1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới mà có chuyện - cả nhà cho em xin lời khuyên !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rose_avizone1910, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    ko, ý tôi hỏi là anh chồng sau này ko die à??
    [/quote]
    thì lấy được anh nào hợp tuổi thì ko die ấy mà . Kỵ với người này nhưng đâu phải ai cũng kỵ để ko lấy chồng được đâu?
  2. bolovely

    bolovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Ui bạn ơi, mình thấy cách này còn nguy hiểm hơn đấy. Người ta thương và đồng ý cưới, chuẩn bị hết rồi, giờ bị nhà chồng lôi đi để nghe ông thầy nào đó phán và định đọat lại hôn nhân của mình. Ban đầu mẹ chồng đã nói chuyện đó, đã không quan tâm và đồng ý cưới, giờ lại lôi con người ta đi xem nữa. Giả sử thầy phán là OK đi nữa nhưng cô dâu sẽ mất đi thiện cảm về gia đình chồng, cảm thấy không được tôn trọng, không khéo gia đình 2 bên lại có chuyện rồi đổ vỡ thì buồn lắm. Mà cưới về có khi cứ vẩn vơ chuyện đó, gia đình không vui. Mình thấy chỉ bên gia đình bạn giải quyết và thông tư tưởng với nhau trước đã.
    [/quote]
    Chỗ vàng vàng ấy mình thấy hay! Nhưng gia đình thông tư tuởng với nhau rồi thì vẫn phải cho chị ấy biết với chứ. Rồi thì cách tốt nhất để cho chị ấy bít là đưa đi xem ở một ông thầy khác thui. Quan trọng là thái độ của nhà trai với chi ấy như thế nào, chứ sau này cưới về bên nhà trai cứ ám ảnh truyện đó lạnh nhạt với chị ấy mà không bít gì thì tội lém. Mà đằng nào giải hạn cho anh ấy chẳng phải có mặt cả chị ở đó (cái này mình bít vì nhà ô xã tương lai cũng mới phải giải hạn cho anh ấy, thầy nói là nhà anh giai nặng nghiệp chướng gi gi đó. cả mẹ mình và mẹ chàng đi xem thầy đề phán giống nhau. rồi thì hai bà gọi điện nói chuyện và quyết định tìm thầy làm giải hạn. Hai đứa thì chẳng bít gì nhìu nhưng có 2 bà mama lo cho hết, hôm làm lễ cả hai chỉ phải đến ngồi chắp tay là xong thui...)
  3. mactoc

    mactoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    2.339
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã tin vào số phận, tại sao ko nghĩ ra 1 điều là anh yểu tướng sẽ lấy phải chị có số sát phu hoặc ngược lại. Nếu chỉ vì chị này có số sát phu, nếu anh này trường thọ, hỏi trời có se duyên họ với nhau hay không? Đấy, số mệnh là vậy, nếu đã tin số mệnh thì hãy để số mệnh sắp xếp đi. Mong anh chị bạn được hạnh phúc dài lâu
  4. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    He he, đúng như bạn này nói, nếu anh bạn đã có số trường thọ thì lấy ai cũng trường thọ thôi, còn nếu đã yểu mạng thì ko lấy chị đó, mà lấy chị khác cũng rứa, mà tớ nói thật, nếu đã yểu mạng thật, thì ko lấy ai cũng...
    Thật mà, bây h bạn chỉ cần đem giờ sinh tháng đẻ của anh bạn, lập ra cái lá số tử vi, nhìn vào mệnh là biết ngay thọ hay ko thọ (cái này tớ thấy rất nhiều người xem được, vì tử vi nhìn vào các sao trong cung mà, mỗi sao đã có ý nghĩa của nó rồi).
    Còn tớ ko tán thành với cách mà mẹ bạn và bạn nghĩ đâu. Bạn thử nghĩ sau này, nếu bạn yêu ai đó, chuẩn bị cưới, cũng có chuyện tương tự với bạn thì bạn sẽ làm gì, mẹ bạn sẽ làm gì ???
    Được boudeuse_liph sửa chữa / chuyển vào 10:20 ngày 20/09/2007
  5. boudeuse_liph

    boudeuse_liph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Thế thì tớ hiểu tại sao bác bạn lại nói thế, có vẻ không khách quan lắm .
    Tớ chỉ quan sát mọi người xung quanh và thấy rằng, có 1 số người con gái,dù vẻ bên ngoài của họ không được đẹp, nhưng lại có nhiều người con trai thích, vì học rất có duyên , tính tình họ rất tốt. Còn 1 số người lại xinh (có thể rất xinh) nhưng lại không kiếm được người yêu/chồng tử tế vì họ ... vô duyên, con trai chạy dài. Thật sự đấy!
    Nếu chị ý không được xinh cho lắm, nhưng tính tình tốt, là chỗ dựa vững chắc cho anh bạn, rất hợp với anh bạn, thì okie thôi chứ có vấn đề gì đâu, Cái quan trọng là anh bạn thấy hạnh phúc, Bạn không thấy là nhiều người phụ nữ rất không đẹp, nhưng chồng họ rất nể trọng và hãnh diện vì vợ đấy sao. Chỉ khi người vợ cư xử kém thì họ mới không dám mang đi đâu thôi.
    Còn gò má cao nhiều khi là do người ta gầy quá thì trông có vẻ thế, béo lên xem...
    Làm hợp đồng thì sao nhỉ ? Tớ thấy bây h mọi người chủ yếu là làm hợp đồng chứ có mấy ai làm biên chế đâu, vì thực ra bây h kiếm việc rất dễ, bọn bạn tớ, chỉ đứa nào quá kém mới ko lamhợp đồng mà vào nhà nước thôi (mà nhà nước thì cũng min 3 năm làm hợp đồng thì phải )
  6. tulienus

    tulienus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nghe câu chuyện của bạn , mình cũng thấy buồn cho anh chị bạn quá, vì mình cũng rơi vào hoàn cảnh này rồi . Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi bạn à. Nói bên nhà bạn đi xem thêm vài chỗ, chi đến khi nào nói tốt thì thôi. :D Chúc cho anh chị bạn được hạnh phúc
    Mình và bạn mình cũng còn 3 tháng nữa là cưới (nhà trai đã qua hỏi cưới, đặt nhà hàng,...)
    Đùng 1 bữa, tự nhiên thấy anh xã mình khóc, hỏi nguyên do lại ko chịu nói (mình cũng sốt ruột, buồn quá trời luôn)
    Sau đó cả tuần , thì mẹ chồng tương lai mới kêu qua nói chuyện như vầy:
    Cô đi xem bói người ta nói 2 đứa lấy nhau thì con trai cô sẽ đi sớm (...), nên cô hoảng quá, định hủy đám cưới . Nhưng cô đi coi thêm 2 chỗ thì người ta nói không sao. Bây giờ thì 2 đứa cứ lo đám cưới đi.
    Nghe xong xém té xỉu (cảm thấy mình và gia đình bị xúc phạm quá),
    Nhưng bây giờ thì mọi chuyên đã ổn rồi, còn 2 tháng nữa là mình lên xe hoa, (ông xã mình cũng hơi tin dị đoan tí, nên nói với mình chứ, bây giờ anh ráng lo cho em, lỡ anh có đi sớm thì em cũng có ...). Nghe xong thấy buồn buồn, nhưng thấy thương ông xã quá đi :D
    Các bạn nhớ chúc phúc cho đám cưới của mình nhé, cám ơn các bạn nhiều
  7. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    chị ơi, thật sự nhà em (e chỉ nói những người có ảnh hưởng nhất là mẹ em và anh em) ko quan trọng chuyện xấu đẹp quá mức để quyết định việc cả đời hay là việc người ta công ăn việc làm có ổn định ko? mà việc người ta sống thế nào? vì thế anh em nói lấy người con gái sống biết đều - là biết cách sống đó.
    Em chỉ nói thêm để khẳng định cùng với chị khi chị nói đến vấn đề sinh xấu ko quan trọng và cũng để hiểu rằng cho đến bây giờ gia đình em không hề có ý chia rẽ hai anh chị mà chỉ vì cái sự việc liên quan đến tính mạng đó chị
    Vì thế đừng hiểu lầm ý em, vì em và cả mẹ em ko biết phải làm thế nào nữa nên mới hỏi ý kiến mọi người vì e biết ở box này mọi người có gia đình cũng nhiều mà người có gia đình rồi thì phải cưới mà cưới thì hầu hết cũng đi xem tướng số ==> nhiều người có nhiều bài học trong chuyện này nên em mong mọi người giúp cho một lời khuyên hay một cách nào đó thôi mà
    Hy vọng mọi người hiểu rằng gia đình em rất tích cực cho hai người đó chỉ băn khoăn cái chuyện tính mạng thôi. Nếu không khi nghe mấy người phán thế thử hỏi sẽ có rất nhiều gia đình cấm đoán thẳng thừng luôn chứ đâu khóc mếu như mẹ em? Ngay từ lần đầu tiên xem về mẹ em còn chỉ nói chuyện với chị kia như là hai người bạn tâm sự thôi mà
    Băn khoăn quá
  8. tulienus

    tulienus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Cho mình góp thêm chút ý kiến nha : suy nghĩ của mình về vấn đề xem bói toán
    Chỉ nên đi coi thầy để xem ngày , giờ tốt , chọn hướng xe.,... (cái này gọi là kiêng ) chứ đừng nên xem theo kiểu 2 đứa này có hợp ko, làm ăn có tốt không, .... --> đa phần các thầy đều phán ko hợp , kỵ tuổi,...
    Tuy mình không tin dị đoan, nhưng khi biết được chuyện này cũng thấy lo quá đi. (Muốn đi tuần trăng mật, nhưng sớ mấy vụ xe cộ, nên chắc ở nhà cho an toàn , cứ đi lễ nhà thờ là cầu nguyện cho anh xã) Túm lại là chuyện gì đến sẽ đến, mình không nên biết trước làm gì, chỉ sống tốt và hạnh phúc là được rồi :D
    Tặng các bạn
  9. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Nguyện chúc cho tất cả mọi người cùng có hạnh phúc lứa đôi !
  10. tulienus

    tulienus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu mẹ bạn đang ở trong Nam thì nói mình, mình sẽ chỉ một số chùa để mẹ bạn đi coi thầy, cứ coi cho đến khi nào thầy nói tốt thì thôi, vì theo như thầy ở chùa gì (ko nhớ tên ) trên đường Lạc Long Quân nói thì đa phần các thầy đều căn cứ vào sách vở mà nói, nếu những thầy coi sách tiếng hoa thì có thể đúng (nguyên bản ) còn thầy coi sách tiếng việt thì phải xem lại vì có khi dịch sai, dịch thiếu , hihihi
    Hy vọng là mẹ bạn đi coi các thầy khác , người ta bảo là 2 anh chị sống lâu trăm tuổi :D)
    Mình có người bạn kể rằng : 2 anh chị làm cùng cơ quan đi xem tuổi , ông thầy phán : 2 anh chị lấy nhau sống thọ lắm, 2 tháng sau ngày cưới, thì ông chồng die , bà vợ cầm cây dao đi kiếm ông thầy hỏi tội :D)

Chia sẻ trang này