1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới nhưng lại yêu người khác...

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Newcastle09, 18/10/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenbaby

    greenbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2010
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Yêu rồi hẵng cưới bạn ạ. Không phải yêu là dễ đâu nhưng ai nghĩ yêu là cưới là sai lầm trong cách ứng xử với bạn mình vì người ta cho rằng có yêu thì mới dễ, nhược bằng không là đánh mất cả đời vì hạnh phúc đó.
  2. chieusay81

    chieusay81 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên chia tay vợ sắp cưới đi, sau này cô ý sẽ cám ơn bạn vì đã không phải lấy một người không yêu cô ý
  3. huongde

    huongde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng ghét loại ng không chung thủy, tại sao sắp cưới mà còn thích ng khác chứ, như thế là tàn nhẫn
  4. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là chia tay để người "vợ sắp cưới" của bạn đở phải khổ sở vì lấy phải bạn, cô ấy không phải đau lòng nếu 1 ngày biết bạn là người thế nào; và nói càng sớm càng tốt để cô ấy & gia đình ko phải mất thời gian cho việc chuẩn bị đám cưới; dù đó là công việc thực sự hạnh phúc nhưng chỉ khi cả 2 bên đồng lòng chia sẻ thôi.

    Riêng mình thì tin rằng trong tương lai bạn sẽ phải hối hận vì những gì mình gây ra hôm nay cho người khác chỉ vì cái chữ "tình" của riêng bạn .
    Nhưng đọc tâm sự của bạn, thấy bạn ko xứng đáng với người vợ sắp cưới đấy của bạn; nên hị vọng bạn sẽ cho cô ấy biết và nói chia tay; để cô ấy sớm có dự định mới cho tương lai.
  5. cunyeuanh

    cunyeuanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    1
    Topic này được chủ topic chia sẻ từ khi nick bạn còn chưa lập cơ.
  6. huongcao_84

    huongcao_84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2010
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Oạch, khi đọc phần nội dung thì thấy khá bức xúc nên cũng chẳng để ý đến các phần khác.....ngại quá...hì hì...
  7. Ti_Quach

    Ti_Quach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Tình cờ đọc topic mà chồng tôi tham gia, có lẽ nhiều người cũng thắc mắc không biết những người lựa chọn như chồng tôi có hạnh phúc hay không và mọi người cũng k tiếc lời chỉ trích người mà mọi người đều nghĩ "là người thứ 3". Tôi chỉ muốn chia sẻ một số điều để mọi người tự suy nghĩ đâu là đúng, đâu là sai và có nên vội vã đánh giá, phê phán người khác khi thông tin mọi người biết là không đủ.
    Tôi là người thứ 3 trong mối quan hệ của qthephong85 nhưng có lẽ đọc xong mọi người tự đánh giá tôi có phải là người thứ 3 hay không?!

    Chồng tôi quen người vợ cũ khi còn là sinh viên, cô ta hơn anh 2 tuổi và hai người nhanh chóng chia tay sau một thời gian ngắn quen nhau vì không hợp nhau. Tuy nhiên mỗi lần chồng tôi cố gắng quen bạn gái khác thì cô ta lại vào yahoo chat của chồng tôi để giả danh chồng tôi hẹn gặp các cô gái này rồi chứi rủa, sỉ nhục thậm tệ. Sau vài mối tình không thành mà cũng không biết nguyên do (mãi sau này quay lại, cô ta mới kể cho chồng tôi nghe để chứng minh với chồng tôi rằng cô ta đã giữ anh ấy ntn), chồng tôi cũng đâm ra chán nản. Một ngày cô ta gọi chồng tôi và hẹn gặp, cô ta khóc lóc và bảo bị ung thư xương sắp chết và xin chồng tôi hãy làm đám cưới với cô ấy. Chồng tôi vì một phút mủi lòng đã đồng ý và ngay sau đó cô ta nhanh chóng thúc giục tổ chứng đám cưới chỉ sau vài tháng đề nghị.

    Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, chồng tôi tình cờ phát hiện cô ta có qua hệ thân mật với người đàn ông khác làm báo chí, ngay lập tức chồng tôi đòi chia tay nhưng cô ta khóc lóc, thề hứa sẽ không qua lại với người đàn ông đó nữa. Mọi chuyện tưởng chừng cứ bình yên, cho đến khi chồng tôi bảo rằng anh ấy thật lòng yêu mến tôi và muốn kết thúc mối quan hệ với cô ta. Thật ra tôi và chồng tôi gặp nhau trước khi cô ta quay lại cùng chồng tôi. Do lúc đó, bản thân tôi cũng không xác định rõ tình cảm của tôi dành cho anh ấy và tôi nghĩ giữa chúng tôi là 2 người bạn quá thân thiết nên đoi khi anh ấy nhầm lẫn trong tình cảm của anh ấy.

    1 tuần trước đám cưới, anh ấy nhất quyết không chịu làm đám cưới, tôi đã khuyên nhủ anh ấy nên làm đám cưới với cô ta, dù gì cũng đã kết hơn và nếu bỏ đám cưới thì cũng tội nghiệp và bẽ mặt cô ấy. Tôi đã đối xử hết lòng với cô ấy vì tôi nghĩ cô ta đang bệnh nặng và cần chồng tôi hơn tôi. Tôi vẫn nói với chồng tôi, tôi sẽ k tiến đến với anh ấy mà sẽ mãi giữ mối quan hệ như 2 người bạn thân với anh. Chỉ cần thấy anh khoẻ mạnh, hạnh phúc là tôi vui rồi. Tôi cũng khuyên nhủ anh chăm sóc cô ấy thật chu đáo vì cô ấy đang bị bệnh nặng.

    Rồi vài ngày sau khi đám cưới, anh đã nói với cô ấy là anh yêu tôi và muốn chia ta với cô ấy. Tôi hoàn toàn không biết gì chuyện này cho đến khi nhận được cú điện thoại đầy sợ hãi của anh, tôi mới biết cô ta đã doạ chết, rồi trả thù tôi, ép anh quan hệ có con, ép anh bỏ việc... và làm đủ thứ với anh. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì chưa bao giờ muốn xen vào chuyện gia đình anh. Ngay sau đó, cô ta gọi điện thoại liên tục chửi rủa, khủng bố tinh thần tôi. Tôi hoàn toàn không biết giữa anh và cô ta có mối quan hệ gì nên bất cứ điều gì cô ta nói lúc đó tôi đều tin. Tôi phải nhập viện vì bị cô ta khủng bố tinh thần từ sáng đến khuya, sau nhiều đềm trằn trọc, tôi nghĩ đến lúc mình k thể cứ im lặng nghe và xin lỗi khi bản thân tôi không có lỗi gì với cô ấy.

    Sáng hôm sau cô ta tiếp tục gọi chửi rủa tôi bằng những lời đay nghiến thậm tệ, tôi nói với cô ấy bản thân tôi không có lỗi gì để nghe những lời sỉ vả của cô ấy. Trái tim là của chồng tôi và tôi k ép anh ta làm gi hay xen vào chuyện gia đình của cô ta, do đó chuyện gia đình của cô ta, cô ta phải tự giải quyết và thật sự những gì cô ta đang làm cho chồng tôi hoàn toàn không phải là tình yêu mà chỉ là sự ích kỷ. Nếu cô ta thực sự yêu anh ấy, đã không ép anh ta làm thế này thế kia để thoả cơn tức giận của mình. Tôi bảo tôi sẽ không quen chồng tôi để cô ấy có thể đừng ép buộc anh ếy làm điều gì nữa.

    Cuối cùng cho dù cô ấy có ép buộc thế nào, chồng tôi vẫn đều đặn đến nhà tôi để xin được gặp mặt tôi nói chuyện vì lúc ấy tôi rất dứt khoát k muốn gặp anh ấy vì tôi đã đảm bảo với cô ta là k liên hệ với anh để cô ta cho chồng tôi được bình yên và tiếp tục công việc. Không giữ được chồng, cô ta gọi cho tôi và tiếp tục chửi rủa và tỏ ra cao thượng là sẽ để chồng tôi quen tôi và để lại mọi thứ cho anh.

    Nhưng thực tế, cô ta đuổi chồng tôi ra khỏi nhà với 12 ngàn đồng trong túi. Tất cả tiền dành dụm của anh, tiền mừng cưới và nữ trang cô ta lấy hết mà không cần biết chồng tôi đi đâu, sống thế nào?! Tôi đã đến với chồng tôi khi anh không còn bất kỳ thứ gì, chúng tôi bắt đầu từ đầu với tay trắng và những lời rêu rao, sỉ nhục tôi với mọi người thân quen của chúng tôi. Cô ta thậm chí còn đến nhà ba mẹ chồng tôi để chửi rủa, tố cáo chồng tôi lăng nhăng bỏ cô ta và kêu cha mẹ cô ta chửi rủa gia đình nhà chồng tôi luôn. Cũng may gia đình chồng tôi đều hiểu biết và cảm thấy cách cư xử của cô ta không đàng hoàng nên cũng không trách móc chồng tôi mà còn cảm thấy thông cảm. Suốt mấy năm sau đó, chúng tôi cũng không thanh minh gì về chuyện của mình vì chúng tôi hiểu không ai có thể hiểu những gì đã xảy ra và những gì cô ấy làm.

    Đến tận bây giờ cô ta vẫn bảo cô ta là nạn nhân của mối quan hệ này, bị chồng tôi cướp hết tài sản, bị đuổi khỏi nhà... Chúng tôi đã từng tức giận nhưng bây giờ chúng tôi hiểu tha thứ cho người khác cũng là cách để chúng tôi không nhớ về quá khứ đau buồn và vì chúng tôi muốn trân trọng những gì chúng tôi đang có với nhau. Ngay đến ngày hôm nay, cô ta vẫn đều đặn khủng bố tôi bằng mọi cách nhưng tôi k trách cô ấy nữa vì bản thân cô ấy đã làm gì chỉ có cô ấy hiểu và cho dù cô ấy có làm gì thì tôi biết chồng mình đã quá kinh sợ cô ta và chúng tôi đều biế một sự thật rất rõ ràng về cô ta là cô ta không bị ung thư xương như cô ta đã nói với chồng tôi.

    Và một điều nữa, chỉ sau khi đám cưới 1 tuần, cô ta nhanh chóng quan hệ lại với người đàn ông trước kia bị chồng tôi phát hiện và đồng ý ly dị khi 2 người quan hệ với nhau chứ không phải như co ta đi than thở với mọi người.

    Có những sự thật chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ, chính vì vậy nhận xét, đánh giá của mọi người chưa chắc đã chính xác nếu chỉ nhìn bề ngoài. Chúng tôi đã trải qua thời gian thật sự kinh khủng để trải qua những biến cố này, có những lúc tưởng chừng đã chia tay vì tôi quá mệt mỏi với sự khủng bố của cô ta (thậm chí là doạ giết).

    Vợ chồng tôi hiên tại rất hạnh phúc và thât sự chồng tôi râ yêu thương tôi vì anh hiểu những gì tôi đã trải qua và tôi đã sống với anh bằng tất cả sự chân thành, không tính toán. Gia đình chồng và mọi người đều yêu thương tôi vì rốt cuộc ai cũng hiểu sự thật về cái gọi là "nạn nhân của mối quan hệ" này.

    Không ai đảm bảo hạnh phúc là vĩnh cửu, cũng chẳng ai có thể đảm bảo chọn người nào, đến với ai sẽ hạnh phúc. Mọi người cứ sống thật chân thành và suy nghĩ kĩ về mọi thứ cũng như chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình, để sau này khi nhìn lại chúng ta không cảm thấy có bất kỳ hối tiếc nào
  8. Ti_Quach

    Ti_Quach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2012
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Tình cờ đọc topic mà chồng tôi tham gia, có lẽ nhiều người cũng thắc mắc không biết những người lựa chọn như chồng tôi có hạnh phúc hay không và mọi người cũng k tiếc lời chỉ trích người mà mọi người đều nghĩ "là người thứ 3". Tôi chỉ muốn chia sẻ một số điều để mọi người tự suy nghĩ đâu là đúng, đâu là sai và có nên vội vã đánh giá, phê phán người khác khi thông tin mọi người biết là không đủ.
    Tôi là người thứ 3 trong mối quan hệ của qthephong85 nhưng có lẽ đọc xong mọi người tự đánh giá tôi có phải là người thứ 3 hay không?!

    Chồng tôi quen người vợ cũ khi còn là sinh viên, cô ta hơn anh 2 tuổi và hai người nhanh chóng chia tay sau một thời gian ngắn quen nhau vì không hợp nhau. Tuy nhiên mỗi lần chồng tôi cố gắng quen bạn gái khác thì cô ta lại vào yahoo chat của chồng tôi để giả danh chồng tôi hẹn gặp các cô gái này rồi chứi rủa, sỉ nhục thậm tệ. Sau vài mối tình không thành mà cũng không biết nguyên do (mãi sau này quay lại, cô ta mới kể cho chồng tôi nghe để chứng minh với chồng tôi rằng cô ta đã giữ anh ấy ntn), chồng tôi cũng đâm ra chán nản. Một ngày cô ta gọi chồng tôi và hẹn gặp, cô ta khóc lóc và bảo bị ung thư xương sắp chết và xin chồng tôi hãy làm đám cưới với cô ấy. Chồng tôi vì một phút mủi lòng đã đồng ý và ngay sau đó cô ta nhanh chóng thúc giục tổ chứng đám cưới chỉ sau vài tháng đề nghị.

    Trong thời gian chuẩn bị đám cưới, chồng tôi tình cờ phát hiện cô ta có qua hệ thân mật với người đàn ông khác làm báo chí, ngay lập tức chồng tôi đòi chia tay nhưng cô ta khóc lóc, thề hứa sẽ không qua lại với người đàn ông đó nữa. Mọi chuyện tưởng chừng cứ bình yên, cho đến khi chồng tôi bảo rằng anh ấy thật lòng yêu mến tôi và muốn kết thúc mối quan hệ với cô ta. Thật ra tôi và chồng tôi gặp nhau trước khi cô ta quay lại cùng chồng tôi. Do lúc đó, bản thân tôi cũng không xác định rõ tình cảm của tôi dành cho anh ấy và tôi nghĩ giữa chúng tôi là 2 người bạn quá thân thiết nên đoi khi anh ấy nhầm lẫn trong tình cảm của anh ấy.

    1 tuần trước đám cưới, anh ấy nhất quyết không chịu làm đám cưới, tôi đã khuyên nhủ anh ấy nên làm đám cưới với cô ta, dù gì cũng đã kết hơn và nếu bỏ đám cưới thì cũng tội nghiệp và bẽ mặt cô ấy. Tôi đã đối xử hết lòng với cô ấy vì tôi nghĩ cô ta đang bệnh nặng và cần chồng tôi hơn tôi. Tôi vẫn nói với chồng tôi, tôi sẽ k tiến đến với anh ấy mà sẽ mãi giữ mối quan hệ như 2 người bạn thân với anh. Chỉ cần thấy anh khoẻ mạnh, hạnh phúc là tôi vui rồi. Tôi cũng khuyên nhủ anh chăm sóc cô ấy thật chu đáo vì cô ấy đang bị bệnh nặng.

    Rồi vài ngày sau khi đám cưới, anh đã nói với cô ấy là anh yêu tôi và muốn chia ta với cô ấy. Tôi hoàn toàn không biết gì chuyện này cho đến khi nhận được cú điện thoại đầy sợ hãi của anh, tôi mới biết cô ta đã doạ chết, rồi trả thù tôi, ép anh quan hệ có con, ép anh bỏ việc... và làm đủ thứ với anh. Tôi hoàn toàn bất ngờ vì chưa bao giờ muốn xen vào chuyện gia đình anh. Ngay sau đó, cô ta gọi điện thoại liên tục chửi rủa, khủng bố tinh thần tôi. Tôi hoàn toàn không biết giữa anh và cô ta có mối quan hệ gì nên bất cứ điều gì cô ta nói lúc đó tôi đều tin. Tôi phải nhập viện vì bị cô ta khủng bố tinh thần từ sáng đến khuya, sau nhiều đềm trằn trọc, tôi nghĩ đến lúc mình k thể cứ im lặng nghe và xin lỗi khi bản thân tôi không có lỗi gì với cô ấy.

    Sáng hôm sau cô ta tiếp tục gọi chửi rủa tôi bằng những lời đay nghiến thậm tệ, tôi nói với cô ấy bản thân tôi không có lỗi gì để nghe những lời sỉ vả của cô ấy. Trái tim là của chồng tôi và tôi k ép anh ta làm gi hay xen vào chuyện gia đình của cô ta, do đó chuyện gia đình của cô ta, cô ta phải tự giải quyết và thật sự những gì cô ta đang làm cho chồng tôi hoàn toàn không phải là tình yêu mà chỉ là sự ích kỷ. Nếu cô ta thực sự yêu anh ấy, đã không ép anh ta làm thế này thế kia để thoả cơn tức giận của mình. Tôi bảo tôi sẽ không quen chồng tôi để cô ấy có thể đừng ép buộc anh ếy làm điều gì nữa.

    Cuối cùng cho dù cô ấy có ép buộc thế nào, chồng tôi vẫn đều đặn đến nhà tôi để xin được gặp mặt tôi nói chuyện vì lúc ấy tôi rất dứt khoát k muốn gặp anh ấy vì tôi đã đảm bảo với cô ta là k liên hệ với anh để cô ta cho chồng tôi được bình yên và tiếp tục công việc. Không giữ được chồng, cô ta gọi cho tôi và tiếp tục chửi rủa và tỏ ra cao thượng là sẽ để chồng tôi quen tôi và để lại mọi thứ cho anh.

    Nhưng thực tế, cô ta đuổi chồng tôi ra khỏi nhà với 12 ngàn đồng trong túi. Tất cả tiền dành dụm của anh, tiền mừng cưới và nữ trang cô ta lấy hết mà không cần biết chồng tôi đi đâu, sống thế nào?! Tôi đã đến với chồng tôi khi anh không còn bất kỳ thứ gì, chúng tôi bắt đầu từ đầu với tay trắng và những lời rêu rao, sỉ nhục tôi với mọi người thân quen của chúng tôi. Cô ta thậm chí còn đến nhà ba mẹ chồng tôi để chửi rủa, tố cáo chồng tôi lăng nhăng bỏ cô ta và kêu cha mẹ cô ta chửi rủa gia đình nhà chồng tôi luôn. Cũng may gia đình chồng tôi đều hiểu biết và cảm thấy cách cư xử của cô ta không đàng hoàng nên cũng không trách móc chồng tôi mà còn cảm thấy thông cảm. Suốt mấy năm sau đó, chúng tôi cũng không thanh minh gì về chuyện của mình vì chúng tôi hiểu không ai có thể hiểu những gì đã xảy ra và những gì cô ấy làm.

    Đến tận bây giờ cô ta vẫn bảo cô ta là nạn nhân của mối quan hệ này, bị chồng tôi cướp hết tài sản, bị đuổi khỏi nhà... Chúng tôi đã từng tức giận nhưng bây giờ chúng tôi hiểu tha thứ cho người khác cũng là cách để chúng tôi không nhớ về quá khứ đau buồn và vì chúng tôi muốn trân trọng những gì chúng tôi đang có với nhau. Ngay đến ngày hôm nay, cô ta vẫn đều đặn khủng bố tôi bằng mọi cách nhưng tôi k trách cô ấy nữa vì bản thân cô ấy đã làm gì chỉ có cô ấy hiểu và cho dù cô ấy có làm gì thì tôi biết chồng mình đã quá kinh sợ cô ta và chúng tôi đều biế một sự thật rất rõ ràng về cô ta là cô ta không bị ung thư xương như cô ta đã nói với chồng tôi.

    Và một điều nữa, chỉ sau khi đám cưới 1 tuần, cô ta nhanh chóng quan hệ lại với người đàn ông trước kia bị chồng tôi phát hiện và đồng ý ly dị khi 2 người quan hệ với nhau chứ không phải như co ta đi than thở với mọi người.

    Có những sự thật chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ, chính vì vậy nhận xét, đánh giá của mọi người chưa chắc đã chính xác nếu chỉ nhìn bề ngoài. Chúng tôi đã trải qua thời gian thật sự kinh khủng để trải qua những biến cố này, có những lúc tưởng chừng đã chia tay vì tôi quá mệt mỏi với sự khủng bố của cô ta (thậm chí là doạ giết).

    Vợ chồng tôi hiên tại rất hạnh phúc và thât sự chồng tôi râ yêu thương tôi vì anh hiểu những gì tôi đã trải qua và tôi đã sống với anh bằng tất cả sự chân thành, không tính toán. Gia đình chồng và mọi người đều yêu thương tôi vì rốt cuộc ai cũng hiểu sự thật về cái gọi là "nạn nhân của mối quan hệ" này.

    Không ai đảm bảo hạnh phúc là vĩnh cửu, cũng chẳng ai có thể đảm bảo chọn người nào, đến với ai sẽ hạnh phúc. Mọi người cứ sống thật chân thành và suy nghĩ kĩ về mọi thứ cũng như chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình, để sau này khi nhìn lại chúng ta không cảm thấy có bất kỳ hối tiếc nào

Chia sẻ trang này