1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới rồi nhưng vẫm cảm thấy không yên tâm!!! Mình nên làm thế nào đây???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi meohen237, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    em cũng sắp cưới...cũng ngổn ngang mọi bề
    và cũng cứ tưởng một mình mình thế, hóa ra kể lại thì chị em mìh lại giống nhau...
    hồi cách đây 2 thágn, chuyện buồn liên tiếp, rồi gia đình 2 bên cũng trục trặc...mìnhcũng mất niềm tin.
    mỗi lần dở chứng, trong đầu ko hiểu sao bao nhiêu nỗi bực tức dồn cả lên hắn... Em hành hạ hắn, khóc lóc,đỗi...này nọ.
    Hắn cũng kể chuyện người iu xưa... Thật may, chưa lần nào hắn liên lạc lại với ngiu cũ, thậm chí đã đổi số đt....
    rồi bỗng e chợt nhận ra, duyên bao nhiu mới cùng đc đi trên một con đường, sao ko vui vẻ mà cứ fải làm khổ nhau.
    ĐT của hắn ngày xưa e lục ko sót một tin, số điện thoại gọi đến đi mà ko có tên ko tra khảo mới là lạ.... giờ e dừng lại, chỉ nói 1 câu
    "e sẽ ko bao giờ vào inbõ của anh nữa, anh muốn làm rì thì làm,nhưng fải nhớ là anh đã có em"
    nhẹ nhõm hẳn, thực ra...nếu mình ko quá soi thì chính mình lại là người thoải mái nhất!!!!
    Hiện giờ thì thế.... ko biết sau này, lấy nhau rồ, gia đình đề huề , có ngày fản bội mình, liệu mìhddủ bình tĩnh để đối fó ko
    tình e thì hét ra lửa... bực lên thì rì cũng thành củi hết
  2. give_me_your_heart_now

    give_me_your_heart_now Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Bài viết:
    2.620
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bít tại tớ tin quá hay tại chồng ngoan. Tớ chẳng kiểm tra đthoại, chẳng hỏi han nhiều mà chỉ toàn ngược lại. Nhưng k phải k dằn mặt đâu nhá .
    Có lần ku tý nhà tớ kể là buổi sáng đi gặp khách hàng, có 1 em bàn bên cạnh cứ lườm, sau đó đi chung đường về. Em tự giới thiệu là SV Ngoại thương đang làm thêm nghề người mẫu này nọ... Ku tý nhà tớ thì ngoan hiền, k bia rượu thuốc lá, nhìn mặt thì cũng xinh giai, lại đi con xe đẹp... các em mún câu tớ cũng chẳng thấy khó hiểu.
    Buổi tối, em ấy gọi điện. Ku tý k nghe, tớ bảo anh đi xe để em trả lời cho: "Em ơi, anh nhà chị đang phải lái xe, đường hơi đông một chút. Em vui lòng gọi lại sau nhé!". Ku nhà tớ xanh mắt mèo, tớ chỉ hỏi: Sao e ấy biết số của anh thế? Nói dối: Anh Hùng cho đấy, anh ấy đọc cho nó, chứ sắp cưới rồi anh làm thế làm gì! Nhưng bà con ạ, cái điện thoại nó k chiều lòng người, nó lưu trong Log là ku nhà em gọi đến số em ấy. Tớ cũng chẳng cằn nhằn nhiều, chỉ luôn cho ku tý xem LOG và nói: Với em cái gì cũng chỉ có 1 lần, mà tính em thì anh biết rồi đấy, mất lòng tin là k bao giờ lấy lại được. (Cái này ku tý biết, vì tớ bỏ người iu cũ ngay trước khi cưới cũng vì lý do này)
    Chẳng biết từ sau có liên lạc với nhau nữa k, nhưng tớ cũng thuộc thể loại k được nhẫn cho lắm trong vụ này nên 1 lần là có cưới rồi tớ cũng cho đi luôn. Đã 1 lần bỏ, chẳng tiếc gì lần sau, nó k iu mình thì đừng tiếc các bác ạ.
  3. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    chuyện của bạn đã 2 năm rồi àh, bạn vẫn chưa quên được. A ấy có thật là đã làm hết cách lấy lòng tin bạn chưa. Trong suốt 2 năm, bạn vẫn nhớ đến vết lòng, hay gần đây mới nhớ. Nếu trong suốt 2 năm mà vẫn nhớ, thì mình nghĩ bạn nên ngưng đám cưới lại 1 chút, còn nếu gần đây bạn mới bị lại, thì yên tâm bạn nhé. gần cưới ai cũng vậy, lo lắng, ko tin tưởng là điều tất nhiên, biết là khó, nhưng hãy trao đổi với anh ấy, và bạn sẽ lấy lại cân bằng thôi. Mình chưa vào hoàn cảnh như thế , Anh nhà mình hiểu được hay sao, nên chưa để mình phiền muộn về chuyện này bao giờ, mình cũng thuộc dạng đa nghi lắm đấy chứ.( có thể ngoan thật, nhưng cũng có thể chưa tìm ra, hoặc chưa tới lúc) Nói chung nhưng mình hiểu đưọc tâm trạng trước khi cưới, cái gì dù là chuyện vô cùng bình thường,nếu gần đén ngày cưới thì nó cũng trở thành vô cùng ghê gớm, và làm mình suy nghĩ mệt mỏi. Mình cũng thế bạn àh, khoảng gần 2 , 3 tháng là mình cảm thấy xáo trộn ghê lắm kìa. không biết chọn đúng ko? ko biết tin tưởng suốt đời ko? nhưng rồi, giờ chỉ còn mấy tuần thì lại tươi vui, chẳng còn lo gì nữa bạn àh. Nôn nữa đấy chứ. Chúc bạn sáng suốt vượt qua nhé.
    Được mymyty sửa chữa / chuyển vào 23:50 ngày 20/09/2007
  4. Yvon_ymoan

    Yvon_ymoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc tình ngay lý gian mà hậu quả lại khôn lường. Nếu đàn ông chúng tôi thực sự yêu vợ thì xin lỗi...kể cả có cởi quần áo lên giường với một người phụ nữ khác thì chúng tôi cũng nghĩ về vợ mà kìm chế được.
  5. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Vấn đề có lẽ hoặc là quá yêu hoặc là quá ích kỷ (cái này có thể dẫn đến cái kia) nên niềm tin dành cho người mình yêu cứ mong manh dễ vỡ. Chỉ cần một lần hiểu nhầm cũng có thể gây ám ảnh và ảnh hưởng nghiêm trọng đến mối quan hệ sau này.
    Mình cũng vừa mới trải qua cảm giác đó thôi, biết là sẽ rất khó chịu nhưng vẫn cố gắng lấy lại tự tin cho bản thân và đặt niềm tin vào người mình yêu và hy vọng tình cảm của mình sẽ được trọn vẹn.
    Thân!
  6. lang_xet_

    lang_xet_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    469
    Đã được thích:
    0
    Oạch...hihi..bác này nói nghe ghê quá. Chẳng ai tin đc. Đã thực sự yêu vợ, nghĩ về vợ mà lại còn cởi xxx dể lên xxx ...chẹp
    Được lang_xet_ sửa chữa / chuyển vào 14:47 ngày 21/09/2007
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    chị giống bạn em ghê, chắc tại cùng là người nóng tính . Mà mất lòng tin thì khó gây dựng lại được lắm. Lòng tin đã mong manh lại còn bị một cú như thế thì không bỏ cũng sẽ làm nhau khổ thôi. Nó thì cứ ôm mặt khóc suốt mấy đêm liền làm em dù không yêu thương nó lắm mà cũng thấy bực nữa. Em rất phục chị nào nhẫn nhịn được đấy. Lúc bạn em nó biết được cũng ráng giữ bình tĩnh nhưng là việc quá sức rồi, em chưa thấy nó tơi tả như vậy bao giờ dù nó cũng yêu nhiều rồi.
    Em cũng không ưa loại phụ nữ chỉ vì mình không hạnh phúc mà phải đi giựt hạnh phúc người khác. Sao trước đó không biết thương người yêu mà bỏ đi với người khác, rồi giờ không hạnh phúc lại ráng chạy về giành bằng được là sao trời? Lúc buồn thì mới nhớ tới cái thằng ếch rồi giành mà hông biết khi vui rồi lại có người khác thì có bỏ lại thằng ếch nhái kia lại nữa không? Em có bỏ người yêu đi theo người khác mà không được hạnh phúc thì không dám đối mặt với người yêu cũ đâu, phải bọc đường vòng đi cho đỡ mất mặt ấy chứ đừng nói là nối chưn nối tay. Vậy mà nhiều anh nghe câu "em không hạnh phúc với chồng" mà cảm động được mới ghê. Là em thì em trộm nghĩ :" Lúc trước maỳ đá ông thì giờ ráng mà chịu chứ, lại ở đó mà kể lể"
  8. brily

    brily Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.239
    Đã được thích:
    0
    Không cần biết là chồng sắp cưới của bạn nói thật hay nói xạo .. mình chỉ cảm thấy là một khi đã đi đến quyết định sống với ai trọn đời thì cần phải có lòng tin vào ngừơi đàn ông/đàn bà ấy vì nếu sống cùng nhau mà không có niềm tin thì khó lòng mà có hạnh phúc lâu dài. Cuộc sống sẽ thật sự "ngộp thở" cho cả hai người nếu không có niềm tin lẫn nhau ... Vì vậy đừng bao giờ quyết định hay đồng ý đi đến hôn nhân với 1 người mà chưa làm cho bạn cảm thấy an toàn .. cảm giác suốt ngày phải "canh chừng", "quản lý", "kiểm soát" nhau ... mệt mỏi lắm các bạn à !
  9. thachthao0305

    thachthao0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2005
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mình đồng ý với bạn chuyện này đấy. Ai cũng có một khoảng không gian riêng, kể cả trong tình cảm. Cũng nên hiểu là con người chứ không phải gỗ đá, chia tay không có nghĩa là mọi chuyện trong quá khứ xoá sạch sẽ. quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại. Quyết định đến với nhau thì nên cho nhau niềm tin, sự tôn trọng, cả mình lẫn người yêu của mình. Chứ yêu và cưới nhau mà đầu óc lúc nào cũng coi chừng, kiểm soát thì chẳng khác nào gồng mình chịu đựng nhau. Cái gì không thuộc về mình thì mình cũng chẳng muốn giữ.
    Mà có mấy bạn gọi ex- của người yêu mình là NÓ, nghe ghê quá
  10. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn cảm thấy chưa thật sự tin tưởng thì đừng quyết định vội vàng, sống với nhau cả đời cơ mà, ko có niềm tin mệt lắm.
    Bản thân mình, hồi yêu 1 anh (là ex rồi nhá) một lần mình đòi bằng được pass hòm thư của hắn, chả hiểu sao hôm đấy cứ khăng khăng đòi xem bằng được. Hắn thì nhất quyết ko chịu cho mình dỗi ko thèm nói chuyện nữa cuối cùng cũng phải nhịn mình. Vào hòm thư đọc thật bất ngờ là thấy hắn gửi thư cho 1 em (bạn gái nào đó thân thiết - thấy hắn giải thích thế) thư gửi của 2 anh chị tình cảm lắm, nào là my queen với chả thơ thẩn (lại toàn bài đã gửi cho mình chứ lị ), vài thư liền cơ, mà vẫn viết trong thời gian yêu mình mới khổ chứ , tức là bắt cá hai tay đấy ạ. Trong lúc mình đang đọc thì lão ấy (đag ở cơ quan) có vẻ chột dạ hay sao ý, nhảy vào hòm thư xoá hết đi cũng cùng lúc ấy thì mình đang vào hòm thư của lão để đọc. Chả biết thế nào mình đọc xong rồi lại in hết ra giấy , để cho cấm cãi ấy mà. Mình chả nói gì cả, im lặng ko thèm gặp vài hôm.
    Rồi là giải thích , rồi là ăn năn, rồi là xin lỗi, rồi là ......tất cả đều để xin mình tha thứ . Rồi , thì tha thứ, nhưng thật sự lòng tin đã bị tổn thương rất nhiều, rồi cũng như bạn vậy, nghi ngờ nối nghi ngờ đã làm hỏng mọi cảm xúc. Chia tay là quyết định cuối cùng khi biết tin : thứ 7 đó anh để em ở nhà ko nói 1 câu nào, đi chơi với đám bạn (có cô bạn gái đó), ko biết có chuyện gì ko nhưng mình ko tha thứ đc ....
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 23:54 ngày 22/09/2007

Chia sẻ trang này