1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sap cuoi...nhung luong lu qua

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi iDeasBridge, 08/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. DCskid4ever

    DCskid4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới là việc hệ trọng nhất của một đời người, nó không chỉ quyết định hạnh phúc của chính bạn, của người bạn lấy làm chồng (hoặc vợ, trong trường hợp bạn là con trai), mà còn hạnh phúc của những người thân của bạn (bố mẹ, anh chị, họ hàng của bạn...), của cả bạn bè bạn nữa (vì nhất định họ sẽ thấy hạnh phúc khi nhìn thấy gia đình nhỏ bé của bạn hạnh phúc), và quan trọng nhất, là hạnh phúc của con cái bạn sau này
    Nếu bạn vẫn còn lấn cấn, thì hãy tạm hoãn đám cưới lại, các bạn đã yêu nhau 03 năm,đó không phải là một quãng thời gian ngắn, vì thế, có thể chờ thêm 1 vài tháng nữa, để hiểu nhau thêm, để cân nhắc cho trọn vẹn trước khi ra quyết định quan trọng nhất trong cuộc đời bạn... Nếu bạn đã suy nghĩ chín chắn rồi, đã quyết (dù là LẤY hay KHÔNG LẤY), thì sau này hãy tự tôn trọng quyết định ấy của mình, nghĩa là có thế nào, thì cũng đừng hối hận về quyết định ấy. Nghĩa là nếu quyết định rồi, thì hạnh phúc mình hưởng, bất hạnh mình chịu, đừng bao giờ đổ lỗi cho người khác hay cho hoàn cảnh này kia.
    Còn ý kiến của bản thân tớ, thì khi người ta bắt đầu lưỡng lự trước một đám cưới, cũng có nghĩa là, cái đám cưới đó, nếu có diễn ra, cũng rất khó trọn vẹn, bởi vì, cuộc sống gia đình khác cuộc sống độc thân rất nhiều, bạn không những phải học cách hòa hợp, mà còn phải học cách tôn trọng cuộc sống riêng của người kia, dẫu biết về một nhà thì 2 người là một, nhưng dù ít dù nhiều, mỗi người đều có khoảng trời riêng bạn ạh, hơn nữa, quan trọng hơn, còn phải học cách hài lòng với người chồng (người vợ) của mình, ai mà chả có tính xấu, nhưng quan trọng là nhận được sự thông cảm, rồi từ đó biết mà sửa dần và tự hoàn thiện. Nếu trước khi cưới còn băn khoăn thế này, sau này vào cuộc sống gia đình, còn nhiều khó khăn, thì bạn và anh ấy sẽ ra sao???
    Tốt nhất bạn nên trao đổi thẳng thắn với anh ấy, nếu cứ giữ mãi những băn khoăn đó ở trong lòng, thì làm sao anh ấy biết được, k biết được thì sao anh ấy tìm ra hướng giải quyết. Cuộc sống vợ chồng quan trọng nhất là sự chia sẻ, thấu hiểu và cảm thông.
    Chúc bạn có quyết định đúng đắn và hạnh phúc.
    Được DCskid4ever sửa chữa / chuyển vào 22:19 ngày 08/10/2007
  2. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    cái này người ta gọi là triệu chứn tiền hôn nhân đây mà .
    khổ lắm , con người thì ai cũng có tính thích tự do , bay bổng , bây giờ chuẩn bị vào khuôn phép , thì đương nhiên là lưỡng lự , vấn đề là phải suy nghĩ kỹ , cân đong đo đếm , xem đó là do mình lo lắng quá , hay sự thật là 2 người không còn hợp nhau nữa thì phải nói chuyện sớm , kẻo đến lúc thiệp gửi đi rồi mới nghĩ lại thì chết .....tiền .
  3. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    cái cảm jiác trước khi cưới như vậy đấy,cứ thử nghĩ là sẽ xa nhau xem có làm được ko??? đang bay bổng tự nhiên h lại bị gò bó và khuôn khổ nên lo lắng.mình cũng đang có cái cảm jiác đấy ,tâm sự với mọi người rồi cũng thấy an tâm hơn.

Chia sẻ trang này