1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới nhưng lại yêu người khác...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Newcastle09, 18/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ashiteru

    ashiteru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2008
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào đây, đọc bài này không thể không com. Đọc xong thấy buồn, những gì mọi người chỉ trích bạn, nói bạn thì cũng đã nói rồi. Mình cũng ko đồng ý việc bạn gọi vợ sắp cưới của bạn là "cô ta" nghe cứ như kẻ thù ấy Nếu bạn chưa đắng ký kết hôn, mình khuyên bạn nên dừng lại. Dừng lại suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định, dừng theo kiểu hoãn chứ không phải chấm dứt luôn. Sẽ gây sốc cho mọi người, sau một thời gian bạn sẽ biết phải làm gì! Chúc bạn hạnh phúc!
  2. CoBeSay

    CoBeSay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Tôi từng quen một cậu bạn trai bao năm gắn bó và lo lắng cho nhau.
    Suốt thời gian cậu bạn đó chuẩn bị tới khi cưới là 8 tháng, vẫn hẹn gặp tôi, ánh mắt như có điều gì muốn nói mà không thể nói. Cứ thế, tôi biết có một khoảng cách mà nếu chúng ta không hiểu bản thân và không biết hạnh phúc mình cần là gì thì sẽ trượt... Dù đôi khi ánh mắt cậu ấy làm tôi suýt khóc. Nhưng tôi luôn mỉm cười quay đi , trở về nhà. Chính xác là cậu ấy luôn cố để không gặp tôi cho đến khi không kìm được nữa !
    Bây giờ cậu ta đang hạnh phúc với cô vợ ngoan của mình.
    Đầu năm sau là đám cưới của tôi với người đàn ông mà tôi đã yêu suốt nhiều năm. Chúng tôi đã chờ nhau, đợi nhau. Gặp đủ thứ sóng gió thậm chí nghĩ sẽ bỏ nhau, nhưng cuối cùng vẫn không thể xa nhau. Dù cũng như bạn Thỏ, mỗi năm chúng tôi chỉ gặp nhau đúng 2 lần khi anh ấy nghỉ vacation.
    ---------

    @ Bạn chủ topic : tôi nghĩ bạn không có cái gọi là "Tình Yêu" với cô vợ sắp cưới đâu. Vì mọi thứ đã nhạt nhòa dần một cách dễ dàng theo năm tháng . Cái SAI LẦM lớn của bạn là bây giờ mới nhận ra, để làm hỏng một phần CUỘC ĐỜI cô ấy .... ! Thật đáng thương cho cô ấy bạn à. Bạn hãy xem những cô dâu một mình chuẩn bị đám cưới và chờ chồng họ về . Họ nôn nao, mong đợi, dù mệt mỏi nhưng vẫn cười tươi vì TIN vào hạnh phúc.
    Có lẽ cô ấy sẽ khó khăn để có niềm tin lần nữa và hỏng cả đời nếu cô ấy yếu đuối. Nhưng đành vì, nếu bước tới tôi nghĩ sẽ hỏng cuộc đời đến 2 người.
    @ Điều thứ 2 : Tôi chúc bạn nhìn thẳng vào cô gái thứ hai và hơn hết chính bản thân mình. Hãy trải qua những khó khăn, vượt qua thử thách bên nhau thêm nữa để nhận ra "Tình Yêu" chân thật trong lòng bạn là như thế nào.
    Bởi khi dắt nhau trong khu rừng đầy hoa, mọi thứ rất đẹp. Và khi nắm tay lạc trong rừng gai nhọn của cuộc đời mới hiểu lòng nhau hơn.... Tôi không biết sau 10 hay 20 năm chung sống mọi thứ sẽ ra sao, nhưng nếu đích thực là Tình yêu thì chúng ta sẽ về đích thôi :)
    Chúc tìm được hạnh phúc.
    Regards,
  3. tuyetvong123

    tuyetvong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Bài viết:
    790
    Đã được thích:
    0
    bài học e rút ra sau khi đọc topic này : ko nên quá yêu, yêu quá lâu và quá tận tụy với ng yêu, để đến lúc rơi vào tình cảnh này thì cũng khổ lắm mặc dù tình cảm thì k thể nói trc đc
    e cũng phải yêu xa nè
  4. dangky27

    dangky27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đây là một việc hệ trọng trong đời, bạn cần phải suy nghĩ và cân nhắc thật chính chắn trước khi có quyết định. Chúc bạn có được quyết định đúng
  5. tinhtuyetvong

    tinhtuyetvong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    1
    Sướng nhất là đàn ông Việt Nam , thiệt thòi là phụ nữ Vn . Đàn ông có quyền ngồi đó chọn lựa . 2 người phụ nữ lót dép ngồi đợi xổ lô tô xem ai sẽ được lựa chọn .Buồn !!!!!!!!!!
  6. silentvnm

    silentvnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0

    Ông bạn viết là không còn nhiều tình cảm + gọi vợ sắp cưới là "cô ta" --> đừng cưới nữa
    Tuy nhiên nếu phân tích tình hình thì tôi nhận định thế này :
    - Mối quan hệ đã duy trì được lau năm tiến đến hôn nhân sẽ có "hệ số an toàn" cao hơn, chỉ thế thôi, tất cả phụ thuộc vào quyết định của bạn.
    - Bạn chưa đủ mạnh mẽ, can đảm và quyết đoán --> đừng lấy vợ vội.
  7. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    ôi, sao bác giống ex em thế, cũng quen nhau nhiều nhiều năm, anh ta cũng có vợ sắp cưới, cũng hoãn rồi cũng bỏ để iêu em chết mê chết mệt. Bao dự định về cuộc sống sau này, về những đứa trẻ, bao lần nói muốn sống với mink đến hết đời, ôi thôi thì nồng say vãi ra. Nhưng mà sau rồi cũng đá veo mink đi như đã làm với ng iêu cũ (vợ sắp cưới cũ). Nói chung kẻ như bác (và hắn) nên bắn bỏ, treo xác trên dải thiên hà cho mục rữa rơi xuống trái đất xuống đại dương cá ăn fải cũng trở thành kẻ bạc tình.
    chính những kẻ như bác làm em h có cái nhìn méo mó về đàn ông, về tình iêu, bao ng theo đuổi từ hồi bị đá veo đi nhưng cứ luôn thấy sự giả dối, lừa lọc và k chung tình trong ấy, chính như sự k chung thành với tình yêu của mink rồi bác chắc cũng k biết rằng bác sẽ có thể gây nhưng tổn thương tthế nào cho ng khác.
    Mà em thấy thôi bác đừng iêu mà cũng đừng cứoi ai nữa. Vì căn bản bbản tính bác sẽ chẳng thay dời, thế nên bác đừng sống làm khổ ng khác cho con cháu ng ta đc nhờ bác ak.
  8. bum_bum

    bum_bum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0

    ăn nói hồ đồ.
  9. pretty2010

    pretty2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện của mình xảy ra 4 năm trước, và mình đã từng bị đóng vai là CÔ TA
    Thực sự mình đã bị tổn thương, bị bỏ rơi và đau khổ cùng cực. Nhưng mình chấp nhận và ra đi. Bây giờ cả 3 người đều đang cô đơn. Đôi kia cũng ko lấy nhau, chia tay. Và giờ mình đã 30 tuổi mà vẫn chưa thể yêu thêm 1 lần nữa vì đã từng ấy thời gian mình vẫn còn thấy đau đớn khi nghĩ về cú shock đó.
  10. kakalot_hau

    kakalot_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    2.723
    Đã được thích:
    1
    giờ đã được 3 tháng, chẳng thấy tăm hơi chủ topic đâu, có lẽ chắc là cưới rồi, đúng là hoàn cảnh của bạn oái oăm thật đấy, yêu 1 người mà lại đi cưới 1 người, mình mà rơi vào trường hợp này thì đúng là chẳng biết xử lý ra sao nữa, mình nghĩ có lẽ tình yêu của bác quá hời hợt và bác thuộc gu cả thèm chóng chán, chắc sẽ khó mà có được hạnh phúc, mình thà đau 1 lần, để có được hạnh phúc còn hơn, là để nước đến chân mới nhảy như bác

Chia sẻ trang này