác ạ, mà lấy người khác, một thời gian rồi cũng nguôi ngoai, chẳng còn đau khổ vì tình đâu ạ.
  6. ngannamdoi

    ngannamdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Em cũng biết 1 cặp trước khi cưới bị phán như vậy. Hai người vẫn quyết tâm cãi gia đình, cãi thầy bà cưới nhau.
    Kết quả: giờ hai người có 2 đứa con gái xinh xắn (đứa lớn 10 tuổi), đã xây được một căn nhà xinh xắn, và tương lai thì chắc sẽ ổn định đến lúc hai đứa con gái lấy chồng .
    Túm lại, nhân định thắng thiên, mà đã tới số chết thì chạy trời cũng không khỏi nắng, em chả sợ. Nhưng mà, nghĩ giùm người ta cũng không được, cứ kể cho hai người đó nghe đi, rồi để họ tự quyết với nhau. Biết đâu ông/bà í sợ mà chia tay thì sao?
  7. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước khi cưới tớ đi xem bói, ông thầy bảo đôi này hợp nhau quá cơ, con đầu lòng chắc chắn là con giai, nếu sai thì cứ chặc đầu ông ấy đi.
    Con đầu lòng của tớ là con gái.
    Đọc topic này mới nhớ ra...để đến cuối tuần này rỗi rãi tớ sẽ vác dao tới nhà ông thầy bói xin cái đầu...
  8. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Bạn ạ, về phần hai người với nhau thì đừng có tin lời bói hay tử vi gì hết, tương lai chưa xảy ra không thể đoán trước được. Cuộc đời do mình mà.
    Vấn đề là giải quyết mối lo trong lòng gia đình. Mình có biết là những trường hợp thế này thì có cách giải quyết cúng tế giải hạn gì đó, rồi cưới mẹo gì đó, để giải quyết vấn đề tinh thần thôi.
    Hi vọng anh chị đến được với nhau.
  9. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Bạn mến, ở hoàn cảnh của nhà bạn thì thực là khó xử. Thực tình mình không duy tâm nhưng có những việc liên quan đến bói toán mình ko tin cũng không được vì đã chứng kiến khá nhiều.
    Theo mình, bạn và gia đình nên nói cho cả 2 anh chị biết, và tìm hiểu người có khả năng bói toán thực sự có uy tín để hỏi, ít ra hỏi thêm vài thày nữa cho chắc , biết đâu các thầy ấy đều bảo cưới xin không vấn đề gì thì sao? Chứ chỉ dựa vào bói toàn của nhà mình thì chưa chắc.
    Còn nếu họ đều nói là không nên cưới thì cũng đành phải dừng lại vậy, vì lấy nhau mà trong lòng lúc nào cũng lo ngay ngáy đứt lúc nào ko hay thì hạnh phúc thế nào được! Dù đúng hay không thì cái tâm trạng ấy cũng quá để người ta không yên rồi!
  10. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ông thầy bói, bói 1 ông hàng xóm nhà tớ là ngày h đấy chết, i như rằng chết, sợ thật.
    Rùi ông thầy bói đó đến nhà tớ chơi... bói là dì tớ và chú tớ mà lấy nhau thì năm 30tuổi chú tớ sẽ chết, mẹ tớ tái xanh mặt. Bây h chú và dì tớ đã gần 40t và có thằng con trai xinh ơi là xinh
    Nếu vẫn còn băn khoăn thì đi giải hạn đi bạn à, có tình yêu thì chẳng có j là k thể

Chia sẻ trang này