1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới mà có chuyện - cả nhà cho em xin lời khuyên !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rose_avizone1910, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tulienus

    tulienus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Nếu mẹ bạn đang ở trong Nam thì nói mình, mình sẽ chỉ một số chùa để mẹ bạn đi coi thầy, cứ coi cho đến khi nào thầy nói tốt thì thôi, vì theo như thầy ở chùa gì (ko nhớ tên ) trên đường Lạc Long Quân nói thì đa phần các thầy đều căn cứ vào sách vở mà nói, nếu những thầy coi sách tiếng hoa thì có thể đúng (nguyên bản ) còn thầy coi sách tiếng việt thì phải xem lại vì có khi dịch sai, dịch thiếu , hihihi
    Hy vọng là mẹ bạn đi coi các thầy khác , người ta bảo là 2 anh chị sống lâu trăm tuổi :D)
    Mình có người bạn kể rằng : 2 anh chị làm cùng cơ quan đi xem tuổi , ông thầy phán : 2 anh chị lấy nhau sống thọ lắm, 2 tháng sau ngày cưới, thì ông chồng die , bà vợ cầm cây dao đi kiếm ông thầy hỏi tội :D). Chuyện này là có thật đấy
  2. linhty74

    linhty74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    minh nghi nha ban nen di xem lai vai ong thay boi khac xem .Nhu minh truoc khi cuoi 10 ong thay thi ca 10 ong deu bao
    khong the cuoi duoc nhau dau. truoc ngay cuoi 3 ngay minh di moi thiep cuoi cung dua ban no ru vao xem boi ba thay nay cung bao kieu gi cung khong don duoc dau dau ket cuc la minh da cuoi duoc 10 nam roi va co 2 dua con 1 trai va mot gai .Chuc anh chi ban hanh phuc
  3. clride

    clride Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì không tin vào bói toán nhưng mà nghe ấy kể chuyện tớ nhớ lại nhà hàng xóm cách đây 10 năm của tớ quá . Hồi đấy tớ mới học có lớp 7 thôi 1 hôm thấy nhà bác hàng xóm có đám ma, bác hàng xóm thì khóc mắt đỏ hoe, hỏi ra mới biết là anh con rể bác ý bị tai nạn giao thông qua đời . 10 năm rồi tớ vẫn nhớ là có người kể là 2 anh chị đấy lấy nhau đã ko hợp rồi nhwung chị ý mà sinh con gái đầu lòng thì anh chồng sẽ bị chết trẻ , cuối cùng lúc chị ý mang bầu 5 tháng ( siêu âm là con gái ) thì anh chồng bị xe chở rác nghiến chết, nát không rõ cả mặt mũi nữa . Tớ nghe xong sợ quá đến giờ tớ vẫn còn nhớ .
    Bói toán thì chả đúng mấy đâu nhưng nó làm người ta hoang mang, ấy thử bảo với mẹ ấy đi xem lại vài lần cho chắc rồi bàn với anh trai ấy trước xem, đừng nói với chị người yêu vội . Chúc 2 anh chị ấy hạnh phúc đầu bạc răng long
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì tớ ko tin vào bói toán lắm nhưng cũng kể 1 chuyện thế này. Ko phải cưoi xin gì nhưng cũng liên quan đến bói toán. Hồi tớ đi thi đại học mẹ cả chị tớ đi xem, nhưng 2,3 nơi gì đó. Cả mấy người đều phán " con bé đó học được đấy nhưng năm nay ko đỗ đâu" rồi phải cúng bái giải hạn gì gì đó. Lúc đầu chị tớ định cũng nghe lời giải hạn nhưng sau lại bảo mẹ tớ là thôi kệ nó, có trượt 1 năm thì nó cũng phải biết mà học cho tử tế". Tất nhiên những chuyện này ko ai kể với tớ đâu vì tớ cả bố tớ rất ghét chuyện bói toán này nọ. Năm đó mình chọn thi 2 trường lấy điểm khá cao, mẹ tớ cứ khuyên thi 1 trường điểm thấp thấp thôi. Mình cũng ko hiểu lắm nhưng vẫn cứ thi 2 trường mình chọn. Đến hôm có mấy trường báo điểm, ti vi phát tin có người tự tử vì thi trượt và vì gia đình cứ mang áp lực nhiều quá. Mẹ tớ xem xong cứ quay sang bảo tớ năm nay có thế nào thì năm sau thi tiếp, ko phải lo gì cả. Mình cứ ko hiểu vì sao đến lúc biết tin đỗ ĐH thì mẹ mình mới kể cho chuyện đi xem bói này. Chết cuời
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Còn chuyện bạn chủ topic thì tớ thấy vấn đề bây giờ chỉ là trấn an các bậc phụ mẫu thôi. Có lẽ tốt nhất bạn thử bảo mẹ và anh bạn đến những chùa chiền xem ai có đủ uy tín ( như các sư thầy chảng hạn) rồi chủ yếu hỏi thế có cách nào giải được hạn ko? Ví như cưới 2 lần gì gì đó
  6. kelly1987

    kelly1987 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2006
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    e rất đồng tình với ý kiến này,e cũng chuẩn bị tháng 1 này đám cưới.Gd của e theo đạo Phật còn ox thì đạo thiên chúa.Nhưng tuyệt đối e kô đồng ý để gd e đi xem bói toán gì hết.Đối với 2 vợ chồng của e chỉ tin hạnh phúc là do 2 ng tạo nên chứ đừng có tin vào mấy chuyện bói toán rồi kô được hạnh phúc thì sống trên đời còn ý nghĩa gì nữa.Với lại ba mẹ e cũng đồng tình là kô xem bói toán gì hết,cứ sống hết lòng của mình
  7. lang_ly_bach_dieu

    lang_ly_bach_dieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Nếu được, bạn PM cho mình tuổi của 2 người đi. Nhớ ghi cả ngày, tháng, năm, giờ sinh thì tốt.
    Còn chuyện có ông thầy nào đó phán thế này thế kia. Mình thấy dân ta đa phần chỉ nghe phán và tin, rồi thì mọi việc rối tung cả lên. Chứ thật ra, nếu căn vặn ngọn ngành, rằng: tại sao lại có chuyện kỵ tuổi? tại sao lại chuyện kỵ tướng? tuổi và tướng có thể lý giải theo khoa học như thế nào để thuyết phục người đời mới là quan trọng.
    Trong topic này có người nêu ý kiến: những ông thầy dùng sách tiếng Hoa thì chính xác! Theo mình thì cũng tùy thôi. Việc căn cứ vào một số thông tin để biết trước vận mệnh con người là khoa học, nhưng không phải ai cũng làm được.
    Cho nên, nếu bây giờ tổ chức 1 đại hội các thầy bói toán toàn quốc, rồi làm cái hội thảo, bảo các thầy lý giải tại sao trong sách lại quy định thế này là kỵ, thế nọ là hợp..v...v... các thầy có lý giải được không? thì cứ gọi là đứt phừng phựt!
    Bởi thế, nhiều người chỉ biết nghe mà chẳng biết nghi. Người coi bói nghe theo sách mà không biết nghi ngờ để lý giải, người đi coi bói thì tệ hơn, chỉ biết nghe (và sợ) lời phán mấy ông thầy mà chẳng bao giờ dám phản biện.
    Con người sống giữa cuộc đời, có bao nhiêu mối quan hệ chi phối, các ông thầy có biết hết không mà phán thế này thế nọ?
    Ngay cả các ông thầy bói lấy tiền thiên hạ đấy, mà bản thân các ông ấy có biết tại sao các ông ấy có số mệnh như thế như thế không?
    Bao giờ dân Việt còn những người chỉ biết nghe mà không biết phản biện, nước Việt còn nghèo hèn lạc hậu dài dài!
  8. songhongvnde

    songhongvnde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    1
    Mình mà có cô em gái nhiều chuyện như cô này chắc là mình phải mắng cho một trận, anh trai của cô có yêu người nào thì đó là hạnh phúc và quyết định riêng của anh ấy, nhất là khi anh cô và chị người yêu tội nghiệp kia lại sống ở xa, có điều kiện và cuộc sống riêng, không động viên và vun vào cho hạnh phúc của hai người thì thôi lại đi nghe những chuyện nhảm nhí, cứ mà đi nghe mọi người phán thì khác nào " đẽo cày giữa đường" . Hạnh phúc của hai người thì hãy để hai người tự quyết định lấy đi, chẳng lẽ lại phải để mọi người lo hộ hay sao. Giả sử hai người họ yêu nhau mà muốn đến với nhau, chia rẽ họ ra có phải làm cho cả hai đau khổ không ? Đã chắc gì kiếm được người hợp "lá số tử vi" như một số người phán mà họ có thể yêu và sống hạnh phúc với nhau. Mình nghe những chuyện như thế này rất là khó chịu. Cứ giả sử bây giờ cô em gái này có một người yêu nào đó, mà yêu có phải gặp ai cũng yêu được đâu, đó là cái duyên, tự nhiên đến gần ngày cưới lại có một ông bác , bà cô nào đó phán một câu nhảm nhí, vô duyên cũng phải lo sốt vó lên, tìm thầy tìm thợ cúng bái v.v... lúc đó có phải tan một cuộc tình , có khi đau khổ cả đời người không ?
    Thật là nhảm nhí vô cùng
  9. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Em cứ tìm ông thầy bói vớ vẩn nào đó, bơm trước ít tiền, bảo nói tốt cho anh em, the là xong
  10. rose_avizone1910

    rose_avizone1910 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    1
    Hic,
    sao mắng em tội nghiệp thế?
    Thật ra cũng chỉ vì nói đến chuyện tính mạng thành ra phải suy nghĩ. Cho đến giờ phút này em vẫn chưa một lần gặp mặt chị dâu, chưa một lần nói chuyện - vì thế cũng chưa có chuyện khuyên chị kia nên đi hay nên ở. Mẹ e thì có nói tình hình rồi để cùng giải quyết chứ không phải là nói ra để ngăn cản
    Em nghĩ nếu ai đó trong hoàn cảnh của em, anh em ai chẳng yêu thương lo lắng cho nhau? thì cũng dối chí như em thôi ạ
    Cho đến giờ phút này em cũng chưa từng có lời khuyên gì về việc này đến anh em. Em viết lên topic này là vì topic này phần lớn đã lập gia đình, đã cưới thì hầu hết mọi người cũng đi xem ngày, xem gì đó một chút it như vậy thì kinh nghiệm của nhiều người có thể giúp được em
    Cũng như ai nói, kô ai thì thôi chứ nghe rồi thì dù có cưới nhau mà chưa giải tỏa hết thì sống trong hạnh phúc thật đấy nhưng làm sao hết những cái lo nơm nớp ạ?
    Chỉ là một đứa em, sống xa người anh ruột duy nhất và cũng chẳng giúp được gì chỉ là những nỗi lo bên anh như vậy thôi chứ chẳng biết phải làm thế nào cả
    Hy vọng mọi người hiểu, thông cảm, chia sẻ và giúp đỡ ạ

Chia sẻ trang này