1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới mà có chuyện - cả nhà cho em xin lời khuyên !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rose_avizone1910, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. PIBeauty

    PIBeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Khó thật đấy, đúng là chẳng biết nên làm thế nào. Mình thấy các bạn ở trên này nói đúng đấy, bạn nên đi xem thêm một vài thầy nữa, rồi xin cách làm lễ hóa giải. Nhưng theo mình thì chuyện này ko nên nói cho cả 2 anh chị bạn mà chỉ nên nói cho anh bạn thôi. Sau đó, tự anh bạn sẽ xác định được tiếp theo nên làm thế nào. Nếu nói với chị ấy ngay, mình sợ rằng chị ấy sẽ bị sốc. Dù sao thì cũng rất chia sẻ với tâm trạng của gia đình bạn. Thế này, sau này mình cưới có lẽ cũng sẽ can ko cho các cụ đi xem mất
  2. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    ui khổ thế.bên tình bên nghĩa bên nào nặng hơn nhỉ
  3. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Tử vi, tướng số là xác suất xảy ra được đúc kết lại chứ không phải là 100% mọi chuyện sẽ xảy ra như thế. Đi xem để biết trước và mình chủ động tránh né hay phòng hờ thôi, chứ ai lại đi tin và sái cổ làm theo. Mình cũng có xem tử vi nhưng ko đi thầy, chủ yếu người quen có đam mê và nghiên cứu mấy cái này xem dùm. Người nào xem xong cũng dặn là đừng lo nghĩ nhiều quá, xem để hiểu tử vi mình thế thôi chứ không chắc nó là thế.
    Tử vi mà biết chỗ nào, thầy nào chính xác thì thầy đó sao không làm cho mình giàu như Bill Gate đi nhỉ?
    Theo mình thì bạn đưa mẹ đi xem vài thầy khác coi thế nào, hỏi cách giải hạn hay phòng ra sao. Còn nếu coi mấy ông liền mà chẳng ông nào nói giống ông nào (dám lắm đấy chứ) thì.... lobby trước ông thầy chút ít để ổng nói sao cho mẹ yên lòng. Mẹ bạn cũng không quan tâm lắm, vấn đề tâm lý một tí lo lắng chứ nếu không thì đã ngăn cản từ đầu.
  4. nhimconnghichngom

    nhimconnghichngom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Hay thôi không cưới nữa, cứ thế về ở với nhau thôi.
    Tớ nghĩ là gia đình bạn cứ kể hết sự tình cho cả hai anh chị và nếu có thể thì cả gia đình chị kia nữa. Sau đó để hai anh chị cùng tự quyết định. Gia đình nhất định không được can thiệp. Nếu họ quyết định cưới thì cứ cưới thôi. Nhỡ đâu không có chuyện gì thì sao. Còn nếu chẳng may có chuyện gì thì họ cũng đã xác định rồi, được sống với người mình yêu thương là đủ, không kể thời gian dài hay ngắn. Có thể anh bạn sẽ bị chết, nhưng mà chết năm 70 tuổi thì sao nhỉ. Thời nay 70 tuổi đã qua đời cũng bị coi là chết sớm đấy.
    Nói vui thế chứ tớ rất mong anh chị của bạn lấy nhau và không có chuyện gì xảy ra cả.
  5. bolovely

    bolovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Theo mình không nên tin tưởng quá vào chuyện bói toán, nếu chỉ vì như vậy mà hoãn chuyện cưới xin thì hơi quá bạn ah!. Giải pháp tốt nhất là tìm thầy hoá giải chuyện đó để biến giữ hóa lành và mình an tâm hơn thôi.
    Nếu bây giờ nhà bạn muốn cho cả hai người ấy biết chuyện này thì cách tốt nhất là đưa họ đến chỗ thầy bói cùng xem, để thầy phán thì sẽ tốt hơn chứ để mẹ bạn hoặc bạn nói với chị ấy thì khó xử lắm...(mà một công đôi ba việc, tiện thể hỏi luôn giải quyết cái đó ntn)
    Còn về chuyện gò má cao thì buồn cười thật. ..chẳng lẽ ai gò má cao thì ế hết ah? mà mình nghĩ chắc chị ấy cũng là người tốt nên gia đình bạn mới chấp thuận cho 2 người đó ( cho đến khi khai quật được câu truyện kia ) Gia đình cũng chỉ can thệp phần nào đó thôi, còn tốt nhất để anh bạn tự quyết định. Tuy vậy bây giờ mà hủy đám cưới thì ác với chị kia quá, con gái mà...đã chuẩn bị lấy chồng mà lại thôi ( lý do chỉ vì " cái gò má"...) mang tiếng chết....
    Mình rất ủng hộ đám cưới này. Chúc anh bạn vượt qua được thử thách này, chúc anh chị bạn hạnh phúc
  6. Tuyet_Lien_Hoa

    Tuyet_Lien_Hoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thật của anh bạn cùng cơ quan đây - không hề thêm thắt...
    Lúc anh ấy gọi đt ra HN báo với bố mẹ sẽ cưới cô gái ấy. Vậy là ngay lập tức các cụ nhà anh ấy đi xem bói, cũng 2-3 ông gì đó, ông nào cũng phán "lấy cô đó về, con nhà chị sẽ chết trẻ"... Bố mẹ thương con, cứ gọi đt vào nói mãi, cưới nó sẽ thế này, thế kia. Anh đó bực quá nói ngay (mình nghe được đt vì ở cùng phòng làm việc): "Bọn con yêu nhau thì cưới nhau, mà lấy nhau xong có chết trẻ thì con cũng hạnh phúc" "Con có chết thì nó cũng là gái góa phụ, bố mẹ có góa phụ đâu?!"....
    Kết cục là lấy nhau xong, cả hai rất hạnh phúc và sinh được 1 nàng công chúa. Lúc nào anh đó chết mình sẽ thông báo với cả nhà
    @ chủ topic: mình không nói bạn có nên tin hay không vào chuyện bói toán. Nếu bận tâm suy nghĩ nhiều, bạn nên nói chuyện với chị đó xem thái độ và suy nghĩ của chị ấy trước chuyện này thế nào.
  7. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Mình nghĩ theo quan điểm Phương Tây, hạnh phúc là do hai người quyết định, cha mẹ, anh chị em hay họ hàng có thể tham gia góp ý nhưng tuyệt đối không nên can thiệp vào. Nghe đến chuyện bói toán là mình đã thấy cực ghét rồi, mình thấy dân ở Châu Âu họ xây nhà, lấy vợ, lấy chồng đâu có xem bói chọn ngày bao giờ đâu. Hạnh phúc là do hai người tự quyết định lấy, tại sao lại cứ đi nghe vu vơ mấy thằng cha bói toán vớ vẩn không hề có một cơ sở khoa học nào chứng minh, chỉ tin vào những điều vớ vẩn rồi hoang mang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Nếu là mình thì mình sẽ làm theo tình cảm, điều kiện và khả năng của mình chứ tuyệt đối không nghe và cũng không tin vào những chuyện như vậy.
  8. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Ui bạn ơi, mình thấy cách này còn nguy hiểm hơn đấy. Người ta thương và đồng ý cưới, chuẩn bị hết rồi, giờ bị nhà chồng lôi đi để nghe ông thầy nào đó phán và định đọat lại hôn nhân của mình. Ban đầu mẹ chồng đã nói chuyện đó, đã không quan tâm và đồng ý cưới, giờ lại lôi con người ta đi xem nữa. Giả sử thầy phán là OK đi nữa nhưng cô dâu sẽ mất đi thiện cảm về gia đình chồng, cảm thấy không được tôn trọng, không khéo gia đình 2 bên lại có chuyện rồi đổ vỡ thì buồn lắm. Mà cưới về có khi cứ vẩn vơ chuyện đó, gia đình không vui. Mình thấy chỉ bên gia đình bạn giải quyết và thông tư tưởng với nhau trước đã.
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Em nói thêm một tý ạ
    Nói thật là chị kia em chưa từng nhìn mặt nhưng họ hàng cô bác nhà em ai cũng chê xấu (xấu từ khuôn mặt đến dáng người), đến các anh, chị , em đều chê xấu nhưng kô một người can ngăn là kô cưới vì xấu chỉ góp ý là liệu lấy vợ xấu thế nay mai đi đâu có giám cho vợ đi kô? nhưng anh em bỏ ngoài tai và vẫn quyết tâm lấy và chỉ nói một câu: Lấy vợ biết điều cho dễ sống (chắc tại anh em con trưởng - cái này cũng nghĩ về gia đình ) Mà anh ấy nói thế thì ok rồi đúng kô ạ? . Cũng nói thêm là anh em chỉ là biên chế nhà nước thôi lương cũng bèo bọt lắm mà chị kia thì còn đang hợp đồng cơ, gia đình nhà chị ấy thì hoàn cảnh.
    Em nói thế để mọi người hiểu rằng gia đình em tôn trọng sự quyết định của anh em nên kô can thiệp và cũng là để mọi người biết tại sao chị xấu thế mà vẫn lấy là do anh em yêu thật chứ không phải vì cô gái có tiền hay địa vị gì cả
    Cái gò má cao của chị ấy em chưa từng thấy mẹ, hay anh nhắc đến mà chỉ vì em buồn quá kể với đứa em họ trong SG về sự việc bảo nó xuống động viên anh trai em thì nó giật mình nhớ ra khuôn mặt chị đó thôi chứ nhà em cũng chẳng căn ke gì chuyện đó cả, cơ nhưng mà nếu đúng là gò má cao thì hoảng thật vì đúng là em thấy nhiều người như thế rồi ạ
    Cảm ơn cả nhà đã cho em lời khuyên, em vẫn xin ý kiến mọi người tiếp ạ. Để cuối tuần nay em đi xem cho anh chị ấy ngoài này ra sao (anh, chị ấy trong nam còn em ngoài bắc mà - xem thầy bói nam và thầy bói bắc có gì khác nhau kô? )
  10. hoxudee

    hoxudee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2007
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    ko, ý tôi hỏi là anh chồng sau này ko die à??

Chia sẻ trang này