1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sắp cưới rồi nhưng vẫm cảm thấy không yên tâm!!! Mình nên làm thế nào đây???

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi meohen237, 20/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaconhamchoi

    gaconhamchoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên đọc kỹ từ trên xuống để biết lý do mình gọi ẽ gì đó là NÓ nhé! Và mình cũng nhấn mạnh luôn, mình rất trân trọng những ngừơi làm nghề trồng người, nhưng vẫn fải gọi nó là NÓ. Mình ko bênh vực ng yêu của mình, nên vẫn thừa nhận: lỗi là ở cả 2 ng (thậm chí là cả 1 phần lỗi của mình nữa, nhưng chỉ là lỗi lơ là quá mà thôi).
    Bạn thử hình dung đi, 1 cô giáo, đến lớp thì xoen xoét dạy học trò ngoài chữ nghĩa ra còn dạy nhân cách sống, đạo đức..v.v. Nhưng đằng sau lại làm chuyện vô đạo đức thì có gọi là NÓ đc ko? Mình thật sự cố tránh né, nhưng đã nói, thì nói ch đến cùng, mình "KHINH" hạng ng đó, không fải vì tranh đoạt gì với mình, vì thật ra lúc đó, 2 đứa mình chỉ là ngừơi yêu, chưa ràng buộc gì về đạo lý cũng như luật pháp cả. Mình khinh ở đây là vì; chồng con sờ sờ ra đấy,mà nhắn tin cho ng yêu mình, than tở ko hạnh phúc, rồi nhớ nhung, nuối tiếc tgian qua, rồi còn yêu ng yêu của mình rất nhiều....Nếu không hạnh phúc với gđình do chính tay mình xây dựng nên thì hãy phá bỏ nó đi trc khi ra cạnh tranh công bằng với mình. Còn muốn tâm sự, sao ko tìm bạn bè mà kể lể, lại đi tìm người mà mình biết rõ là đang có cuộc sống hạnh phúc để mà chen ngang? Và mình cũng nói rõ là anh ấy là ng bị động, vì nếu chủ động đã tìm các em trẻ đẹp chưa chồng để mà bắt cá 2 tay rùi. (điều đó , mình biết là hoàn toàn nằm trong khả năng của anh ấy). Nhưng là 2 con gn trưởng thành phải biết tự kiềm chế mình, nên dù là chủ động hay bị động đều đáng bị lên án cả. Đừng vì chút ham muốn của mình mà phá vỡ hạnh phúc của nhiều ng khác (trong đó có cả chồng và con của mình nữa). Và mình cũng kể rằng trc đó, khi sự việc chưa vỡ lỡ ra, mình vẫn tán thành chuyện bạn bè của họ, và không đòi gặp mặt ng đó bao giờ. Khi mình tôn trọng họ, họ lại đi bôi tro trát trấu lên chính họ, vậy mình còn tông trọng họ làm gì ?
    Ghê hay không là còn tuỳ vào bản chất của từng con người cụ thể. Không thể ngắt ngang 1 câu, 1 chữ để mà bình luận khi chưa tường tận ngọn ngành bạn ạ!
  2. girlie

    girlie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2003
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    Vote 5 sao cho chị,ko phải ai cũng cõ bản lĩnh để suy nghĩ sự viêc thấu đáo như chị.Dúng là chuyện tc chỉ có ng trong cuộc mới hiểu rõ được,nhiều khi người ngoài nhìn vào nghĩ là mình chỉ có hp,mà biết đau rằng nhiều lúc tủi thân khóc không ra tiếng
  3. mimixinhdep

    mimixinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    2.209
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mới thấy zai thằng nào cũng rứa nhở, k phân biệt tuổi tác nghề nghiệp xấu đẹp
    Em nói thật các bác, trước em có yêu "tưởng chết đi được" một ông, phải dứt đi vì ông í...đã có vợ! Mượn 1 zai trẻ đẹp lương cao khác lấp chỗ trống cho bác có vợ kia, thì sau nửa năm (cũng chưa nói yêu đương j đâu) lại té ngửa vì bác thứ 2 đã có bồ. Mặc dù yêu bác thứ 2 k thua j bác thứ 1, nhưng em k bao h chơi trò Lý thông cướp công Thạch sanh nên em lại ra đi tiếp, dù bác í ỉ ôi xin e thời gian để giải quyết với ng yêu cũ!!!
    Nguyên tắc của em rất rõ ràng nên trong cả 2 chuyện em đều dứt khoát, k có lằng nhằng j cả, nên cứ nghĩ đến mấy thể loại à uôm nhau (cả zai lẫn gái) em thấy chịu k nổi. Thấy nó đáng khinh bỉ thế nào ấy các bác ạ.
    Mà em thấy zai cũng lạ (zai em bi h cũng rứa) có bạn gái rồi nhưng nhiều ku rất k rõ ràng, hoặc là cứ loằng ngoằng với ng yêu cũ. Cách đây mấy tháng em cũng đau đớn vật vã khi vô tình phát hiện zai (từ hồi yêu em đến lúc đó) vẫn có lằng ngoằng với ả bồ cũ (mà ả đó cũng đanh đá tởm). Nói thật, mình sống nghiêm túc với zai mà bị một vố thế đau lắm các bác ạ. Lòng tin với em bi h k như trước nữa, mà nói chung là em cũng k dám tin quá vì sợ bị phát nữa như lần đó chắc em tèo luôn, thôi tốt nhất chỉ tin mình thôi, còn tin người ta vừa phải để mà sau này khỏi sốc.
  4. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    cụng ly cái! Phải có thái độ dứt khoát thôi chứ càng hiền càng bị lấn lướt .Ghét nhất cái loại nạc không ra nạc, mỡ không ra mỡ cứ muốn có cả 2.

Chia sẻ trang này