1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới nhưng lại yêu người khác...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Newcastle09, 18/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Có một trường hợp tương tự thế naỳ, hai bên vẫn quyết định cưới. Cuoc hon nhan đấy kéo dài được 3 tuần, một bên chịu không nổi vì nhớ người mới yêu, một bên không chịu nổi vì ghen. Chia tay rổi, cũng chỉ là say nắng nhưng nỗi đau vẫn còn, cả hai cũng chẳng ai quay lại với nhau. Chuyện trôi qua vài năm, cả hai bên đều lạnh cả mình nếu ai đáy nhắc đến chuyện lập gia đinh.
    Chuyện môt đứa bạn, đang chuẩn bị đồ áo, giấy tờ đi đám cưới nó, hai ngày truơc khi cưới , bố mẹ nó gọi đien xin lỗi, cancel với từng người một. Chuyện hoãn cưới xảy ra trên phim nhiều, ngoài đời mới gặp có 2 lần.
    Theo mình thì nên lấy lý do tuổi tác, công việc hoãn năm sau đi. Suynghĩ cho kĩ không lại khổ 2,3,4,5 người
  2. Taycuphach

    Taycuphach Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Còn một tháng nữa là đến ngày cưới mà bạn làm thế này thì hơi bị shock quá . Tớ biết con trai có những lúc say nắng nhưng để nó ảnh hưởng tới chuyện hôn nhân hạnh phúc gia đình thì hơi quá :( Trong chuyện này không ai có thể khuyên bạn bằng chính bạn, ban tự xem lại tình cảm của mình đi; những lời khuyên trên mạng chỉ mang tính chất tham khảo thôi.
    Khi tôi đang yêu tôi có thể chia tay với người tôi không còn nhiều tình cảm để đến với người mới nhưng khi đã quyết định lấy thì bạn phải chọn lựa rất kỹ càng. Không phải ai là người yêu tốt cũng là một người vợ tốt và ngược lại bạn ạh .
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa, "cô ta" thứ nhất chắc hẳn cũng cá tính hoặc dịu hiền, hoặc xinh đẹp... lắm nên mới yêu thế và lên kế hoạch cưới chứ.
    Việc tình cảm ko còn như xưa, hết tình yêu này nọ chỉ là ngụy biện, tình yêu và rồi tình nghĩa vợ chồng không phải lúc nào cũng cuồng nhiệt, nồng nàn, cũng chẳng thể cân đo đong đếm, cho nên đừng kết luận nó giảm, nó hết.
    Những phút xao lòng
    Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
    (Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
    Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
    Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng
    Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
    Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
    Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
    Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
    Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
    Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
    Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
    Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
    Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
    Và cảm thấy mình như người có lỗi
    (Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
    Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)
    Mà có trách chi những phút xao lòng
    Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
    Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
    Đừng có trách chi những phút xao lòng
    THUẬN HỮU
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Tớ là người Việt và tớ đang ở VIỆT NAM
    quyết định là ở bạn thôi
    Bạn có chắc chắn với ng mới là TY hay ko? hay chỉ là say nắng
    mà cũng ko thể lấy 1 ng mà mình ko còn yêu
    Cưới ko thể :"chán yêu thì đến lúc cưới" đc
    p.s: tớ ứ chửi rủa bạn đc. híc...
    chuyện tình cảm, chả ai nói trước đc
    Có khi buổi sáng thức dậy, bỗng dưng thấy ko còn yêu nữa
    Nhưng YÊU là chuyện của 2 ng, tính đến chuyện cưới và chuẩn bị cưới là chuyện của cả 2 GIA ĐÌNH đấy
    Bạn hãy suy nghĩ kỹ
    Chúc bạn bình yên
    Mà giờ bạn có cưới thì hạnh phúc cũng chả còn trọn vẹn đc nữa rồi
    Thương thay, ng con gái có thể là vợ sắp cưới của bạn.
    liệu cô ấy có biết???
  5. anhquangs

    anhquangs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    pm cho tôi nick di, tôi có thể tư vấn cho bạn vì tôi cũng rơi vào tình trạng này cách đây 1-2 tháng, tôi đã có sự lựa chọn và tôi nghĩ là đúng. Nếu bạn quan tâm :)
  6. Newcastle09

    Newcastle09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    To huonglanphn: nếu bạn đọc lại bài đầu tiên của tôi sẽ thấy tôi dùng từ cô ta, cô ấy cho cả hai người con gái. Xin khẳng định lại là đối với tôi thì cô ta hay cô ấy đều đơn thuần là she, là her thôi, chứ không phân biệt đối xử như mọi người nghĩ. Đây là lỗi dùng từ không chuẩn xác.
    To Tho_chocolate: tôi thích cách bạn phê bình: "không có trách nhiệm khi đưa ra quyết định, không có chính kiến, và lừa dối". Nhưng có thể bạn không hiểu hoàn cảnh của tôi. Tôi ra quyết định cưới bạn gái tôi vì đối với tôi ở thời điểm đó, em là người phù hợp nhất nhưng tình yêu ngay lúc đó thì không mặn nồng như lúc ban đầu. Nếu các bạn đã yêu một người qua vài năm thì liệu tình cảm có còn như lúc ban đầu không ? Tình cảm cũng có biên độ dao động, và sẽ phải giảm dần theo thời gian, nhất là ở hoàn cảnh ở xa nhau. Hiện giờ tuy có bị xao động, nhưng tôi vẫn suy nghĩ cần có trách nhiệm cho quyết định của mình, như vậy có phải là tôi không có trách nhiệm hay lừa dối ?
    To xehaichungta: tôi cũng biết một trường hợp đứa bạn thân hoãn cưới, nhìn bạn gái đó đau khổ mấy năm và phải đi sang nước ngoài để xa cuộc sống hiện tại, tôi thấy xót xa lắm. Vì thế tôi không muốn mình sẽ làm bạn gái mình khổ như vậy.
    To taycuphach: tôi thích câu ?oKhông phải ai là người yêu tốt cũng là một người vợ tốt và ngược lại bạn ạh? của bạn.
    To be_heo: tình cảm là tình cảm, tôi không hề ngụy biện khi nói tình cảm giảm đi. Nếu bạn đã yêu lâu, chắc bạn sẽ hiểu chuyện đó. Còn nếu bạn có gia đình chắc bạn cũng đã trãi qua những giây phút bớt tình yêu, nhiều tình nghĩa. Cảm ơn bạn về bài thơ ?oNhững phút xao lòng?. Bài này tôi đã đọc từ lúc mới vào đại học, rất ý nghĩa.
    To xuayxuay: nếu quyết định cưới, tôi sẽ cố hâm nóng và bù đắp lại tình cảm cho vợ sắp cưới.
    Tôi cảm ơn mọi người đã đóng góp ý kiến. Có lẽ tôi đã có được quyết định của mình. Mai tôi sẽ gặp người đến sau để dừng mọi việc.
  7. tho_socola

    tho_socola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng định không nói nữa vì bạn đã có quyết định cho mình. Nhưng thật sự vẫn thấy bất bình cho người sắp lấy bạn. Bạn đưa ra quyết định vì "vào thời điểm đó em là người phù hợp nhất nhưng ngay lúc đó tình yêu không mặn nồng như lúc ban đầu".
    Hay thật. Cuới chỉ vì đó là lựa chọn tốt của một thời điểm hiện tại, chứ không phải vì người đó là người không thể thiếu cho cuộc đời bạn. Là một người đàn ông - trụ cột gia đình tương lai- mà bạn đưa ra quyết định cả đời dựa trên cơ sở như thế ư? Nếu thế thì sớm muộn gì cũng kết thúc thôi bạn ạ.
    Còn cái chuyện bạn phân bua về tình cảm sau bao nhiêu năm không như lúc ban đầu. Bạn yêu được bao nhiêu năm?? Xa nhau được bao nhiêu năm?? Tôi yêu 7 năm, xa nhau 6 năm rưỡi, tôi chưa bao giờ thấy tôi bớt yêu đi. Và tôi cũng biết rất nhiều tình yêu xa bền chặt hơn thế, nên tôi mạn phép cá nhân mà nói là không phải tình yêu nào cũng phai mờ theo thời gian như một điều tất yếu.
    Tôi chỉ thấy rằng, nếu tình yêu khi chưa cưới, mà sau vài năm đã phai nhạt như thế, thì không nên cố làm gì. Rồi lấy nhau để rồi chịu đựng và làm khổ nhau. Tất nhiên đây cũng chỉ là ý kiến cá nhân của tôi, xin lỗi vì tôi thẳng tính, nếu là tôi thì tôi không thể chịu đựng một thứ tình yêu và một tương lai gia đình bấp bênh như thế. Còn nếu bạn thật sự làm được, cố gắng làm ấm lại tình cảm, vun đắp hạnh phúc gia đình thì có lẽ cũng còn cứu vãn được. Tuy nhiên, sự thật vẫn là sự thật, bạn vẫn còn một cửa ải là có nói với người yêu- vợ chưa cưới của bạn sự thật không, cô ấy có chấp nhận và tha thứ hay không, hay bạn cho qua luôn.
    Chúc bạn tìm được quyết định sáng suốt cho cả bạn và cho cô ấy. Để cả hai bạn đều không hối hận.
    Ngoài ra, bạn viết sai nick của tôi đấy bạn ạ.
    Được tho_socola sửa chữa / chuyển vào 23:51 ngày 19/10/2009
  8. fire2006

    fire2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    Là đàn ông, đã có gia đình, mình hiểu tâm trạng của ban lúc này. Mình muốn khuyên ban theo hướng bạn đã viết ở trên rồi đó " Nhưng cũng có thể nó sẽ theo hướng tích cực, sau khi cưới nhau, được ở gần nhau, tình cảm của tôi dành cho vợ sẽ bùng lên trở lại .."
    Chúc vui vẻ
  9. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bạn đã có quyết định cho chính mình.
    Bạn biết ko, tớ nghĩ trong chuyện TC, ko thể dùng từ "CỐ" đc. Tình cảm càng cố càng thấy ko đc. Bạn bù đắp bằng cách nào đây?? Một khi trái tim của bạn đã bị chia làm 2??con gái rất nhạy cảm, ng yêu ko hết lòng với mình thì có thể cảm nhận đc ngay.
    Bạn có thể sống trọn vẹn với vợ mình trong khi vẫn nghĩ đến ng khác ko???
    Và tớ cảm thấy sợ cái cách tiến đến hôn nhân của bạn.
    Đám cưới ko phải là đích đến của tình yêu. Cái đích của tình yêu là 1 gia đình đầm ấm, hạnh phúc mãi mãi về sau cơ
    Tớ thấy bạn lựa chọn thì đúng hơn. Tớ nghĩ khi tiến đến hôn nhân là lúc 2 ng yêu nhau cảm thấy đến thời điểm, sẵn sàng cùng nhau vượt qua mọi khó khăn cũng như hạnh phúc, chứ ko phải là " uh, ng này thích hợp, chả còn ai hơn đc nữa, cưới thôi".
    Dù sao, chúc mừng bạn đã có lựa chọn. Mong rằng bạn đã chọn đúng.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi vốn là ng hay cực đoan nhưng riêng ở điểm này thì tôi không hề cực đoan. Tôi thấy trên đời này không có ng nào là ng không-thể-thiếu-cho-cuộc-đời-tôi cả. Cha mẹ mà có chết đi thì con vẫn sống tiếp. Con cái có chết đi thì cha mẹ vẫn sống tiếp. Vợ chồng có chết đi (hay li dị) thì ng kia vẫn sống tiếp. Chẳng có ai là ng không-thể-thiếu-cho-cuộc-đời cả, bạn ạ.
    Đưa ra quyết định lập gia đình là cái quyết định dựa trên tình huống lúc đó, chứ để vài năm trc hay vài năm sau (hay vài chục năm sau) thì có khi thích nằm khểnh chân 1 mình chứ chẳng ưa sống chung với ai hết.
    Vậy nên anh chủ topic cố gắng suy nghĩ tìm cách ổn nhất hiện tại. Còn sau này việc đẹp hay xấu thì cũng không phiền lòng nữa. Mình cố cân nhắc cho thận trọng, còn thì cuộc đời là k nói trc được. Có khi cái ng mình rất yêu và hòa hợp 1 chục năm trc đến 1 chục năm sau nó mới đổ đốn ra thì sao, có ai nói phét đc về tương lai đâu.
    Cá nhân bạn có tình cảm như vậy, và bạn nhìn thấy nhiều cặp thắm thiết hơn, không có nghĩa là cặp nào không đc như các bạn thì đều là do họ không nhiệt tình cả. Có những ng đi cả đời không bao h có đc 1 tình yêu đam mê cháy bỏng cuồng nhiệt mà chỉ bình bình, chan chán.
    Bạn may mắn trong tình cảm đâu có nghĩa là ng khác cũng may mắn tìm thấy ng mà họ hào hứng bập vào nhau rồi hào hứng mãi mấy chục năm đâu?
    Bạn may mắn là rất mừng. Còn tình cảm nhợt nhạt ở các cặp khác cũng là sự việc rất thường tình trong xhội. Bạn nên nhìn nhận thực tế đó. Không phải ai cũng may mắn như bạn đâu. Tình cảm phát sinh ngoài sự kiểm soát của con ng mà. Họ không yêu nhiều thì cũng đâu thể ép bản thân yêu nhiều.
    Tôi đồng ý với ý bạn. Và tôi có đọc thấy chủ topic nói là nếu quyết định lấy cô bạn gái cũ thì phải cố tìm cách hâm nóng tình yêu cái đã. Mong là chủ topic làm đc điều đó. (Tôi đoán là với tính cân nhắc của chủ topic thì sau khi cố hâm nóng tình cảm mà thấy vẫn nhợt nhạt thì bạn cũng chả lấy cô ấy làm gì cho khổ cả 2 người cả.)

Chia sẻ trang này