1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới nhưng lại yêu người khác...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Newcastle09, 18/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Newcastle09

    Newcastle09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Sắp cưới nhưng lại yêu người khác...

    Còn 1 tháng nữa là đến ngày cưới rồi, nhưng hiện giờ tôi đang ở trong một tình thế rất khó xử. Một bên là người vợ sắp cưới, còn một bên là người thứ ba - người mà tôi đã quen gần đây.

    Vì công tác xa nhà nên mọi việc cưới xin, sửa sang nhà cửa đều do vợ sắp cưới của tôi thu xếp. Nhưng cũng vì xa nhà mà tôi lâm vào tình trạng như hiện tại. Tôi biết người con gái đến sau đã lâu, nhưng mãi gần đây mới nảy sinh tình cảm. Tôi cũng không ngờ mọi việc lại diễn ra như thế dù tôi không phải là người dễ dãi trong chuyện tình cảm.

    Nguyên nhân có thể là do tôi và vợ sắp cưới không còn tình cảm nhiều. Chúng tôi lên kế hoạch cưới sau một thời gian yêu nhau, nhưng có lẽ vì xa cách khá lâu nên tình cảm của tôi cũng phai nhạt theo năm tháng, tại thời điểm quyết định làm đám cưới (cách đây 6 tháng), tôi không còn nhiều tình yêu với cô ta, nhưng cũng không có người con gái nào khác.

    Còn người thứ ba, cô ta trẻ hơn bạn gái tôi, có những nét cá tính rất hay và không biết từ lúc nào đã yêu tôi say đắm dù biết rằng tôi đang có vợ sắp cưới chờ đợi mình. Tôi đã tham lam khi dang tay đón nhận tình cảm đó dù rằng mình ở trong tình trạng không thể làm như thế.

    Giờ tôi không biết phải làm sao, mọi việc đang vượt tầm kiểm soát của tôi. Tôi nên làm thế nào đây ? Vẫn tiến hành đám cưới như dự định hay tạm hoãn lại một thời gian ?

    Nếu tiến hành đám cưới, tôi sợ nếu cưới nhau vì tình nghĩa mà không có tình yêu, tôi sẽ làm hôn nhân thực sự sẽ trở thành địa ngục. Nhưng cũng có thể nó sẽ theo hướng tích cực, sau khi cưới nhau, được ở gần nhau, tình cảm của tôi dành cho vợ sẽ bùng lên trở lại, tôi thực sự không biết nó sẽ như thế nào.

    Nếu tôi tạm hoãn đám cưới, đi theo tiến gọi của con tim để đến với người con gái mới quen, tôi sẽ làm vợ sắp cưới + bố, mẹ họ hàng, bạn bè bị sốc. Đặc biệt là bạn gái tôi, cô ta sẽ rất sốc. Làm thế thì thật nhẫn tâm và không có trách nhiệm với sự hy sinh và lo toan của cô ấy cho hạnh phúc tương lai của hai đứa. Tôi cũng thật sự không vui khi thấy nhiều người như thế phải đau khổ vì mình.

    Có những quyết định không dễ dàng thực hiện chút nào. Những quyết định sẽ ảnh hưởng cuộc đời của bản thân tôi và những người khác nữa.

    Mọi người, với những kinh nghiệm sống trước và sau hôn nhân, hãy phân tích, tư vấn giúp tôi xem nên làm thế nào. Tôi biết quyết định chính vẫn là do tôi, nhưng tôi cần nghe những lời khuyên bảo thậm chí chửi rủa từ mọi người để có một quyết định thật hợp lý.

    Xin cảm ơn.
  2. xinhvaxinh

    xinhvaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Con cá câu trượt là con cá to. Nhỉ .
  3. virgo_autumn

    virgo_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Từ bỏ lúc này thật sự là rất tàn nhẫn, có thể với cô bạn gái mới chỉ là say nắng nhất thời, bạn nên thử tìm cách hâm nóng lại tình cảm với vợ sắp cưới xem sao.
    p/s: thật sự ko thích cách gọi vợ sắp cưới là "cô ta" của bạn
  4. duongmhuong

    duongmhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    điều đầu tiên cần nói: tớ nhiệt liệt phản đối cách gọi vợ sắp cưới là"co ta", điều này thể hiện bạn ko tôn trọng cô ấy mà theo tớ người ko đáng để được tôn trọng là bạn. Quyết định cưới là việc cả đời người, vậy mà bạn lại nói rằng quyết định khi không còn tình cảm, tớ thấy thật là xáu xa bởi đối với tớ tình yêu là nền tảng cốt yếu dẫn đến hôn nhân. Chính vì thế, nếu h bạn đã có người mới, tớ nghĩ bạn nên nói chuyện thẳng thắn với vợ sắp cưới của bạn. Rồi để cô ấy quyết định. Tớ nghĩ bạn ko có quyền quyết định. Chỉ thấy thật xót xa cho vợ sắp cưới của bạn, cô ấy đáng được bạn tôn trọng hơn thế
  5. Newcastle09

    Newcastle09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi cảm ơn mọi người đã reply. Mọi người comment chữ cô ấy cô ta tôi dùng rất đúng, nhưng thú thực là lúc tôi viết tôi không có suy nghĩ như vậy. Tôi chỉ viết về hai người phụ nữ đó ở ngôi thứ ba "her". Và her tiếng việt là cô ta, cô ấy. Tôi nghĩ tôi dùng từ không chính xác chứ không phải tôi muốn dùng từ đó để thể hiện sự không tôn trọng với vợ sắp cưới của mình.
    Về tình cảm và cả sự tôn trọng, thì bạn gái hiện tại của tôi vẫn là số một. Tôi hy vọng mọi chuyện giống như virgo, chỉ là cơn say nắng, và tôi sớm tỉnh giấc.
    To duongmhuong: tôi cũng là một người rất xem trọng chuyện tình yêu, và luôn hy vọng tình yêu và hôn nhân đến cùng lúc. Nhưng đời không phải lúc nào cũng như mình mong muốn bạn ạ. Lúc tôi quyết định đám cưới, tôi không còn yêu mãnh liệt như lúc ban đầu. Xung quanh cũng không có đối tượng nào khác, bạn gái lại đề nghị và hơi giục chút nên tôi quyết định luôn. Khi đã quyết định, dù đúng dù sai, tôi vẫn thấy phải có trách nhiệm với quyết định của mình.
    Tôi đã tâm sự với chị gái và bạn thân của mình. Cả hai đều như mọi người, khuyên tôi nên giữ gìn những cái hiện có hơn là thả mồi bắt bóng ở nơi đâu. Tôi hiểu những điều mọi người nói, nhưng dường như khi yêu, người ta không có cái đầu sáng suốt...
  6. huonglanphn

    huonglanphn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rồi một lúc nào đó, bạn gái hiện tại sẽ biến thành "cô ta".
  7. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Nếu không còn tình cảm thực sự, mà lại cố để cưới vì trách nhiệm thì ko ổn bạn ạ . Tất cả sẽ lỡ dở hết .
    Nếu bạn có thể hoãn cưới lại 1 thời gian, cố gắng gần gũi lại với Vợ sắp cưới . Xem tình cảm của bạn có thay đổi ko ?
    Nói là vì tình nghĩa, nhưng vợ chồng mà ko có tình cảm thì khó sống lắm . Về sau sẽ khổ cho cả 2 và khổ cho cả Con . Đứa trẻ nó có quyền hạnh phúc mà bạn .
  8. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Lúc này mà bỏ cũng chết, cưới cũng chết, tốt nhất là HOÃN
  9. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tôi đọc lại bài post đầu của bạn, thì tôi thấy bạn gọi cả ngừơi yêu lẫn người thứ ba là "cô ta", đúng là ngôi thứ 3 thì sẽ dùng "cô ấy" hoặc "cô ta", nhưng trừ khi bạn không phải là người Việt Nam, chứ ai ai cũng thấy hai từ đó cùng nghĩa nhưng sắc thái khác nhau nhiều. Từ "cô ta" làm mình thấy bạn coi cả hai người phụ nữ chả ra gì.
    Bạn ấn tượng và bị thu hút bởi người thứ ba bởi những nét cá tính rất hay, chứ không vì hành động, hay vì một quá trình cụ thể nào!!! Thế mà cái sự cảm tình mới xảy ra ấy lại đủ sức mạnh làm bạn phân vân chuyện không cuới nữa. Thế thì có khi cũng chỉ là một cơn cảm gió, hay là cả thèm chóng chán, có khi sẽ còn người thứ tư, thứ năm.
    Nói đến cái đoạn mà tôi quote ở trên kia. Rõ ràng bạn chả có một tí trách nhiệm nào khi đưa ra quyết định. Đồng ý cưới chỉ vì cô ấy giục giã và vì không có đối tượng nào khác! Tôi không hiểu vì sao là một người đàn ông mà bạn có thể đưa ra quyết định như thế. Giờ bạn muốn chịu trách nhiệm ra sao.
    Nếu tôi là người yêu của bạn, tôi thà nghe bạn nói sự thật, thà đau khổ một lần, còn hơn sống cả đời với một người không có trách nhiệm khi đưa ra quyết định, không có chính kiến, và lừa dối.
    Tôi rất xin lỗi vì đã nói những lời này, khi thực sự đây không phải là việc tôi bắt buộc phải lên tiếng. Nhưng tôi thấy bất bình thay cho người phụ nữ đã chờ đợi, vun vén, và luôn tin tưởng bạn. Bạn nên giải thoát cho cô ấy trước khi quá muộn.
  10. 050580

    050580 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2008
    Bài viết:
    1.353
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này