1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới rồi nhưng vẫm cảm thấy không yên tâm!!! Mình nên làm thế nào đây???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi meohen237, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meohen237

    meohen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Sắp cưới rồi nhưng vẫm cảm thấy không yên tâm!!! Mình nên làm thế nào đây???

    Thật ra mình không định pót lên đây vì cũng ngại, nhưng cứ ôm lâý suy nghĩ trong lòng thì khó chịu quá. Mình sắp cưới rồi (khoảng 3 tuần nữa thôi) nhưng mình cảm thấy không yên tâm về chú rể. Vấn đề của mình là như thế này:
    Hồi trước khi bọn mình quen nhau, anh ấy cũng đã có một lần làm mình rất sock, lúc ấy mình phát hiện ra anh ấy vẫn còn giữ liên lạc và gặp gỡ với bạn gái cũ. Mình vô tình phát hiện khi đọc tin nhắn trong điện thoại anh ấy. Sau lần đó, anh ấy xin lỗi mình và mình đã tha thứ. Nhưng từ sau chuyện đó đến nay cứ mỗi lần anh ấy đi đâu mà mình không liên lạc được bằng máy di động thì mình cứ hình dung ra anh ấy đang làm điều gì mờ ám, hoặc đi gặp bạn gái cũ, hoặc có người thứ ba... Mặc dù anh ấy có nói mình anh ấy không làm gì (chỉ là đi công việc, bạn bè và máy bị hết pin, mất sóng...) và cô bạn gái cũ đã có chồng con, thế nhưng mình vẫn có cảm giác bất an....
    Mình không biết là mình có giàu trí tưởng tượng lắm không, hay mình quá đa nghi nhưng thật sự cảm giác này rất tồi tệ và khiếm mình nhiều lúc bị stress dữ lắm. Mình không biết liệu có còn đủ quyết tâm lên xe bông nữa không và nhất là sau khi cưới xong thì mình phải làm gì đây để thoát khỏi nỗi ám ảnh này...
  2. PIBeauty

    PIBeauty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Mình hỏi 1 tẹo, lần trước khi bạn đọc tin nhắn của anh ấy cho các cô bạn cũ thì nội dung tin nhắn có gì ko bình thường ko?
    Hix, tình huống này thật sự rất khó vì đáng lẽ ra bạn cần giải quyết nó triệt để trước khi quyết định cưới. Bạn nên tìm hiểu người mình yêu kỹ hơn, vì đây là 1 quyết định quan trọng cả đời.
    Theo mình, thì bạn nên xác định đâu là ngưỡng giới hạn có thể chịu đựng của bạn. Nếu như bạn không chấp nhận có một người chồng thiếu chung thủy, thì bạn hãy thẳng thắn trao đổi với anh ấy về điều đó trước khi cưới. Nếu anh ấy đã hứa là sẽ chung thủy với bạn, thì khi đó hãy tin tưởng vào lời hứa của anh ấy, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ đa nghi vì cái đó sẽ giết chết tình yêu đấy. Yêu thì phải có lòng tin bạn ạ. Còn nếu bạn chưa cảm thấy thật sự tin tưởng, thì bạn phải tìm hiểu thêm và tự ra quyết định thôi. Nhưng đừng để sự đa nghi len vào giữa hai bạn.
    Chúc 2 bạn hạnh phúc
  3. lang_xet_

    lang_xet_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tớ cũng hiểu lém. Bây h phải nghĩ thoáng thôi bạn ơi. Nghĩ nhiều chỉ khổ mình, rồi ảnh huởng đến gia đình, công việc. Đàn ông bây h họ có nhiều quan hệ, làm sao mình biết được. Có thể là vì công việc phải tiếp khách ở những nơi tế nhị, có thể do hoàn cảnh xô đẩy, mộtphút xốc nổi hay phần con trỗi dậy này khác.
    Chỉ cần ngta vẫn yêu chiều, quan tâm và có tráchnhiệm với gia đình thôi. Còn nói thật, những chuyện mờ ám khó tránh khỏi lắm.
    Chúc bạn lấy lại đc sự bình an.
    Tớ cũng sắp cưới, cũng có sự kiện khiến mình hơi sốc. Nhưng suy xét cho cùng thì sốc để làm gì. Đời mà.
  4. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Nếu đi đến hôn nhân là sự tự nguyện của cả 2 ng, thì tốt nhất hãy tin tưởng và nghĩ tốt về chồng mình thôi.
    Được cái, mỗi lúc ko liên lạc được với ng yêu, mình đều nghĩ rằng anh ấy hết pin, lúc nào đi về khắc gọi mình, rảnh tâm đi làm việc khác!
  5. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng từng lâm trường hợp tương tự như bạn, nhưng sự việc khá nghiêm trọng và cách đây khá lâu. Mình đã giữ mãi nó trong lòng, cho đến hôm nay, tìm thấy người có cùng cảnh ngộ.
    Ngày đó mình đã đọc, và xác định rõ đó ko fải là tn của 2 ng bạn, dù cô kia đã có chồng con đàng hoàng.
    Mình đã shock 1 cách thật sự trong một thời gian dài, ngừơi gầy rộc đi (dù trc đến giờ luôn là ng có biệt danh béo u, ko làm sao ốm đc, vậy mà...)
    Lỗi là của cả 2, nhưng có thể cho là mình thiên vị cũng đc, nhưng theo mình, ng kia có phần nhiều hơn. Đàn ông mà, lại còn chưa vợ thì nói linh tinh thì cũng thường tình, thế mà chồng con đuề huề ra đấy rồi mà cũng lả lơi với người khác thì thật là
    Mình đã tìm hiểu, và được biết nó (xin cho mình gọi như thế, vì tuy là cô giáo, nhưng nhân cách quá thấp, tội nghiệp cho các em học sinh qua bàn tay ấy dạy dỗ) tâm sự rằng không hạnh phúc với chồng. Cũng xin nói thêm, vì ngày xưa, anh ấy của mình chưa vững vàng trong sự nghiệp, nó không thể chờ đợi nên đành đi lấy chồng. Nói vậy để biết rằng chia tay nhau trong hòa bình (và trước đó, khi hỏi thăm chàng về nó, mình đc biết là vẫn giữ quan hệ bạn bè với nó, mình còn cổ vũ: uh, ko yêu đc,làm bạn bè - nếu có thể - cũng tốt, chứ đừng nên trở thành kẻ thù). Vậy mà cả 2 đã dám qua mặt mình (mà mình cũng ngốc thật, nói sao tin vậy, ko hề kiểm chứng )
    Sự việc vở lỡ, anh đã van xin tha thứ, và mặc dù đã chấp nhận, nhưng suốt 1 thời gian dài sau đó, mỗi khi có việc gì gợi nhớ, mình lại điên lên, dằn vặt anh đủ điều. Anh biết lỗi và ra sức lấy lại lòng tin nơi mình. Anh sẵn sàng làm mọi thứ để chuộc lại lỗi lầm. Thế nhưng điều này cứ như vết sẹo đã liền da, nhưng trái gió trở trời, nó lại hành ạh mình nhức buốt (Đó cũng là lý do mà miình ghét cay ghét đắng kẻ nhân danh tình yêu, chà đạp lên tất cả mọi thứ để trở thành ngừơi thứ 3). Mình đã từng nghĩ sẽ phải trừng phạt anh bằng cách chia tay, để cho cả anh và mình cùng khổ sở. Xét cho cùng, bản chất anh rất tốt, và sự dằn vặt trong lương tâm sẽ khiến anh ân hận mãi. Nhưng yếu điểm của cách này là con người kia sẽ vẫn nhởn nhơ và quay về với chồng con, chỉ có chúng mình là đau khổ . Đó là 1 mảng đen u ám trong bức tranh tình yêu của chúng mình.
    Một ngày nọ, mình chợt tỉnh và nhận ra: mình chỉ có thể chọn cho mình con đường mang lại cho mình nhiều hạnh phúc nhất-đó là tha thứ và lãng quên. Và chỉ có điều đó mới làm cho kẻ kia bẽ bàng. Mình đã vạch rõ bản chất xấu xa của con người kia cho chàng thấy, kể cả lỗi lầm của chàng nữa. Nói chung là mổ xẻ vấn đề 1 cách thấu đáo, tường tận (vì chàng lành tính, hay thương người, cho đến khi sự việc bị phát hiện, vẫn tư cho là 1mình mình có lỗi). Nói đến đây lại thấy tức. Đàn ông , mà nhất là chưa vợ, có ai lại chọn bắt cá với kẻ có chồng có con ko? Cặp đôi cặp ba với các em trẻ trẻ hơn hớn thiếu gì (chàng thì xấu trai, nhưng đc cái rất tốt tính, đc nhiều em thích lắm). Vậy mà vẫn ngu ngốc cho là chỉ 1 mình mình có lỗi mới tức chứ! Đến khi vạch rõ bản chất con kia cho chàng thấy, lúc đó mới chịu "tỉnh" ra. (Trườc đó,mình ko thèm nói, vì quá buồn và shock, ko muốn nói gì cả, chỉ dằn vặt bản thân mình và chàng mà thôi)
    và cách trả thù tốt nhất là cùng chàng sống tậht tốt, thật hạnh phúc, để cho nó chứng kiến mà tiếc nuối vì đã tự tay hất đổ hạnh phúc của chính mình, và lại còn rắp tâm tranh đoạt hạnh phúc của kẻ khác. (Nó biết rõ chàng đang có mình, và nhắn tin trách móc kiểu: em biết, bgiờ em đâu có là gì của anh nữa; em chịu thua sự lạnh lùng đến đáng sợ của anh rồi...)
    Ý định về đám cưới sau tai nạn đó đã bị mình delay cho đến khi sự việc được gaỉi quyết 1 cách thấu đáo. Bgiờ chúng mình đang bắt aty vào giai đoạn cuối trong việc chuẩn bị đám cưới. Và trong danh sách khách mời, tên NÓ được lưu ý hàng đầu
    Ôi hạnh phúc thật khó mà có được, phải đấu tranh, thậm chí là giành giật (chỉ giật những thứ là của mình thôi nhé!)
    Ngày đó mình âm thầm, lặng lẽ nuốt từng giọt nước mắt vào lòng, nên đến bgiờ, ai cũng nghĩ rằng chúng mình thật hạnh phúc và suôn sẻ. Lúc đó mình thèm bếit bao có được người đồng cảm, sẻ chia (chứ không phải để lên án, mắng mỏ)Mình hoàn toàn đồng cảm với chủ topic. Nếu cần những lời khuyên của ngừơi đã từng trải, đừng ngại pm cho mình nhé.
    Chúc bạn sớm vượt qua chuyện này. Và nhớ là đừng buồn bã, vì đó là điều hạnh phúc nhất của kẻ thù đấy bạn ạ !
  6. meohen237

    meohen237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
  7. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hãy cố gắng sống cho thật tốt , thật hạnh phúc vào , và giữ chồng thật chặt (nên nhớ :lạt mềm buộc chặt). Đó là cách tốt nhất để cười mỉa mai vào sự đời, vào kẻ đã chen ngang.
    Sự việc đã lâu, nhưng cũng thật khó mà quên. Lâu lâu tình cờ check lại 1 sự gì đó để củng cố lòng tin đi bạn. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi mà, đừng buồn nữa, hãy chútâm vào đám cưới đi
    Chúng mình cũng đã đính hôn, còn >2tháng nữa là ký bản án "Chung thân khổ sai" rùi. Hãy tự tin vào sợi lạt mềm của bạn, sẽ giữ đc chàng, bạn nhé !
  8. future08

    future08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài ấy viết tớ lại thấy giật mình >_< Ng yêu tớ vừa rồi có kể là ng yêu cũ của hắn tự nhiên gọi điện hẹn gặp . Nó thì có chồng có con rồi . Thế mà nó gọi điện cho ng yêu tớ nói là em buồn, em chán, em nhớ anh và em muốn gặp anh ở nhà chị.... .
    Ngày xưa cũng chính là nó đi lấy chồng ... Thế mà bgiờ quay lại .
    Thật là tởm . Ng yêu tớ kể với tớ . Và còn nói là anh hơi sốc . Ko ngờ nó lại đến mức độ như thế . Và nó cũng là giáo viên ấy ạ . Ôi tớ buồn cười quá .
    Thực sự chuyện này mà ng yêu tớ ko nói, thì tớ cũng chẳng biết .
    Còn cũng cách đây 1 năm, tớ cũng đọc đc 1 tin nhắn mà 1 con bé nó nhắn tin cho ng yêu tớ . Nói chung là khi đọc tin thì thể hiện là con bé kia yêu ng yêu tớ, và đại khái là vật vã đau khổ . Ng yêu tớ chắc là cũng chẳng dứt khoát, nên mới để cho nó hi vọng .
    Và tớ cũng giống như bọn ấy . Sốc thực sự . lúc đấy tớ ngồi lịm đi fải 1 lúc . Đang ở chỗ đông ng nên cũng ko muốn thể hiện j quá đáng cả . mất mặt cả 2 . 1 lúc sau lấy lại bình tình . tớ lôi điện thoại ra và gọi cho con bé kia .
    Tớ alô em có fải .... không ? Chị là bạn gái của ... . Chị vừa thấy em nhắn tin vào máy của ng yêu chị . Thế em và ng yêu chị đang có chuyện j thế . Con bé kia ấp úng và nói là ko chị ạ, ko có j đâu ạ . Tớ nói với nó giọng rất nhẹ nhàng . " Chị muốn mọi chuyện rõ ràng,đều là con gái nên chị chẳng muốn ai khổ. 1 thằng đàn ông mà đi yêu và đùa cợt cả 2 ng 1 lúc thì chứng tỏ nó chẳng yêu ai ngoài bản thân nó đâu em ạ. Em nói ko có j nên chị cũng yên tâm. Lần này chị hỏi em rất chân thành, em đã nói không có j nên chị tin em, Chị ko muốn chuyện này xẩy ra 1 lần nữa." thế là nó xin lỗi tớ .
    Ng yêu tớ thì ngồi im mặt đáng thương lắm Xin lỗi các kiểu . thề thốt . Cũng fải mất 1 thời gian tớ mới trở lại được bt. Nhưng mà đúng là lòng tin đã sứt mẻ 1 lần thì khó mà đầy lại được . Bgiờ cứ có chuyện j là tớ lại nghĩ . Nhưng mà tớ cũng ko muốn thể hiện điều đó . Tự bản thân mình fải cố gắng thôi, và ng yêu mình nữa .
    Không ai là ko mắc sai lầm, fải để cho họ có cơ hội chuộc lỗi .
    Quan trọng là mình fải hiểu, Ng yêu mình bản chất có fải lăng nhăng ko . Nhiều khi hoàn cảnh xô đẩy, cũng khó nói lắm .
    Còn nếu đã là bản chất thì nên tránh xa ra là vừa ^^
    Chúc bọn ấy hạnh phúc nhé
  9. anghenlenin

    anghenlenin Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    4.161
    Đã được thích:
    0
    Chưa chuẩn bị tâm tý thì đừng cưới vội, ko về lại ghen bóng ghen gió mệt lắm
  10. lang_xet_

    lang_xet_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Ừ...đúng là nó như vết sẹo đã liền da, nhưng trái gió trở giời lại gây nhức nhối. Mà lòng tin đã mất đi thì khó lấy lại được. Mình chỉ dám cố quên và cố tin thôi. Và hy vọng khuất mắt trông coi thì càng tốt.

Chia sẻ trang này