1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sắp đến lễ tình yêu rồi .......... tặng nàng quà gì có ý nghĩa nhỉ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi black_white2983, 05/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chipchit

    chipchit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2004
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Các bác thử click vào link này đi, em nghĩ là wà này thì cần tình cảm sâu sâu thì nàng mới nhận, Cơ mà 3 năm như bác thế này thì cũng xứng đáng lắm rồi!!!!
    Em đây, giờ thích kiểu xì tin thế này mà ko bít làm thế nào để chồng bít đây!
    http://www.pnj.com.vn/Default.aspx?tabid=41&Cate=119
    ( em thấy giá cả cũng phù hợp với nhìu loại túi tiền lắm các bác vì đồ bằng vàng hay bạc thì kiểu cũng đẹp phết!!! )
  2. zmt264

    zmt264 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    645
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu và vấn đề "giai đoạn phát triển"
    1-Gà)Tặng gì???
    2-Mèo)Tặng như thế nào??? (các chú Mèo sau giai đoạn Gà đã biết tặng gì cho phải rồi)
    3-Cáo)Lấy gì mà tặng (Sau khi phát triển thành Cáo, tầm cỡ bác Quác hay tdna các em nhiều quá và đòi hỏi nhiều quá ko tặng xuể).
    4-Hổ)Muốn tặng ko được (Biết cần tặng gì, tặng như thế nào, đủ kinh tế để tặng - Nhưng GIÀ rồi :D)
    Trong khi người khác băn khoăn nên tặng gì, còn mình biết đấy và "phải" tặng đấy, mà vẫn thấy ... tự nhiên thấy đời nhiều bất công quá.
  3. longnv10

    longnv10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    6.526
    Đã được thích:
    0
    cho mình hỏi một câu hơi ngớ ngẩn một chút, nhưng mà không biết nên phải nhờ mọi người. Này Valentine là ngày 14/2 vậy nếu đi chơi hay tặng quà thì vào ngày 13 hay 14, nếu mà mọi người đều đi chơi hay tặng quà vào tối ngày 13 hết thì mình chờ đến 14 đã chậm mất , trước nay chẳng chú ý đến mấy cái ngày này nên không biết mọi người như thế nào.
    À mà mình có đứa bạn gái nhưng chỉ là bạn thôi thì không biết ngày đó có nên gọi điện hay tặng quà gì không nhỉ
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Chú đen trắng ơi, đừng biến ngày tình yêu thành ngày khó xử cho em ấy, TỎ TÌNH, trồng cây vào ngày khác, 14.2 chỉ để hái quả mà thôi, 14.2 mà cứ phải đi tỏ tình chắc đến xăng cũng chẳng có mà đổ ấy chứ!!!
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Không ngớ ngẩn đâu, nếu cậu ngại tặng muộn thì tối 13 làm việc ngay cũng được còn tớ thì cứ chờ đến 14, chả đi đâu mà ngại! Còn nếu có thêm cô bạn gái nào để tặng quà hôm 14 thì cũng là 1 bước đi đúng đắn để gây dựng tình cảm đó (tất nhiên đùng có dại mà tỏ tình hoặc làm cái gì điên rồ tương tự là được) Chúc may mắn!
  6. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    ĐỒng chí "hổ" đừng có kể khổ nữa. Qua rồi cái thời cầm đàn phừng phừng để hát đi cưa gái rồi! Biết làm sao được, cái gì cũng có thời mà, đừng nuối tiếc!!!!!!
  7. thht

    thht Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    E*** vì thông tin đã cũ
  8. black_white2983

    black_white2983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2005
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [/quote]
    cám ơn bạn nhiều nha !!!
  9. Ngocly85

    Ngocly85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    1 bó hoa hồng đỏ xinh xinh + 1 bức thư tỏ tình (quan trọng nè) + 1 món quà: thú bông, hộp nhạc, vòng, lắc...vân vân, hoặc đi với nhau 3 năm rồi, nếu quan tâm đến ng` ta nhiều, có thể sẽ nhớ ra trong 1 lúc tình cờ nào đấy nàng tỏ ý thích cái nọ cái kia
    Nói chung tỏ tình lần đầu tặng cái gì nhỏ nhắn nhưng ý nghĩa, để nếu sau này có thành đôi, còn giữ lại lâu dài làm kỉ niệm, khoe cháu chắt chút chít
    Như tớ thì tớ rất trân trọng giữ gìn cái bức thư tình đầu tiên ng` ta tỏ tình giấu vào túi xắc tay của tớ Về nhà, ng` ấy mới gọi điện bảo đọc...thấy rất đáng yêu! Nói về cảm xúc của chàng về tớ, kỉ niệm...vân vân
    Rồi chàng tặng kitty bông nữa, giờ tối ôm khư khư ngủ suốt, đứa nào dám đụng vào là...chém chít hihi
    Ôi nàng nào lucky thế nhỉ?!

Chia sẻ trang này