1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới mà có chuyện - cả nhà cho em xin lời khuyên !

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi rose_avizone1910, 19/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    MÌnh chẳng tin bói toán gì cả. Lúc thì bảo thế này, lúc thì bảo thế kia... chả biết đường nào mà lần. Còn chuyện gò má cao thì người tây đa số gò má họ rất cao mà tuổi thọ của họ còn cao hơn tuổi thọ dân mình ấy chứ. Nói chung là do mình quyết định, còn nếu tử vi của mình đã bắt mình chết ở tuổi nào rồi thì chấp nhận sự thật thôi... định mệnh hết rồi.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Lập gia đình chứ đâu phải làm trang trại mà chọn giống này giống nọ. Em ghét nhất những gia đình quá phụ thuộc vào bói toán, xem tuổi xem tác rồi phán cứ như giết người ta không bằng. Ghét hơn là lũ thầy cúng không chịu làm ăn đàng hoàng chỉ biết lợi dụng sự mê tín của các bà các cô để kiếm sống, thầy giỏi vậy sao không chơi chứng khoán đi, kiếm mấy hào bạc cúng tế làm gì, Trời Phật nào có cái kiểu trù úm như vậy nhỉ?
    Tóm lại, bác trai nào cũng để chuyện bói toán ảnh hưởng thì không đáng hưởng hạnh phúc là phải!!!

Chia sẻ trang này