1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

sắp đến mùa thu ruii!!! ai thích mùa thu nhỉ

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi langtuhoidau, 27/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. langtuhoidau

    langtuhoidau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    sắp đến mùa thu ruii!!! ai thích mùa thu nhỉ

    Sắp đến mùa thu rồi mọi người nhỉ! Mùa thu là mùa của hoa sữa, mùa của những sĩ tử vừa biết điểm thi, mùa của những đôi iu nhau...... Khe khe, tui thích nhất mùa thu thế mà tui vẫn chưa có bạn gái thế mới chán chứ. Ai có kinh nghiệm về chuyện iu đương thì giúp tui với!!!! kíu kíu

  2. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu thì không biết,nhưng mùa thi đã đến rồi,chúc cả nhà thi thành công để tháng 7 còn quậy,ok?
    Cantona
  3. MAT_THUY_TINH_new

    MAT_THUY_TINH_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Trong bốn mùa em cũng thích nhất là mùa thu. Vì mùa thu vừa lãng mạn, vừa mát mẻ . Nó không nắng như mùa hè, không phải mặc nhiều áo như mùa đông và không có mưa phùn như mùa xuân. nói tóm lại là mùa thu là mùa em thích nhất. chỉ có điều là em chẳng có kinh nghiệm về mấy cái chuyện mất thì giờ mà bác lãng tử hói đầu nói nên không thể giúp bác được. Theo em thì bác cứ để cho mấy cái chuyện đó nó tự đến thì hơn. chứ bác mà lo nghĩ quá không khéo không còn tí tẹo tèo teo mớ tóc nào chứ chưa nói là hói đầu đâu nhé.
    Mùa thi đến rồi em xin chúc em và các bác thi đạt kết quả cao. Hẹn các bác vào mùa thu chúng mình đi chơi nhé
    MTT
    Người ta cứ nói đừng quá yêu
    Người ta cứ nói đừng quá tin
    Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời
  4. November_tears

    November_tears Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2001
    Bài viết:
    3.616
    Đã được thích:
    0
    Hix, mùa thu á, còn lâu, hix
    ... Long Biên và sông Hồng, kẹo chíp và chocolate, Nhạc Trịnh và Bống, nhà và cửa, ... và ...
  5. lch_h

    lch_h Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu ! mùa lá vàng , mùa những cây bàng rụng lá
    Gió heo may , những tia nắng héo hắt dắt vàng cuối chiều . Chiếc xe đạp lăn nhanh trên đường vội vã . Dòng người hối hả trở về sau giờ tan sở và còn.............. một người!
    Nước thì cứ chẩy thời gian cứ trôi mang theo lkỉ niệm và năm tháng . Bao lâu rồi không trở lại nơi đây , những bóng người in xuống mặt sông mỗi khi chiều về. Một cơn gió nhẹ thổi qua cuốn theo từng chiếc lá úa . Thu đi thu lại về nhưng người đi người có trở lại , giá mà ngày ấy tao viiết cho mày một lá thư thì giờ tao đã có mày. Những ngày tháng xa quê với mày ra sao, mỗi lần đón thu sang mà lòng tao quặn thắt . Cơm áo gạo tiền cứ deo dắt đeo bám tao với mày để rồi giờ tao người bắc mày người nam. Tao hàng ngày vẫn như có mày bên cạnh , nhưng chắc đứa bạn thân của tao đang giận tao lắm ......... quá lâu rồi , mày có còn nhớ!Giờ phượng quê mình đã nở rồi lại chẳng mấy chốc mà một mùa thay lá rồi xin hãy là kỉ niệm , sẽ có một ngày tao và mày như những chiếc lá úa hết mùa rụng xuống và cũng chắc có một ngày dòng sông sẽ đưa tao gặp mày . Tao đã chờ , đang chờ và mãi sẽ chờ ................ ban thân !
    Ngẩng mặt lên trời tao muốn nói ! DUNG ơi_ thu lại về
    tôi thì chẳng là gì cả nhưng tất cả lại là tôi.
    SanU ! em muốn nói là: Em Yêu Anh
  6. lavender0707

    lavender0707 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    0
    hì...em không phải là member của Box nì ...muh cũng không phải sinh vào năm con Nhợn...nhưng muh lang thang thế nào lại thấy cái Topic nì..Em vô cùng thich mùa thu...chả biết tại sao vâng thì với ai mua thu cũng lãng mạn, đẹp và buồn ...buồn đến nao lòng! hức...Cứ thử tưởng tượng ( cí nì thì yêu cầu các anh chị vận động tối đa trí tưởng tượng ) đi trên những con đường , gió se se lạnh, trời thí trong xanh, trên những tàng cây ven đường được nhuộm vàng bởi sắc thu...và lá rụng...Lãng mạn ! ...muh nhất là đi cùng "other a haft" thì cùng tuyệt...kỉ niệm khó phai...
    Chả bít mùa thu ở VN nó thía nào..mù thu ở Uk nì thì tuyệt...bon bon xe đạp đi...nhất là đi trên những con đường vắng...lá vàng, lá đỏ rơi khe khẽ...gió lao xao...và phù hợp với phong cách rất cổ của Uk...Yên tĩnh đến bất ngờ ! Tha hồ muh phát huy mơ mộng ...nhưng muh chính những lúc như thế lại nhớ nhà, nhớ VN, và nhớ...
    One of life's greatest treasures is the love that binds hearts together in friendship
  7. abitmetal

    abitmetal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu buồn như con chuồn chuồn. Mong là năm nay sẽ khác
    Em về bên ấy để mình anh đứng
    Chăn gối phủ đầu em nhớ anh chăng?
    Có còn nhớ đến khung trời buồn?
    Mịt mù anh đợi đã cuối chiều thu
    Em về bên ấy trời chợt đông
    Gió lạnh đầu mùa với nhớ mong........
  8. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    tớ thì chẳng biết mùa thu như thế nào cả,chưa thấy mùa thu bao giờ.Chĩ nghe nói mùa thu là có lá vàng rơi , không khí trở nên mát mẻ ....Có phải vậy ko các bác ????????
    =================
    Học,học nữa,học mãi.
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu thằng Rio phải mang cốm vào cho tao.....>>>Cốm tươi...
    Enter love's password...
  10. kissfromsarose

    kissfromsarose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Trời thời tiết nóng như điên này mà mùa thu sắp đến !Híc!Chẳng hiểu ra sao nữa....
    tự do muôn năm

Chia sẻ trang này